Không ai biết rõ thời gian nhưng cứ từ ngày 20 tháng Chạp trở đi phiên chợ đồ cổ trên phố Hàng Mã bắt đầu đông đúc cảnh người mua, người bán. |
Những chiếc bình, đĩa, bát... có giá từ vài trăm đến bạc triệu được bày la liệt trong phiên chợ. |
Nhìn xấu xí và rêu phong nhưng hai viên gạch này lại có giá rất đắt. |
Những loại tiền cổ cũng được nhiều người chọn mua. |
Điếu bát với những trang trí cầu kì, tinh xảo. |
Những chiếc điếu hút thuốc được nạm, chạm trổ nhiều hoa văn |
Đèn thắp dầu với những trang trí đẹp mắt. |
Đôi tranh nạm hình rồng phượng thường thấy trong các gia đình quyền quí trước đây. |
Chiếc điện thoại quay số cũ kĩ |
Đến chiếc máy quay đĩa dây cót từng một thời là đồ "xa xỉ". |
Nhiều con linh vật cũng xuất hiện trong các gian hàng |
Sự độc đáo, tinh xảo của những món đồ bày bán tại đây là nguyên nhân chợ đồ cổ hút khách dịp cuối năm. |
Cách cư xử, giao tiếp giữa người bán và người mua cũng rất lịch sự, thanh nhã. |
Người đàn ông này đang ngắm nghĩa chiếc ấm cổ màu lam |
Nhiều người có kinh nghiệm cho biết, không ít trong số những bức tượng này chỉ là hàng mới được đúc cách đây chưa lâu. |
Thành Chung