HAGL của bầu Đức: Thêm một mùa giải nữa vứt đi

09/02/2012 16:21
HỮU QUÝ (TT&VH)
Với bầu Đức, HA.GL không vô địch coi như “vứt”. Trận thua N.SG 0-2 ở vòng 4 thực sự như gáo nước hắt vào lòng kiêu hãnh của ông bầu họ Đoàn.
Ngồi trên khán đài, chẳng biết trong lòng vị đầu lĩnh của “Gỗ” có thầm thốt lên: “vứt rồi” hay không?

Chủ nhật rồi, người ta thấy bầu Đức cả buổi ngồi trên khán đài danh dự  trò chuyện không ngớt với Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Phạm Văn Tuấn. HA.GL dưới kia đá thế nào, ông cũng không để ý lắm. Giữa và cuối trận, ông bầu này cũng chẳng cần xuống quan tâm đến thầy trò HLV Yun Kyum lòng dạ đang rối bời.

Có lẽ, ông đang chán, thất vọng, hụt hẫng, giống như một giấc mơ lớn đã cầm chắc bị phá hỏng. Vòng 3 trên sân Chi Lăng, HA.GL thua thảm hại đến 1-4. Ngay ngày đầu năm lại bị N.SG hạ gục trên sân của mình, còn gì đắng lòng hơn. Dù giải mới chỉ qua 4 vòng, khoảng cách giữa HA.GL (4 điểm)  với đội xếp đầu là HN.T&T 6 điểm, nhưng  không khó tiên cảm việc bắt kịp đội bóng bầu Hiển cùng nhiều đối trọng khác để đoạt ngôi vua năm 2012, với “Gỗ”, tựa như hái sao trên trời.
Phong độ thi đấu của HA.GL (áo trắng) chưa xứng với kỳ vọng.
Phong độ thi đấu của HA.GL (áo trắng) chưa xứng với kỳ vọng.

Với ông Đức, đá bóng là phải mơ cao. Ông từng nói đá bóng mà không quyết tâm vô địch thì thà đi uống bia sướng hơn. Năm 2009, sau khi đưa Lee Nguyễn về, bầu Đức tuyên bố 98% khả năng HA.GL vô địch. Ai ngờ ngay trận đầu tiên đội ông để thua tân binh Đồng Tháp 0-3 trên sân nhà. Với cá tính của mình, ông chủ của “Gỗ” vẫn tuyên bố Hoàng Anh chấp cả làng một trận.

Năm 2010, ngay trận ra quân gặp K.KH ở sân đối phương, HA.GL lại thua trong một trận đấu rất nóng, Văn Trương bị thẻ đỏ. Trận đầu tiên mùa giải 2011, bầu Đức có mặt trên sân Chi Lăng  với tinh thần rất phấn chấn. Ông xuống sân cùng lãnh đạo thành phố Đà Nẵng tặng hoa cho hai đội khai mạc giải. Hôm đó, HA.GL lại thua đau. Khi trận đấu chưa kết thúc, ông Đức đã lặng lẽ rời Chi Lăng bằng cửa sau, cũng không xuống động viên đội.

So với 4 mùa giải gần đây, năm nay HA.GL khởi đầu hanh thông hơn, trận ra quân đã có chiến thắng vang dội trước V.Hải Phòng trên sân Pleiku. Vòng 2, họ cũng cầm chân được Sài Gòn FC trên sân đối phương. Vậy mà, liên tiếp hai vòng đấu kế đó đội quân của bầu Đức bị nhấn chìm thê thảm.

Không chỉ bầu Đức, nếu làm cuộc thăm dò giới chuyên môn lẫn dư luận về khả năng vô địch của “Gỗ”, e rằng số phiếu tiến cử đội bóng bầu Đức chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có nghĩa, người ta chẳng khó phân tích được HA.GL lúc này còn thiếu quá nhiều thứ để xứng đáng là một ứng cử viên quán quân. Lực lượng thiếu ngôi sao, thiếu chiều sâu. HLV người Hàn Quốc chưa cho thấy sự nhạy cảm, tài năng thực thụ trên sân cỏ Việt. Quan trọng hơn, giải đấu đã có quá nhiều đội bóng đầu tư lớn, đầy tham vọng. Chỉ cần vượt qua hai đội bóng bầu Hiển đã là khó khăn với “Gỗ”. Đặt lên bàn cân, HA.GL không cho thấy sự tỏa sáng. Nhiều HLV thừa nhận hiện nay rất thích gặp HA.GL. Lối đá đội này hồn nhiên, thiếu biến ảo, chỉ trông chờ vào mỗi Evaldo.

Có lẽ, bầu Đức cũng thừa sức hiểu được lực quân mình chỉ thế. Ông cũng từng nói, đợi năm 2014, lúc đó lứa đầu tiên của học viện HA Gia Lai - Arsenal.JMG gia nhập đội 1, thì thiên hạ sẽ biết tay ông.

Hẳn bầu Đức đang ngày đêm chờ các tài năng trưởng thành, để để thiên hạ không ai chê dám “chê” đội bóng mình như hổ già nua. Lại một mùa bóng khó tránh khỏi thất bát với bầu Đức, buồn nhưng thời thế nó phải thế. Kể cũng hơi khó chịu, dù sao thì ông cũng là Phó Chủ tịch HĐQT VPF.
HỮU QUÝ (TT&VH)