Cậu học trò lớp 6 ở Hải Phòng với “bộ sưu tập” huy chương Toán học

21/09/2026 06:50
LÃ TIẾN

GDVN - Với niềm say mê đặc biệt dành cho những con số, Trần Ngọc Duy, học sinh lớp 6D1, Trường Trung học cơ sở Trần Phú (phường Lê Chân, Hải Phòng) vừa có một mùa hè đáng nhớ khi liên tiếp giành 3 Huy chương Vàng tại các sân chơi Toán học quốc gia và quốc tế.

Đầu năm học mới, qua lời giới thiệu của cô giáo Lê Thị Minh Tâm - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Phú, chúng tôi được biết đến nhiều em học sinh tài năng của lớp 6D1. Đặc biệt, cô hiệu trưởng giới thiệu về em Trần Ngọc Duy - cậu học trò có gương mặt sáng, ánh mắt nhanh nhẹn và nụ cười khá hiền lại sở hữu một “bộ sưu tập” thành tích Toán học đáng nể khi mới bước vào lớp 6.

38098.jpg
Em Trần Ngọc Duy (ngồi giữa) là một trong những "mầm hoa Trạng nguyên" của Trường Trung học cơ sở Trần Phú (Ảnh: LT)

Mùa hè 2026 là mùa hè đáng nhớ và rất đặc biệt đối với Duy, bởi nhiều bạn bè sẽ tranh thủ nghỉ ngơi sau khi kết thúc bậc tiểu học, em lại tiếp tục miệt mài với những con số, những bài toán tư duy để thử sức tại nhiều sân chơi. Thành quả đạt được là 3 tấm Huy chương Vàng liên tiếp.

Nổi bật trong số đó là Huy chương Vàng vòng Chung kết quốc tế Đấu trường Toán học châu Á (AIMO 2026). Vòng thi này quy tụ khoảng 1.300 thí sinh đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trước những bài toán có độ khó cao cùng sự cạnh tranh của các thí sinh đến từ nhiều quốc gia, Ngọc Duy đã hoàn thành tốt phần thi và giành Huy chương Vàng.

Tiếp đó, nam sinh lớp 6D1 giành Huy chương Vàng Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế FMO ở vòng quốc gia. FMO (Fermat Mathematical Olympiad) là sân chơi Toán học hướng tới việc phát triển tư duy, khả năng giải quyết vấn đề và vận dụng kiến thức của học sinh. Kết quả tại kỳ thi tiếp tục nối dài chuỗi thành tích của Duy trong mùa hè.

38101.jpg
Em Trần Ngọc Duy (thứ 4 từ trái sang) tại một giải đấu.

Tấm Huy chương Vàng thứ ba đến từ Kỳ thi Toán học Hoa Kỳ AMO, vòng quốc gia. Điểm đáng chú ý là đề thi sử dụng tiếng Anh, bởi vậy ngoài khả năng tư duy Toán học, học sinh còn cần năng lực đọc hiểu để xử lý yêu cầu của từng bài toán.

Ba cuộc thi, ba tấm Huy chương Vàng trong một mùa hè là khởi đầu đầy ấn tượng của Ngọc Duy trước khi bước vào hành trình học tập dưới mái trường Trung học cơ sở Trần Phú.

Những kết quả của em Trần Ngọc Duy không phải đến trong một sớm một chiều. Ngay từ những năm học tiểu học, cậu học trò đã bộc lộ niềm yêu thích đối với Toán học và thường xuyên thử sức tại các sân chơi trí tuệ.

Đặc biệt, khi còn là học sinh lớp 5, Duy đã sở hữu bảng thành tích khá dày. Em từng Vô địch Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế FMO; giành giải Nhất vòng chung kết kỳ thi do Viện Toán học tổ chức; đồng thời đạt nhiều Huy chương Vàng, giải Nhất tại các sân chơi như TIMO, ASMO, SASMO, SIMOC, Olympic Toán học Úc (AMC)...

Điều đáng nói, khả năng học tập của Ngọc Duy không chỉ thể hiện ở môn Toán. Nam sinh này còn đạt giải Nhì Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp trường, giải Nhất Sân chơi Toán học Việt Nam (VMFM) cấp khu vực, cùng nhiều kết quả ở các nội dung Địa lý, Lịch sử trên hệ thống VioEdu.

Đằng sau những tấm huy chương là quá trình học tập bền bỉ của một cậu học trò nhỏ tuổi. Với Duy, giải thưởng có thể là niềm vui sau mỗi cuộc thi, nhưng quan trọng hơn là cơ hội được tiếp xúc với những dạng Toán mới, tự tìm cách giải và từng bước vượt qua giới hạn của bản thân.

Cô giáo Trần Thu Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp 6D1 cho rằng, thành tích của em Trần Ngọc Duy là kết quả từ tinh thần tự học, sự kiên trì của học sinh, đồng thời có sự đồng hành của gia đình và các thầy cô giáo trong suốt quá trình học tập.

Cô Hà mong muốn khi vào lớp 6 - khởi đầu một chặng đường hoàn toàn mới với chương trình học, phương pháp học tập thay đổi, em Duy sẽ tiếp tục giữ được sự say mê với Toán học, đồng thời phát triển toàn diện ở các môn học, kỹ năng và hoạt động tập thể.

38099.jpg
Lớp 6D1 là lớp quy tụ những học sinh năng khiếu của Trường Trung học cơ sở Trần Phú (Ảnh: LT)

Với truyền thống 27 năm liên tiếp dẫn đầu thành phố Hải Phòng về công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của Trường Trung học cơ sở Trần Phú, nhà trường tin rằng những học sinh có năng lực và ý chí vươn lên như em Trần Ngọc Duy là những “mầm Hoa Trạng Nguyên” đang từng ngày được chăm sóc, vun trồng.

Và với Trần Ngọc Duy, 3 tấm Huy chương Vàng trong mùa hè 2026 mới chỉ là những dấu ấn đầu tiên trên hành trình ấy. Phía trước cậu học trò lớp 6 vẫn còn một chặng đường dài. Những tấm huy chương hôm nay đáng quý, nhưng có lẽ điều đáng chờ đợi hơn là Duy sẽ giữ được niềm vui với việc học, sự tò mò trước mỗi bài toán khó và khát vọng chinh phục những thử thách mới như thế nào trong những năm tháng tiếp theo.

LÃ TIẾN