Chí Anh: Nếu Nhã Khanh muốn, thì... tiến hành thôi!

14/02/2012 06:55
Văn Trinh
(GDVN) - Hỏi Chí Anh về dự định "đưa nàng về dinh" khi Nhã Khanh đủ tuổi trưởng thành, vị giám khảo Bước nhảy Hoàn vũ hóm hỉnh như thường thấy: "Có thể là pháp luật cho phép nhưng biết đâu, lúc đó Nhã Khanh lại không cho phép thì sao"?
- Mọi người đều thấy các vận động viên dancesport nam thường có mái tóc bóng lộn, chải cẩn thận vuốt ngược ra sau. Ngoài việc đỡ vướng víu khi thi đấu, mái tóc đó còn thể hiện đặc trưng nào khác liên quan tới nghề nghiệp?

Bạn thấy tôi để tóc như này đẹp trai không! (Cười và chỉ vào mái tóc bóng bẩy vuốt ngược ra sau). Bạn nhìn thấy tôi để tóc bình thường rồi, bạn thích kiểu đầu nào hơn?

- Tôi thích kiểu đầu bình thường hơn!


Ừ thì… cả hai kiểu đầu đều đẹp, mỗi thứ một vẻ mà! Tôi nghĩ rằng, lúc thi đấu hay ở tham dự sự kiện quan trọng, mình chải đầu lên như thế trông nó trang trọng hơn. Học sinh của tôi cũng thích chải đầu theo kiểu này đấy!

- Nghe nói, anh đang bị chấn thương sau Giải Vô địch Trẻ khiêu vũ thể thao Quốc gia vừa rồi?


Đúng vậy, sau giải đấu Quốc gia, tôi bị chấn thương. Cho tới nay đã 3 tháng nhưng vẫn chưa thể tập luyện lại được.
Chí Anh giản dị ngoài đời thường. Ảnh: Văn Trinh
Chí Anh giản dị ngoài đời thường. Ảnh: Văn Trinh
- Nhìn lại năm 2011 một chút, có thể nói thế nào về sự nghiệp của anh trong năm 2011?

2011 với tôi là một năm suôn sẻ và thành công trong công việc.

- Sự thành công thể hiện qua việc anh được công chúng biết đến nhiều hơn trong vai trò giám khảo Bước nhảy hoàn vũ?


Tôi không nghĩ đó là 1 thành công lớn hoặc nhỏ mà tôi có được trong năm qua. Đơn giản hơn, tôi vui vì được làm những điều liên quan tới nghề nghiệp. Điều đó chứng tỏ với mọi người rằng, tôi không chỉ biết nhảy, biết dạy học mà còn biết làm giám khảo nữa! Có đất dụng võ là tốt rồi.

- Sự thú vị trong vai trò kiện tướng dancesport và giám khảo một chương trình giải trí ăn khách như Bước nhảy hoàn vũ?  


Nói sao được nhỉ? Thực ra mỗi cái đều có một màu sắc, cảm xúc khác nhau. Nói tóm lại, rất là vui!

- Trong buổi ra mắt MV “Bỏ mặc mùa đông” của Khánh Thi hồi cuối năm trước, cô ấy tâm sự có mời Chí Anh, nhưng anh không xuất hiện. Phải chăng anh ngại đối mặt với Khánh Thi?


Lý do vắng mặt ngày hôm đó là vì tôi phải tất bật chuẩn bị khai trương sàn tập tại nhà thi đấu 12 Trịnh Hoài Đức. Thực sự tôi rất bận rộn nhiều công việc nên đã không đến chúc mừng Khánh Thi được. Thật lòng, tôi rất muốn đến chia vui với cô ấy.

- Chia sẻ trước báo giới, Khánh Thi nói MV “Bỏ mặc mùa đông” chính là kỷ niệm về mối tình sâu sắc giữa cô ấy và anh. Cùng với đó, Khánh Thi đã khóc rất nhiều. Anh cảm nhận sao về tình cảm đó?


Phụ nữ thì hay khóc: vui khóc, buồn khóc. Tôi là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nên hiểu, nghệ sỹ chúng tôi nhạy cảm, dễ xúc động. Có khi tôi ở đấy tôi cũng khóc bởi 2 điều dễ lan truyền nhất chính là tiếng cười và nước mắt.

- Giọt nước mắt mà người phụ nữ dành riêng cho một chàng trai - theo anh, nó biểu hiện điều gì?

Người ta có thể khóc về nhiều điều: đau khổ, hạnh phúc. Vì vậy, tôi nghĩ rằng, giọt nước mắt của ai chăng nữa, dù là đàn ông dành cho phụ nữ hay ngược lại đều biểu hiện tâm trạng không thể kìm nén, muốn bộc phát ra ngoài thôi.
Chí Anh hơn Nhã Khanh khá nhiều tuổi nhưng cặp đôi này lại hết sức tâm đầu ý hợp..
Chí Anh hơn Nhã Khanh khá nhiều tuổi nhưng cặp đôi này lại hết sức tâm đầu ý hợp..
- Theo anh, giọt nước mắt của Khánh Thi trong hoàn cảnh đó là đau khổ hay hạnh phúc?

Có nhiều câu để miêu tả về nước mắt người phụ nữ lắm! Tôi không thể bình luận gì về giọt nước mắt của Khánh Thi được!

- Anh có thấy khó chịu khi trong các cuộc phỏng vấn thường bị hỏi vấn đề liên quan tới Khánh Thi?


Tôi không thấy khó chịu gì cả, mà thấy đó là điều đương nhiên. Tên tuổi Chí Anh và Khánh Thi gắn bó với nhau khá lâu mà. Cũng 1 phần vì chúng tôi chia tay nhau không rõ ràng nên người ta phải đặt câu hỏi là bình thường thôi.

- Anh không thấy khó chịu, nhưng có lẽ, Nhã Khanh – “người yêu bé nhỏ” của anh sẽ khó chịu một chút đấy!


Tôi không thấy gì cả! Muốn biết cô ấy khó chịu không, tốt nhất nên hỏi cô ấy sẽ rõ hơn.

- Thêm một câu hỏi về tình cảm: Tình yêu của anh dành cho Nhã Khanh và khiêu vũ thể thao, bên nào “nặng” hơn?

Tình yêu của tôi dành cho mọi thứ đều như nhau, nên là chỉ có thể nói là thích cái nọ cái kia hơn thôi.

- Nếu phải lựa chọn hy sinh bản thân cho 1 trong 2 thứ: Nhã Khanh hoặc Khiêu vũ thể thao, anh sẽ chọn?
 

Hai từ “hy sinh” nghe lớn lao, nghiêm trọng quá! Nếu phải hy sinh bản thân cho điều thứ nào đó, hẳn thứ đó rất quí giá rồi! Có gì quí giá mình mới dám hy sinh. Mà theo tôi thấy, đã là của quí thì không thể mang ra khoe được!   

- Anh có nghĩ tới việc sớm đưa "người yêu bé nhỏ” Nhã Khanh về “cùng 1 nhà cho vui”?


Năm nay Nhã Khanh mới 16 tuổi. Vẫn còn phải đợi lâu lắm!

- Mốc 18 tuổi không còn xa – 2 năm nữa thôi!  


Có thể là pháp luật cho phép nhưng biết đâu, lúc đó Nhã Khanh lại không cho phép thì sao.

- Nếu đó cũng là mong muốn của cô ấy?

Thì… tiến hành thôi!

- Một vài “chữ cái” gắn liền với Chí Anh năm 2011?


Chắc là mấy chữ sau: Nhảy, Bước nhảy hoàn vũ hoặc Giám khảo.

- Điều anh hãnh diện nhất về bản thân là gì?


Tôi không phải mẫu người thích hãnh diện về bản thân.

- Thay cho 2 từ “hãnh diện”, anh sẽ dùng từ...?


Tự tin. Thế thôi!

- Cám ơn, Chí Anh!


Văn Trinh