Đau đầu với đủ thói tệ nạn của các ngôi sao bóng đá

19/12/2011 13:22
Theo PLXH
"Tệ nạn" có lẽ là hai từ không nên có ở những người chơi thể thao. Ấy vậy mà, nhiều người đã chọn nghiệp "quần đùi, áo số" lại không nghĩ như vậy.
Không chỉ là những cầu thủ "trẻ người non dạ" mà ngay cả những "lão tướng" cũng nhiều phen bị "dính chàm". Thế nên, nhiều người đã chua xót nhận định: Cầu thủ hiếp dâm, là chuyện không hiếm…


“Bao” trọn khách sạn hạng sang để “rũ rượi”

Người ta bảo rằng đã ở thành phố Manchester thì không ai không biết khách sạn Great John Street. Đó là nơi mà Mike Tyson từng đến. Sang trọng, thoải mái và... an toàn. Đó cũng là nơi hay nhất để dân có tiền tổ chức tiệc Giáng sinh. Thế là nhiều thành viên của đội hình "hạng nhất" Manchester United đã từng bỏ ra 4.000 bảng Anh mỗi người để tổ chức bữa tiệc Giáng sinh sớm vào cuối năm 2007. Vào thời điểm đó báo chí Anh cho biết, đứng ra tổ chức bữa tiệc này là đội trưởng Gary Neville, nhưng có tờ lại nói là trung vệ Rio Ferdinand. Họ "bao" luôn cả tòa khách sạn. Họ thuê nhân viên an ninh. Và họ được HLV Ferguson cho phép một cách... miễn cưỡng. Không cho không được, vì theo lịch thi đấu còn đến cả tuần nữa mới tới trận đấu kế tiếp của M.U. Một nguồn tin nội bộ kể lại: "Các cầu thủ M.U đã thuê hẳn một người chọn các kiều nữ đến dự tiệc. Họ dặn đi, dặn lại rằng, chỉ những cô nào xinh nhất ở Manchester mới được mời. Khách đến không được mang camera hoặc điện thoại di động có camera trong khuôn viên làm tiệc. Một nhóm an ninh bao gồm 8 người được thuê để giữ nghiêm quy định đó nhằm loại trừ những kẻ không được mời".

Và thế là khi bữa tiệc bắt đầu thì nào rượu, nào bia, nào cá hồi, gà tây quay với quả mơ và quả hồ trăn, bánh mì trắng với phomát bỏ lò, nhảy nhót quay cuồng, nào những trận marathon bài bạc, nào là những lả lướt gợi tình. Một khách mời kể lại: "Nhiều cầu thủ đã thực sự rũ rượi. Nhiều cô gái chỉ muốn tóm ngay một anh ngủ qua đêm. Quá nhớp nhúa!". Và đến rạng sáng ngày hôm sau thì vụ cưỡng hiếp xảy ra. Nạn nhân 26 tuổi này đã được đưa đến trung tâm điều trị các nạn nhân bị xâm phạm tình dục ở bệnh viện St.Mary, được chẩn trị kỹ lưỡng. Đến chiều 20-12-2007 thì nạn nhân được đưa về nhà nghỉ ngơi. Sau đó, cô ta tiếp tục được các điều tra viên chuyên trách thẩm vấn. Theo cảnh sát, đây là một vụ việc "vô cùng nghiêm trọng". Một phát ngôn viên của Sở cảnh sát Manchester xác nhận: "Chúng tôi đang điều tra bản tường trình về một vụ hãm hiếp tại một khách sạn ở trung tâm thành phố Manchester. Vào khoảng 4g15 sáng 18-12-2007, cảnh sát đã được gọi đến khách sạn Great John Street vì có một phụ nữ 26 tuổi bị hãm hiếp…".

Nhưng rồi kết cục của vụ việc dường như bị ỉm đi trong sự mong đợi một phán quyết công bằng từ dư luận xã hội, theo nhiều nguồn tin cho biết thì thủ phạm của hành vi đồi bại này lại chính là một cầu thủ trẻ được đánh giá là triển vọng của M.U lúc bấy giờ, Jonny Evans. Thống kê của Bộ Nội vụ Anh cho biết, mùa Giáng sinh hàng năm là giai đoạn cao điểm của các vụ cưỡng hiếp, nhưng có tới khoảng 86% trong số đó không ra được tòa án. Mặc dù vậy, vụ bê bối này chắc chắn đã đánh động các vị ở M.U, đặc biệt là HLV Ferguson, mặc dù các vị lãnh đạo CLB này chỉ ngần ngại nói rằng đó là "chuyện của cảnh sát". Ai cũng biết Ferguson trước đây đã mạnh tay như thế nào với cái "văn hóa nhậu nhẹt" ở CLB này trong những năm cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990. Lúc ấy, ông đã nhờ đến cả một "hệ thống tai mắt" theo dõi cầu thủ. Còn khách sạn Great John Street, một phát ngôn viên của họ nói ngắn gọn: "Đúng là đã có chuyện xảy ra. Chúng tôi biết Ferguson đang bảo vệ học trò của mình và không tỏ ra thiện chí trong cuộc điều tra của cảnh sát...".

Các cầu thủ Anh có thói quen nhậu say xỉn rồi cưỡng dâm.

Cái giá cho thói cuồng dâm

Không còn "trẻ người non dạ" như Evans, nhưng cựu ngôi sao của AS Roma là Mancini mới đây đã phải trả giá cho thói côn đồ hám gái của mình bằng án phạt tù đích đáng của pháp luật. Sự nghiệp của cầu thủ người Brazil Mancini (tên đầy đủ là Amantino Mancini) coi như đã sớm chấm dứt khi cuối tháng 11-2011, anh chàng này đã bị tòa án Italia tuyên phạt 2 năm 8 tháng tù giam vì tội danh "lạm dụng tình dục" với một cô gái. Cựu cầu thủ của AS Roma này đã bị tố cáo giở trò đồi bại với một nữ ca sĩ khi cả hai cùng có mặt tại một buổi tiệc đình đám do Ronaldinho tổ chức hồi tháng 12 năm ngoái. Trong đơn tố cáo của nữ ca sĩ này đã nói: Trong trạng thái say vì uống quá nhiều rượu mạnh, Amantino Mancini đã dùng vũ lực cưỡng bức cô lúc đó cũng đang nửa tỉnh, nửa mê vì quá chén. Sau khi ép buộc nạn nhân phải quan hệ thân xác, cựu cầu thủ Roma, Inter và Milan còn đánh đập và khiến nữ ca sĩ bị thương nhẹ.

Sau một thời gian dài điều tra xem xét, tòa án đã không buộc tội hiếp dâm cho Mancini nhưng cầu thủ chạy cánh của "lữ đoàn" Samba này không thoát khỏi tội danh "lạm dụng tình dục" với mức án phạt 2 năm 8 tháng tù. Mancini đã từng khoác áo những CLB nổi tiếng nhất của Italia như AS Roma, Inter Milan hay AC Milan và có được những thành công nhất định. Với án phạt tù vừa phải nhận, sự nghiệp “quần đùi áo số” của Mancini coi như đã  chấm dứt, và một tương lai "tù tội" đang đón chờ anh...

Mancini luôn trong vòng vây người đẹp


Những ngôi sao "cỡ bự" cũng không phải ngoại lệ

Không chỉ Mancini, mà ngay cả một ngôi sao cỡ bự như Cristiano Ronaldo cũng từng một lần bị cáo buộc hiếp dâm. Nhưng có lẽ Ronaldo cũng sẽ không xấu hổ mấy khi Robinho và Van Persie, những ngôi sao khác của bóng đá thế giới, cũng bị cảnh sát thẩm vấn vì lỗi tương tự. Siêu sao Cristiano Ronaldo có lẽ vẫn chưa quên được khoảng thời gian gần 6 năm trước, khi anh đang là chàng trai tuổi đôi mươi nhưng đầy danh tiếng tại Old Trafford. Vốn nổi tiếng là tay chơi, Ronaldo liên tục thay đổi người đẹp bên cạnh mình. Vì bản tính ấy, Ronaldo từng bị cáo buộc đã tham gia vào vụ hiếp dâm mùa thu năm 2005, trong lúc anh được Sir Alex Ferguson cho "xả trại". Khi ấy, hai cô gái Pháp đã cáo buộc Ronaldo và một người anh họ lớn hơn cầu thủ này khoảng 10 tuổi đã cưỡng bức họ trong một khách sạn lớn. Hồ sơ của cảnh sát ghi rõ, Ronaldo và người anh họ quen hai cô gái Pháp tại quán bar Movida, nơi mà các ngôi sao sân cỏ và giải trí Anh rất thích ghé. 4 người trò chuyện khá thân mật và uống rất nhiều rượu, cho đến khi tất cả ngà ngà say. Họ rời Movida đến một nơi khác, thay vì về nhà nghỉ ngơi. Tại đây, Ronaldo chơi sang khi bao trọn một phòng VIP, và họ tiếp tục uống rượu. Hai cô gái cho biết, sau khi uống rất nhiều, họ bị hai anh em Ronaldo cưỡng bức ngay tại phòng. Hai cô gái Pháp đã phải đến bệnh viện khám, trước khi trình bày vụ việc với cảnh sát địa phương. Thế là, Ronaldo đã phải trình diện tại cơ quan điều tra. Báo chí Anh khi ấy cho hay, cầu thủ người Bồ đã phải giải trình vụ việc trong khoảng hơn 8 tiếng đồng hồ, và sau đó nộp tiền để được tại ngoại. Vụ việc sau đó khép lại. Nhiều người cho rằng, Ronaldo đã phải chi một khoản tiền rất lớn để hai cô gái kia rút lại đơn kiện và thừa nhận đồng ý cho anh quan hệ. Nếu vụ việc diễn biến theo chiều hướng xấu, Ronaldo sẽ phải ngồi tù chứ không được tung hoành trên sân cỏ như ngày nay.


Tháng Giêng năm 2009, trong thời gian khoác áo Manchester City, tiền đạo Robinho từng một lần bị cảnh sát triệu tập lấy lời khai, sau khi nhận được cáo buộc anh đã cưỡng bức một cô gái. Theo đó, một nữ sinh viên đã đến cảnh sát tố cáo Robinho tấn công và cưỡng bức cô tại một hộp đêm ở Leeds, trong khoảng thời gian giữa tháng 1-2009. Hôm ấy, Robinho đã cùng một số đồng đội trong màu áo Man City đến hộp đêm và họ uống khá nhiều rượu. Sau khi đã có men trong người, Robinho đã tấn công cô gái. Trong hơn hai tháng liền, Robinho liên tục phải làm việc với cơ quan cảnh sát, và cuộc sống của anh ảnh hưởng khá nhiều. Mẫu ADN của tiền đạo người Brazil cũng được cảnh sát lấy để đi xét nghiệm. Đến tháng 4 cùng năm, cảnh sát West Yorkshire, đơn vị trực tiếp điều tra vụ việc, đã thông báo chính thức rằng Robinho vô tội và anh không hề cưỡng bức cô gái trẻ, bởi cô gái này đã thừa nhận mình tự nguyện quan hệ với Robinho (!?).

Một cầu thủ khác đang thi đấu ở giải ngoại hạng Anh là Robin Van Persie cũng từng liên quan đến một vụ án hiếp dâm. Vụ việc xảy ra vào năm 2005, một năm sau khi anh gia nhập Arsenal. Vũ công Sandra Boma Krijgsman là người tố cáo van Persie đã cưỡng bức cô năm 2005, sau khi anh và một nhóm bạn đã nhảy múa đến gần sáng trong một hộp đêm sang trọng ở London. Van Persie liên tục phải làm việc với cảnh sát, và cuộc tình giữa anh với cô vợ Bouchra Elbali suýt tan vỡ. Không biết van Persie vô tội hay đã mua chuộc nạn nhân, mà sau thời gian dài điều tra, cảnh sát thành phố London tuyên bố ngôi sao của Arsenal vô tội. Nhờ có bóng đá mà nhiều các cầu thủ đã thành danh trở thành triệu phú nhưng đã không giữ được mình. Những vụ việc như trên là minh chứng sống về những chuyện "tệ nạn" của không ít các cầu thủ đã gây chấn động cả thế giới bóng đá thời gian qua.
Theo PLXH