Chùm ảnh: Đào phương bắc rực rỡ giữa lòng Sài thành

19/01/2012 06:02
Bài và ảnh: Lê Ngọc Dương Cầm

(GDVN) - Sắc hồng của loài hoa xứ lạnh phương Bắc tràn ngập phố phường trong ánh nắng ấm áp phương Nam.

Đặc biệt nhất, có lẽ  là 

Hàng năm, từ sau rằm tháng Chạp, những gốc đào hồng thắm từ phương Bắc được chuyển vào TP.HCM, “tập kết” nhiều nhất tại công viên Hoàng Văn Thụ. Tại đây, hàng ngàn gốc đào rực rỡ khoe sắc trên một đoạn đường dài.
Hàng năm, từ sau rằm tháng Chạp, những gốc đào hồng thắm từ phương Bắc được chuyển vào TP.HCM, “tập kết” nhiều nhất tại công viên Hoàng Văn Thụ. Tại đây, hàng ngàn gốc đào rực rỡ khoe sắc trên một đoạn đường dài.
Loay hoay tưới nước cho những chậu đào trong cái nắng gay gắt của Sài Gòn, anh Phạm Chí Thông cho biết: “Tôi mang đào từ Lào Cai vào từ ngày 22 âm lịch. Thời tiết ngoài đấy rét, khác ở đây nóng quá nên phải tưới nước thường xuyên. Hai hôm nay bán chậm so với mọi năm. Hy vọng là hai ngày cuối cùng 28, 29 tết sẽ có nhiều người mua”.
Loay hoay tưới nước cho những chậu đào trong cái nắng gay gắt của Sài Gòn, anh Phạm Chí Thông cho biết: “Tôi mang đào từ Lào Cai vào từ ngày 22 âm lịch. Thời tiết ngoài đấy rét, khác ở đây nóng quá nên phải tưới nước thường xuyên. Hai hôm nay bán chậm so với mọi năm. Hy vọng là hai ngày cuối cùng 28, 29 tết sẽ có nhiều người mua”.
Theo lời anh Thông, để tránh đào nở sớm, khi mang đào từ xứ lạnh vào nơi có thời tiết ấm áp, phải bọc bằng bao nilon.
Theo lời anh Thông, để tránh đào nở sớm, khi mang đào từ xứ lạnh vào nơi có thời tiết ấm áp, phải bọc bằng bao nilon.
Những búp đào như thế này sẽ kịp nở đúng ngày mồng 1 tết.
Những búp đào như thế này sẽ kịp nở đúng ngày mồng 1 tết.
Những búp đào như thế này sẽ kịp nở vào đúng thời khắc năm mới.
Những búp đào như thế này sẽ kịp nở vào đúng thời khắc năm mới.
Và đây là những hoa đào nở sớm
Và đây là những hoa đào nở sớm
Ông Vũ Văn Trứ bên gốc đào cổ thụ trị giá 20 triệu. Quê Hải Dương, ông đã lấy giống đào Nhật Tân của Hà Nội về trồng. Ông khoe: “Tôi vừa bán được gốc đào to hơn gốc đào này, trị giá 45 triệu”.
Ông Vũ Văn Trứ bên gốc đào cổ thụ trị giá 20 triệu. Quê Hải Dương, ông đã lấy giống đào Nhật Tân của Hà Nội về trồng. Ông khoe: “Tôi vừa bán được gốc đào to hơn gốc đào này, trị giá 45 triệu”.
Ông Trứ cũng cho biết thêm: “Làng đào Nhật Tân chỉ cung cấp đủ đào cho dân Hà Nội trong ngày tết, vì vậy đa phần đào mang vào đây có nguồn gốc từ đào rừng ở Lạng Sơn”.
Ông Trứ cũng cho biết thêm: “Làng đào Nhật Tân chỉ cung cấp đủ đào cho dân Hà Nội trong ngày tết, vì vậy đa phần đào mang vào đây có nguồn gốc từ đào rừng ở Lạng Sơn”.
Vợ chồng anh Ba, chị Bắc vừa chọn mua được nhành đào giá 300 ngàn. Anh Ba cho biết: “Vợ chồng chúng tôi gốc Hà Nội, lập nghiệp tại Sài Gòn. Ngày tết chưng hoa đào trong nhà, chúng tôi đỡ đi phần nào cảm giác nhớ quê”.
Vợ chồng anh Ba, chị Bắc vừa chọn mua được nhành đào giá 300 ngàn. Anh Ba cho biết: “Vợ chồng chúng tôi gốc Hà Nội, lập nghiệp tại Sài Gòn. Ngày tết chưng hoa đào trong nhà, chúng tôi đỡ đi phần nào cảm giác nhớ quê”.
Tại “phố đào” này, giá đào nhành, dao động từ 300 ngàn – 1 triệu đồng, đào cây (trồng trong chậu) giá dao động từ 1 triệu – 50 triệu đồng.
Tại “phố đào” này, giá đào nhành, dao động từ 300 ngàn – 1 triệu đồng, đào cây (trồng trong chậu) giá dao động từ 1 triệu – 50 triệu đồng.
Cơn mưa tầm tã bất chợt khiến cho các “lái đào” lo lắng đào sẽ nở hoa sớm.
Cơn mưa tầm tã bất chợt khiến cho các “lái đào” lo lắng đào sẽ nở hoa sớm.
Một thương lái cho biết: “Mang đào vào Sài Gòn bán vào dịp tết hơn 10 năm nay, tôi chưa bao giờ thấy thời tiết thất thường như thế này”
Một thương lái cho biết: “Mang đào vào Sài Gòn bán vào dịp tết hơn 10 năm nay, tôi chưa bao giờ thấy thời tiết thất thường như thế này”
Vẻ mặt lo lắng của các “lái đào” trước cơn mưa chiều ngày 17.1 tại TP.HCM.
Vẻ mặt lo lắng của các “lái đào” trước cơn mưa chiều ngày 17.1 tại TP.HCM.
Bài và ảnh: Lê Ngọc Dương Cầm