Dù thời tiết không thuận lợi, mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão tại nhiều khu vực của Nhật Bản, ngày hội vẫn diễn ra trong không khí ấm áp, rộn ràng và đầy xúc động.
Ngày hội được diễn ra với sự chuẩn bị và chung tay của những người Việt Nam đang sinh sống tại thành phố Matsudo và khu vực lân cận. Họ là những đang sống xa quê hương nhưng cùng có chung một mong muốn tổ chức các hoạt động để những đứa trẻ Việt Nam sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản được biết Trung thu của quê hương mình là như thế nào. Không chỉ nhìn thấy qua hình ảnh hay nghe kể lại qua những câu chuyện của ông bà, cha mẹ, các em được thực sự cầm trên tay chiếc đèn Trung thu, nghe tiếng trống múa lân, cùng bạn bè nhảy sạp, kéo co, nhảy bao bố, gõ cồng chiêng và hòa mình vào không khí của một ngày hội truyền thống Việt Nam.
Giữa trời mưa, tiếng trống lân vẫn vang lên. Các em háo hức tham gia các hoạt động đặc trung của Trung thu Việt Nam ngay trên đất nước Nhật Bản. Những nụ cười trẻ thơ khiến cả không gian như ấm lại.
Điều các bậc cha mẹ mong muốn thật giản dị: dù các con sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản, các con vẫn biết mình đến từ đâu, vẫn yêu tiếng Việt, yêu chiếc đèn Trung thu, yêu những nét đẹp văn hóa của quê hương và yêu lá cờ đỏ sao vàng. Để rồi một ngày, từ sâu trong trái tim mình, các con có thể tự hào nói: “Con là người Việt Nam.”
Trung thu 2026 tại Matsudo vì thế không chỉ là một ngày hội. Đó còn là câu chuyện đẹp về sự đoàn kết của cộng đồng người Việt nơi xa xứ, về những người cha, người mẹ đang từng ngày gìn giữ và trao truyền văn hóa dân tộc cho thế hệ tiếp theo. Dù sống cách quê hương hàng nghìn cây số, trái tim người Việt vẫn luôn hướng về Tổ quốc.
Dưới đây là một số hình ảnh tại sự kiện: