Thi hành án tử hình “sát thủ thích chim yến”

20/05/2011 08:21
(GDVN) – Hồi 5h ngày hôm nay, 20/5, Hội đồng thi hành án TP Hà Nội đã tổ chức thi hành án với Đặng Tuấn Thắng, kẻ đã ra tay sát hại ba thành viên trong một nhà.

(GDVN) – Hồi 5h ngày hôm nay, 20/5, Hội đồng thi hành án TP Hà Nội đã tổ chức thi hành án với Đặng Tuấn Thắng, kẻ đã ra tay sát hại ba thành viên trong một gia đình tại phường Thành Công.

Hồi 5h ngày 20/5/2011, tại pháp trường Cầu Ngà, Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội, Hội đồng thi hành án TP Hà Nội đã tổ chức thi hành bản án tử hình đối với 3 bị án, gồm: Đặng Tuấn Thắng (SN 1967, ở số 8, ngách 577/12 Thụy Khuê, phường Bưởi, Tây Hồ) về tội: giết người, cướp tài sản. Quá trình làm việc, Hội đồng thi hành án đã thực hiện đầy đủ các thủ tục, đảm bảo đúng quy trình của Bộ luật tố tụng hình sự.

Trước đó, ngày 17/9/2008, TAND Thành phố Hà Nội đã đưa "sát thủ thích chim yến" Đặng Tuấn Thắng ra xét xử. Kẻ này ra tay sát hại ba thành viên trong gia đình anh Tăng Hữu Trung, 38 tuổi, trú tại nhà số 102 B1A, tập thể Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội, vào ngày 1/7 vừa qua.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Đặng Tuấn Thắng vốn có thú chơi chim cảnh nên đã vài lần đến mua và làm quen với anh Tăng Hữu Trung làm nghề bán chim cảnh.

Nhiều lần qua lại nhà anh Trung để mua và học hỏi kinh nghiệm nuôi chim, Thắng đã phát hiện trong nhà anh Trung có rất nhiều tài sản. Do sa đà vào cờ bạc, nợ nần chồng chất nên Thắng nảy sinh ý định sát hại những người trong gia đình anh Trung để chiếm đoạt tài sản.

Khoảng 18h10 ngày 1/7, gã khách quen mê chim yến chuẩn bị một chiếc búa đinh cán gỗ để làm hung khí rồi đến nhà anh Trung hỏi mua chim cảnh, rồi bất ngờ dùng búa đập anh Trung nhiều nhát từ phía sau, làm anh Trung bị vỡ hộp sọ và chết ngay tại chỗ.

Để che giấu hành vi giết anh Trung, Thắng đi từ tầng 4 xuống tầng 3, dùng búa đập vào đầu chị Vũ Thanh Hà, là vợ anh Trung, đồng thời dùng dây xiết cổ nhằm giết chết chị Hà. Tiếp theo, kẻ sát nhân dùng búa đập đầu cháu Tăng Vũ Khánh Linh, 7 tuổi, là con gái anh Trung, với ý đề để giết chết, nhưng hai nạn nhân đã may mắn thoát chết.

Cơ quan công an nhận định việc chị Hà và cháu Linh không bị tử vong là do được đưa đi cấp cứu kịp thời, nằm ngoài ý muốn chủ quan của tên Thắng. Kết quả giám định chị Hà bị tổn hại 31% sức khỏe. Cháu Linh bị vỡ lún sọ, dập não thái dương trái, tỷ lệ tổn hại sức khỏe là 27%.

Sau khi hành động xong, Thắng lục soát khắp nhà anh Trung, cướp 10 con chim Yến, trị giá 20 triệu đồng, 1 điện thoại di dộng hiệu Samsung E700 trị giá 350 ngàn đồng. Gây án xong, Thắng vứt chiếc áo trắng dính máu xuống sông Tô Lịch. 10 con chim yên được anh ta phóng thích ngay sau đó. Sáng hôm sau, anh ta tiếp tục công việc chở bánh phở.

Không che giấu hành vi giết người dã man của mình, Thắng kể lại toàn bộ sự việc cho Đặng Tuấn Cường và Uông Thị Hiền biết và nhờ hai người vay tiền giúp để bỏ trốn.

Biết Thắng phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, nhưng Cường vẫn lấy ra 3 triệu đồng và vay thêm 7 triệu đồng để đưa cho Hiền. Hiền cầm số tiền này đưa cho Thắng để y chi tiêu sử dụng trên đường bỏ trốn.

Hải Phong