Những ngày cuối tháng Tám, Hà Nội rực rỡ trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc. Từ những tuyến phố trung tâm đến các khu dân cư, cờ hoa, pa-nô, áp-phích, băng rôn được trang hoàng, tạo nên không khí phấn khởi, rộn ràng hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9. Trong tiết trời thu dịu mát, Thủ đô như khoác lên mình diện mạo mới, ngập tràn niềm tự hào và tình yêu đất nước trước ngày lễ lớn của dân tộc.
Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, tại nhiều điểm di tích, du lịch ở Hà Nội, đông đảo người dân và du khách đã đến tham quan, chụp ảnh, hòa mình vào không khí hân hoan trước ngày lễ lớn của dân tộc.
Trao đổi với phóng viên, bà Lê Thị Lan (67 tuổi, trú tại thôn Đình Dù, xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên) cho biết, bà cùng bốn thành viên trong Câu lạc bộ Thể dục dưỡng sinh người cao tuổi thôn Đình Dù đã di chuyển khoảng 30km tới khu vực Hồ Hoàn Kiếm để hòa mình vào không khí rộn ràng trước dịp Quốc khánh 2/9.
“Chúng tôi ra đây từ sáng để tận hưởng không khí Tết Độc lập, hòa chung niềm vui của cả dân tộc và chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm khi về già”, bà Lan chia sẻ.
Bà Lan cho hay, những ngày này, Hà Nội được trang hoàng rực rỡ, không khí trên các tuyến phố cũng khiến bà và các thành viên trong đoàn cảm thấy vui tươi, phấn khởi. Trước đó, trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, bà và các thành viên câu lạc bộ cũng đã nhiều lần tới khu vực đường Hùng Vương để theo dõi, hòa mình vào không khí của các hoạt động kỷ niệm.
“Chúng tôi tuổi đã cao rồi nhưng vào những ngày lễ lớn của dân tộc vẫn muốn được ra Thủ đô, hòa chung không khí và trực tiếp cảm nhận không khí vui tươi, phấn khởi”, bà Lan nói.
Từng là quân nhân, sau đó công tác tại Kho bạc Nhà nước, bà Lan, người có 40 năm tuổi Đảng, cho biết, bản thân đã chứng kiến nhiều đổi thay của đất nước. Theo bà, sự phát triển hiện nay có thể cảm nhận rõ nét qua từng năm, từ diện mạo nông thôn đổi mới, cơ sở hạ tầng giao thông đến đời sống của người dân đều tốt lên.
Ảnh: Mạnh Đoàn
“Bây giờ đất nước đổi khác rất nhiều. Chỉ cần một, hai năm không đi đâu, khi quay lại đã thấy nhiều điều khác hẳn. Ngay cả ở nông thôn cũng vậy, cuộc sống của người dân ngày càng được nâng lên”, bà Lan bày tỏ.
Còn tại khu vực Quảng trường Ba Đình, bà Nguyễn Thị Minh (79 tuổi), nguyên quân nhân công tác tại Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, cùng đồng nghiệp trước đây đã tới khu vực Quảng trường Ba Đình để tham quan, chụp ảnh và lưu giữ những kỷ niệm đẹp.
Bà Minh cho biết, những ngày gần dịp Quốc khánh luôn mang lại nhiều cảm xúc đặc biệt. Vì vậy, dịp này, bà mong muốn được trực tiếp tới khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hòa mình vào không khí của ngày lễ lớn và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
“Hôm nay, nghĩ đến ngày Quốc khánh 2/9, chúng tôi thấy rất vui. Kỷ niệm 81 năm Quốc khánh, chúng tôi muốn đến tận nơi, chụp những hình ảnh đẹp trước Lăng Bác để làm kỷ niệm”, bà Minh chia sẻ.
Theo bà Minh, những người đi cùng bà trong chuyến tham quan lần này đều là đồng đội hoặc những người thuộc thế hệ sau trong đơn vị mà bà từng công tác. Dù đã ở tuổi cao, mọi người vẫn dành cho nhau sự gắn bó và cùng mong muốn được hòa chung không khí của những ngày lễ lớn.
Bà Minh từng là quân nhân, sau đó công tác tại Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Bà về Hà Nội từ năm 1982 và hiện đã bước sang tuổi 79. Trước đây, bà cũng từng tới Hồ Hoàn Kiếm vào dịp Quốc khánh để chụp ảnh, lưu giữ kỷ niệm.
Là người đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển của đất nước, bà Minh cho biết bản thân cảm nhận rõ những thay đổi qua từng năm. Theo bà, diện mạo đô thị, hệ thống đường sá, các công trình và đời sống của người dân đều có nhiều chuyển biến tích cực.
“Tôi thấy sự thay đổi của đất nước là quá tuyệt vời, ra khỏi nhà đã thấy thành phố đổi khác rất nhiều. Đường sá ngày càng thuận tiện, thành phố phát triển hơn, con người cũng có nhiều thay đổi. Chúng tôi rất phấn khởi khi chứng kiến đất nước ngày càng phát triển”, bà Minh bày tỏ.
Với bà Nguyễn Thị Minh, chuyến đi tới Quảng trường Ba Đình không chỉ là dịp gặp gỡ đồng đội, lưu giữ những bức ảnh kỷ niệm, mà còn là cơ hội để hòa mình vào không khí ngày độc lập và cảm nhận rõ hơn những đổi thay của đất nước mà bà đã chứng kiến qua nhiều thập kỷ.