“Củ khoai” khổng lồ của bố

12/12/2011 11:36
Bố vừa đon đả chạy lại ôm chầm lấy mẹ khoe mới được lĩnh một khoản tiền to, Chíp thì nhanh nhảu: "Bố có củ khoai khổng lồ thế này này".
1. Đúng lúc Chíp đang loay hoay với chiếc xe đạp của mình bị đổ kềnh ra đất thì chú Quý đi qua, Chíp vội vàng “nhờ vả”:

- Chú Quý đẹp trai dựng xe cho Chíp!

Chú Quý vờ trêu Chíp:

- Chú Quý có đẹp trai đâu, chú Quý xấu mù mà!

Chíp vẫn nhất quyết:

- Chú Quý đẹp trai mà, đẹp trai hơn cả... mẹ của Chíp...

Chú Quý tẽn tò, cốc đầu Chíp một cái rồi dựng xe ngay ngắn cho Chíp!

2. Mấy hôm nay Chíp đi đến đâu cũng nghe các bà nói chuyện về củ khoai khổng lồ được đào ở đâu đó. Các bà cứ bàn ra tán vào rồi suýt xoa:

- Củ khoai khổng lồ thế thì ăn đến bao giờ cho hết. Bán cũng phải được mấy chục triệu chứ chả chơi!!!...

Chíp thì không biết củ khoai khổng lồ tới đâu nhưng hôm nay khi thấy bố vừa đon đả chạy lại ôm chầm lấy mẹ khoe mới được một khoản tiền to:
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

- Hôm nay vừa chia cổ phần, anh được mấy chục triệu liền, ngót nghét trăm đấy...

Chíp vừa nghe bố nhắc đến “chục triệu” thì hào hứng vung tròn tay một vòng minh họa:

- Bố có một củ khoai khổng lồ thế này này!...
 
Bố mẹ ngơ ngác nhìn Chíp không hiểu.
3. Buổi tối, mẹ dọn một chiếc bàn ra giữa sân để cả nhà ngồi vừa ăn bánh trôi tàu vừa ngắm nguyệt thực. Lúc giúp mẹ bưng một bát trôi tàu ra cho ông, Chíp thấy chiếc bánh nâu nâu nằm lóng lánh trong nước thì thích thú lắm, cứ lắc qua lắc lại ngắm nghía, không bận tâm gì đến nguyệt thực cả. Lúc nguyệt thực toàn phần, mẹ chỉ lên ông trăng màu đo đỏ cho Chíp xem thì Chíp ngơ ngác:

- Ơ sao trôi tàu lại ở trên trời hả mẹ? Nhưng mà trôi tàu lạ quá, không có nước lóng lánh đâu cả!

4. Mẹ cắt xoài, Chíp cứ hăm hở gặm mấy cái hạt, mẹ liền bảo Chíp:

- Chíp đừng gặm hạt nữa, ăn thịt xoài đây này!


Chíp ngó nghiêng nhìn đĩa xoài mẹ vừa cắt rồi hồn nhiên “đánh giá”:

- Thịt mẹ chưa nấu, ăn đau bụng chết! Mẹ mang thịt xoài nấu đi.

Nói rồi Chíp nhanh nhảu cầm lấy đĩa xoài chạy thẳng vào bếp trút hết vào nồi, đứng chờ mẹ vào bật bếp để nấu.

5. Bố mua quả sầu riêng về, bổ ra mang mời cả nhà ăn. Mùi thơm nồng nồng của quả sầu riêng làm bà khó chịu. Bà lấy tay bịt mũi:

- Trời ơi, cái quả này thối quá, ăn làm sao nổi!

Chíp thấy bà bịt mũi thì vội “thanh minh”:

- Chíp chỉ nghịch sầu riêng thôi, Chíp không ị lên sầu riêng mà!

Hóa ra Chíp nhà ta lúc nãy có mang quả sầu riêng ra nghịch, giờ thấy bà bịt mũi, kêu thối thì tưởng nhầm...
 
6. Trời lạnh, trong lúc mẹ vội vàng rửa ráy cho Chíp, thì Chíp luôn tay nghịch ngợm, khuấy nước làm vướng tay vướng chân mẹ. Mẹ vội quát:
 
- Con có ngồi im đi không? Vướng víu quá, trời lạnh co hết cả vòi lại còn nghịch ngợm thì đến bao giờ mới xong! Mệt quá đi mất!
 
Thấy mẹ nói, Chíp vội vàng đưa tay sờ sờ lên mũi:
 
- Chíp không thấy vòi đâu cả, Chíp biến thành voi à mẹ, Chíp không nghịch nữa đâu, mẹ hô biến vòi voi đi...

Theo MaskOnline