Nhiều trái tim cùng hướng về Pả Vi lạnh giá

15/12/2011 22:55
Thu Hòe
(GDVN) - 3.720  bữa cơm có thịt cùng  nhiều thùng mỳ tôm, quần áo ấm, chăn màn, sách vở...  đã được GV và HS trường TH, THCS Vân Tảo quyên góp gửi đến HS Pả Vi.

Sáng nay 15/12, bà Nguyễn Thị Minh, Hiệu trưởng trường TH Vân Tảo (Thường Tín – Hà Nội) đã thay mặt nhà trường trao số tiền 4. 240. 000 đồng cùng nhiều quần áo ấm, sách vở, đồ dùng học tập và mỳ tôm cho ông Nguyễn Quốc Long, đại diện báo Điện tử Giáo dục Việt Nam.

Ông Nguyễn Quốc Long, đại diện Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam làm việc với lãnh đạo trường TH Vân Tảo. (Ảnh Thu Hòe)
Ông Nguyễn Quốc Long, đại diện Báo Điện  tử Giáo dục Việt Nam làm việc với lãnh đạo trường TH Vân Tảo. (Ảnh Thu Hòe)

Với số tiền này, thầy và trò trường TH Vân Tảo đã mang đến 2.120 "bữa cơm có thịt" cho các học sinh nghèo miền núi.

Bà Nguyễn Thị Minh, Hiệu trưởng trưởng TH Vân Tảo trao số tiền 4.240.000 đồng và quà quyên góp cho đại diện báo Điện tử Giáo dục Việt Nam. (Ảnh Thu Hòe)
Bà Nguyễn Thị Minh, Hiệu trưởng trưởng TH Vân Tảo trao số tiền 4.240.000 đồng và quà quyên góp cho đại diện báo Điện tử Giáo dục Việt Nam. (Ảnh Thu Hòe)
Biên bản giao nhận tiền
Biên bản giao nhận tiền

Bà Nguyễn Thị Minh cho biết: “Đây không phải là lần đầu tiên trường TH Vân Tảo triển khai quyên góp làm từ thiện. Từ đầu năm đến nay, trường đã nhiều lần tiến hành kêu gọi sự chung tay của toàn thể giáo viên và học sinh trong trường tiến hành quyên góp, nhường cơm sẻ áo cho đồng bào lũ lụt miền Trung, chia sẻ nỗi đau cùng các nạn nhân chất độc màu da cam…

Với nhà trường và các em học sinh, việc ủng hộ không chỉ là một hoạt động từ thiện mà còn là một bài học đạo đức, bài học làm người. (Ảnh Thu Hòe)
Với nhà trường và các em học sinh, việc ủng hộ không chỉ là một hoạt động từ thiện mà còn là một bài học đạo đức, bài học làm người. (Ảnh Thu Hòe)

Sau khi đọc được những bài báo viết về những thiếu thốn, gian khó, vất vả trong hành trình học chữ của các em học sinh miền núi Kim Bon, Suối Giàng, Nậm Mười… trên báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đặc biệt là khi biết được các em học sinh bán trú miền núi chỉ được bố mẹ cấp cho 5.000 đồng cùng 2kg để sống qua 1 tuần và phải đi bẫy chuột về làm thịt ăn, giáo viên và học sinh nhà trường rất xúc động.

Nhà trường đã tiến hành kêu gọi toàn bộ giáo viên và học sinh trong trường tiến hành quyên góp ủng học các em học sinh nghèo miền núi”.

Rất nhiều quần áo, chăn màn, mỳ tôm, sách vở đã được quyên góp gửi đến các bạn học sinh miền núi trường TH Pả Vi. (Ảnh Thu Hòe)
Rất nhiều quần áo, chăn màn, mỳ tôm, sách vở đã được quyên góp gửi đến các bạn học sinh miền núi trường TH Pả Vi. (Ảnh Thu Hòe)

“Hoạt động từ thiện này cũng là một bài học nhằm giáo dục đạo đức trực tiếp cho học sinh…”, cô Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh.

Cũng trong ngày hôm nay, 38 giáo viên và 610 học sinh trường THCS Vân Tảo đã gửi đến Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam 22 thùng mì tôm, 14 thùng quần áo, chăn màn, 8 thùng sách vở, bút, thước và 1 thùng bánh kẹo nhờ đoàn từ thiện gửi tặng các em học sinh Pả Vi (Mào Vạc – Hà Giang).

Ông Nguyễn Quốc Long nhận hàng quyên góp ủng hộ của giáo viên, học sinh trường THCS Vân Tảo. (Ảnh Thu Hòe)
Ông Nguyễn Quốc Long nhận hàng quyên góp ủng hộ của giáo viên, học sinh trường THCS Vân Tảo. (Ảnh Thu Hòe)

Cô giáo Nguyễn Thị Son, Phó Chủ tịch Công đoàn trường THCS Vân Tảo cho biết: “Sau Tết Nguyên đán, trường THCS Vân Tảo sẽ tiếp tục quyên góp ủng hộ các em học sinh nghèo miền núi và sẽ bố trí đi cùng đoàn từ thiện Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam lên thăm và trực tiếp tặng quà cho các em học sinh…”

22 thùng mỳ tôm, 14 thùng quần áo, chăn màn, 8 thùng sách vở, 1 thùng bánh kẹo, trường THCS gửi tặng học sinh Pả Vi. (Ảnh Thu Hòe)
22 thùng mỳ  tôm, 14 thùng quần áo, chăn màn, 8 thùng sách vở, 1 thùng bánh kẹo, trường THCS gửi tặng học sinh Pả Vi. (Ảnh Thu Hòe)

Thầy giáo Đỗ Việt Khoa, cựu giáo viên trường THPT Vân Tảo cũng đã tự tay quyên góp được rất nhiều chăn ấm, quần áo cũ, mỳ tôm gửi tặng các em học sinh ở Pả Vi. Thầy Khoa cũng tình nguyện gửi tặng các em học sinh 1 tháng lương của mình với số tiền 3.200.000 đồng (tương đương 1.600 bữa cơm có thịt) và sẽ trực tiếp tham gia đoàn từ thiện của báo lên trường TH Pả Vi vào ngày mai (16/12).

Mùa đông này, học sinh Pả Vi sẽ ấm hơn bởi có những sự chia sẻ thân tình và ấm áp. (Ảnh Thu Hòe)
Mùa đông này, học sinh Pả Vi sẽ ấm hơn bởi có những sự chia sẻ thân tình và ấm áp. (Ảnh Thu Hòe)

Thay mặt các em học sinh nghèo miền núi, ông Nguyễn Quốc Long - Trưởng ban Truyền thông, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến tập thể giáo viên và học sinh trường TH Vân Tảo, trường THCS Vân Tảo và thầy giáo Đỗ Việt Khoa.

Ông Nguyễn Quốc Long chia sẻ: “Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam xin ghi nhận và cám ơn những sự chia sẻ thân tình, ấm áp của tập thể giáo viên, học sinh trường TH Vân Tảo, trường THCS Vân Tảo và thầy giáo Đỗ Việt Khoa. Đây là một nghĩa cử cao đẹp dạy các em học sinh biết quan tâm, chia sẻ những khó khăn, vất vả cùng người khác. Đó như một bài học đạo đức, giáo dục nhân cách cho các em học sinh khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Báo Giáo dục Việt Nam sẽ chuyển toàn bộ số tiền và quà quyên góp được trong ngày hôm nay đến các em học sinh nghèo miền núi trong chuyến đi từ thiện lên trường TH Pả Vi – Mèo Vạc – Hà Giang vào ngày 16 -18/12 tới.

Báo rất mong tiếp tục nhận được sự chung tay, tiếp sức của bạn đọc cũng như cộng đồng để cùng với báo Giáo dục Việt Nam nối dài sự học cho các em học sinh nghèo miền núi…”

Vào các ngày 16-18/12, Báo Giáo dục Việt Nam sẽ tổ chức một chuyến đi thăm và tặng quà tới các em học sinh xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, Hà Giang. 

Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại đây: http://giaoduc.net.vn/Tam-long-Viet-Nam/Moi-tham-gia-doan-tu-thien-den-Pa-Vi-Meo-Vac-Ha-Giang/82791.gd

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

- Báo điện tử Giáo dục Việt Nam

- Địa chỉ: số 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội

- Tel: 04.6261.0666 – 04.6261.0888

- Tài khoản số: 1507201058249 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, chi nhánh Cầu Giấy

- Email: tamlongvietnam@giaoduc.net.vn


Thu Hòe