Teen Hà thành sôi nổi chuyện đổi giờ học

30/12/2011 12:23
Theo PLXH
Bước vào ngày đầu tiên năm 2012, toàn thành phố Hà Nội sẽ bắt đầu thay đổi giờ học, giờ làm. Vấn đề này được các bạn trẻ rất quan tâm
Theo phương án điều chỉnh giờ học, giờ làm việc, học tập, kinh doanh trên địa bàn thành phố thì bắt đầu từ ngày 1/1/2012, các anh chị sinh viên và  học sinh cấp 3 sẽ bắt đầu học từ 6h30, kết thúc sau 19h. Học sinh cấp 2 và tiểu học sẽ vào học từ 7 giờ 30 phút, tan học lúc 17 giờ 30 phút. Tiếp nhận thông tin này, trên các forum, Facebook, việc đổi giờ học được cộng đồng teen Hà thành trao đổi và thảo luận rất sôi nổi.

“Chúng tớ sẽ phải đi học quá sớm và về nhà quá muộn...”

Hầu hết teen đều lo lắng về vấn đề này. Theo các bạn ấy, sự thay đổi này sẽ được tiến hành vào mùa đông, sáng thì trời lạnh và chiều thì trời tối sớm nên chắc chắn việc thực hiện sẽ rất khó khăn đối với các bạn ấy.

Thanh Tâm (16 tuổi) cho biết: “Nhà tớ cách trường khá xa nên đi học bằng xe bus. Nhưng từ ngày biết sắp tới sẽ vào học từ 6h30, tớ cũng khá lo lắng, vì nếu vậy sẽ phải dậy từ 5h hay 5 rưỡi để chuẩn bị. Nếu buổi tối còn thức khuya để học bài nữa thì dậy giờ đó rất vất vả do thiếu ngủ. Đôi khi tớ còn sợ sẽ ngủ gật trên lớp nữa cơ.” Phan Linh (15 tuổi) tỏ vẻ khá lo lắng: “Bình thường vào học 7h đã thấy sớm rùi, giờ lại 6h30 nữa, nhà xa thì lại càng mệt. Chỉ còn 1 tháng nữa là áp dụng rồi, không biết tớ có thích nghi được không nữa.”

Trên diễn đàn của một số trường THPT, chúng tớ còn bắt gặp một số topic bàn luận khá sôi nổi về chuyện sắp tới sẽ phải “đi sớm, về muộn”. Một bạn có nick name là cun_xinh95 comment: “Ôi thế này thì không thể đi học thêm được mất. Bình thường các lớp học thêm toàn bắt đầu từ 5h đến 7h chiều, 7h đến 9h tối. Nếu cứ sau 7h tối mới được về mà đi học luôn thì sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi nữa.”

"Chạy đua với thời gian"

Các bạn teen cấp 3 và đại học khá lo lắng vì sẽ phải dậy thật sớm để kịp giờ học sáng (6h30). Minh (18 tuổi) tâm sự: “Mình học xa nhà từ năm lớp 10, ở trọ khá xa, cách trường 15km, hàng ngày mình phải dậy sớm, nấu ăn sáng, chuẩn bị sách vở, đón xe bus đi học, Nếu đổi giờ học như thế thì mình phải dậy từ 4h30, trong khi học sinh cuối cấp buổi tối bọn mình phải thức đến 1h sáng để học bài. Thực sự là không biết mình phải xoay xở thế nào với cái lịch học này nữa. Mình rất lo lắng.”

Cô Lan (phụ huynh học sinh) tâm sự: “Con cô năm nay lớp 12, cận kề với các kỳ thi quan trọng như tốt nghiệp, đại học, nên việc học được ưu tiên hàng đầu, con bé tối nào cũng khuya để ôn bài.  Trong khi đó, sáng lại dậy sớm sẽ ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Cô lo lắm. Có khi phải đưa nó đi học, chứ đi xe bus, xe đạp sợ con bé trụ không nổi".

Việc xáo trộn giờ làm kéo theo việc xáo trộn những sinh hoạt cá nhận bình thường khác, từ những sinh hoạt cá nhân như giờ dậy, ngủ trưa, ăn uống đến việc sắp xếp thời gian cho các công việc ngoại khóa. Thay vì dậy lúc 6h để đi học các bạn phải dậy sớm hơn, thay vì ăn trưa lúc 12h các bạn sẽ ăn trưa muộn hơn, việc ngủ nghỉ cũng khá bất tiện. Teen mình hẳn là sẽ vất vả trong việc thích nghi với giờ học mới này đây!

Việc thay đổi giờ học, giờ làm là để góp phần làm giảm tình trạng tắc đường. (Ảnh minh họa)
Việc thay đổi giờ học, giờ làm là để góp phần làm giảm tình trạng tắc đường. (Ảnh minh họa)
“Nếu như vậy mà giảm được tắc đường thì tốt quá!”

Tuy nhiên, thay vì hoang mang như một số bạn ở trên, nhiều teen có những suy nghĩ rất tích cực và đang lên kế hoạch làm quen với sự thay đổi này đấy. Thành Trung (17 tuổi) hào hứng: “Vẫn biết là nếu thay đổi giờ học thế này thì các bạn nhà xa sẽ vất vả, nhưng nếu điều đó có thể giảm được tắc đường thì tớ sẽ nghiêm chỉnh chấp hành mà không phàn nàn đâu nhé. Các bạn thử nghĩ xem, nếu không tắc đường nữa thì đường đi từ nhà đến trường đi bằng phương tiện gì cũng sẽ nhanh hơn, đúng không nào? Như vậy thì sẽ không lo muộn học nữa đâu!”

Phương Trà (18 tuổi) cũng chia sẻ: “Năm nay là năm cuối cấp nên tớ hay tự tạo cho mình thói quen dậy sớm học bài. Vì thế nếu đổi giờ học thì cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Theo tớ thì những quy định mới đưa ra cũng chỉ nhằm làm cho thành phố của chúng ta giảm thiểu tắc nghẽn giao thông thôi. Nếu mỗi người chịu khó một chút, biết đâu phương án này lại đem lại hiệu quả thì sao?”

Việc đổi giờ là một trong những biện pháp giảm ùn tắc giao thông, nhưng đó có phải là biện pháp tốt hay không thì chỉ khi chúng ta áp dụng thực tiễn mới có thể biết được. Bạn có ý kiến gì về việc thay đổi này nhỉ?
Theo PLXH