Hàng trăm nam nữ thanh niên Mexico khỏa thân nằm giả chết

06/02/2012 23:00
Nguyễn Nguyễn
(GDVN) - Khoảng 250 nam nữ thanh niên ở thủ đô Mexico của Mexico đã cùng nhau khỏa thân, bôi máu lên người và nằm giả chết như những con bò bị giết. Mục đích của những người trẻ tuổi yêu hòa bình này là chống lại môn thể thao đấu bò đầy màu sắc bạo lực.
Hơn 250 nam nữ thanh niên Mexico đóng vai những chú bò tót bị giết chết. Họ cởi áo, bôi máu lên người và xiên lên người những thanh tre. Những thanh tre này vẫn thường được các võ sĩ đấu bò (matador) dùng để đánh, giết những chú bò tót trong các cuộc đấu bò.
Hơn 250 nam nữ thanh niên Mexico đóng vai những chú bò tót bị giết chết. Họ cởi áo, bôi máu lên người và xiên lên người những thanh tre. Những thanh tre này vẫn thường được các võ sĩ đấu bò (matador) dùng để đánh, giết những chú bò tót trong các cuộc đấu bò.
Cuộc biểu tình “đẫm máu” này diễn ra vào thứ Bảy tuần trước, bên ngoài Cung nghệ thuật Fine ở Mexico City.
Cuộc biểu tình “đẫm máu” này diễn ra vào thứ Bảy tuần trước, bên ngoài Cung nghệ thuật Fine ở Mexico City.
Cuộc biểu tình “đẫm máu” này diễn ra vào thứ Bảy tuần trước, bên ngoài Cung nghệ thuật Fine ở Mexico City.
Cuộc biểu tình “đẫm máu” này diễn ra vào thứ Bảy tuần trước, bên ngoài Cung nghệ thuật Fine ở Mexico City.
Những người biểu tình đến từ tổ chức AnimaNaturalis, những người yêu động vật và muốn lên tiếng bảo vệ động vật khỏi sự xâm hại của con người.
Những người biểu tình đến từ tổ chức AnimaNaturalis, những người yêu động vật và muốn lên tiếng bảo vệ động vật khỏi sự xâm hại của con người.
Những người biểu tình đến từ tổ chức AnimaNaturalis, những người yêu động vật và muốn lên tiếng bảo vệ động vật khỏi sự xâm hại của con người.
Những người biểu tình đến từ tổ chức AnimaNaturalis, những người yêu động vật và muốn lên tiếng bảo vệ động vật khỏi sự xâm hại của con người.
Hàng trăm thanh niên bán khỏa thân nằm giả chết, bên cạnh là đám đông hiếu kỳ và các phóng viên.
Hàng trăm thanh niên bán khỏa thân nằm giả chết, bên cạnh là đám đông hiếu kỳ và các phóng viên.
Hàng trăm thanh niên bán khỏa thân nằm giả chết, bên cạnh là đám đông hiếu kỳ và các phóng viên.
Hàng trăm thanh niên bán khỏa thân nằm giả chết, bên cạnh là đám đông hiếu kỳ và các phóng viên.
Những nam nữ thanh niên này ủng hộ nghị sĩ Cristian Vargas, người mà tháng 12 năm ngoái từng đề nghị cấm tổ chức các trận đấu bò.
Những nam nữ thanh niên này ủng hộ nghị sĩ Cristian Vargas, người mà tháng 12 năm ngoái từng đề nghị cấm tổ chức các trận đấu bò.
Những nam nữ thanh niên này ủng hộ nghị sĩ Cristian Vargas, người mà tháng 12 năm ngoái từng đề nghị cấm tổ chức các trận đấu bò.
Những nam nữ thanh niên này ủng hộ nghị sĩ Cristian Vargas, người mà tháng 12 năm ngoái từng đề nghị cấm tổ chức các trận đấu bò.
Hơn 250 nam nữ thanh niên Mexico đóng vai những chú bò tót bị giết chết. Họ cởi áo, bôi máu lên người và xiên lên người những thanh tre. Những thanh tre này vẫn thường được các võ sĩ đấu bò (matador) dùng để đánh, giết những chú bò tót trong các cuộc đấu bò.
Hơn 250 nam nữ thanh niên Mexico đóng vai những chú bò tót bị giết chết. Họ cởi áo, bôi máu lên người và xiên lên người những thanh tre. Những thanh tre này vẫn thường được các võ sĩ đấu bò (matador) dùng để đánh, giết những chú bò tót trong các cuộc đấu bò.
Hơn 250 nam nữ thanh niên Mexico đóng vai những chú bò tót bị giết chết. Họ cởi áo, bôi máu lên người và xiên lên người những thanh tre. Những thanh tre này vẫn thường được các võ sĩ đấu bò (matador) dùng để đánh, giết những chú bò tót trong các cuộc đấu bò.
Hơn 250 nam nữ thanh niên Mexico đóng vai những chú bò tót bị giết chết. Họ cởi áo, bôi máu lên người và xiên lên người những thanh tre. Những thanh tre này vẫn thường được các võ sĩ đấu bò (matador) dùng để đánh, giết những chú bò tót trong các cuộc đấu bò.
Hơn 250 nam nữ thanh niên Mexico đóng vai những chú bò tót bị giết chết. Họ cởi áo, bôi máu lên người và xiên lên người những thanh tre. Những thanh tre này vẫn thường được các võ sĩ đấu bò (matador) dùng để đánh, giết những chú bò tót trong các cuộc đấu bò.
Hơn 250 nam nữ thanh niên Mexico đóng vai những chú bò tót bị giết chết. Họ cởi áo, bôi máu lên người và xiên lên người những thanh tre. Những thanh tre này vẫn thường được các võ sĩ đấu bò (matador) dùng để đánh, giết những chú bò tót trong các cuộc đấu bò.
Hơn 250 nam nữ thanh niên Mexico đóng vai những chú bò tót bị giết chết. Họ cởi áo, bôi máu lên người và xiên lên người những thanh tre. Những thanh tre này vẫn thường được các võ sĩ đấu bò (matador) dùng để đánh, giết những chú bò tót trong các cuộc đấu bò.
Hơn 250 nam nữ thanh niên Mexico đóng vai những chú bò tót bị giết chết. Họ cởi áo, bôi máu lên người và xiên lên người những thanh tre. Những thanh tre này vẫn thường được các võ sĩ đấu bò (matador) dùng để đánh, giết những chú bò tót trong các cuộc đấu bò.
Các trận đấu bò tót luôn mang đậm tính chất bạo lực.
Các trận đấu bò tót luôn mang đậm tính chất bạo lực.
Đôi lúc, chính các võ sĩ đấu bò (matador) hoặc các khán giả hiếu kỳ lại trở thành nạn nhân, có người bị húc thủng bụng và thậm chí mất mạng.
Đôi lúc, chính các võ sĩ đấu bò (matador) hoặc các khán giả hiếu kỳ lại trở thành nạn nhân, có người bị húc thủng bụng và thậm chí mất mạng.
Nguyễn Nguyễn