Á khôi ĐH Xây dựng: Má lúm đồng tiền duyên dáng

17/02/2012 18:57
Kim Ngân (ảnh do nhân vật cung cấp)
(GDVN) - Lục Ngọc Thúy nổi bật bởi nụ cười tươi má lúm đồng tiền duyên dáng xứng đáng là người đẹp thứ 2 của trường ĐH Xây dựng.

Lục Ngọc Thúy hiện đang là sinh viên năm thứ nhất, khoa Kinh tế và Quản lý, ĐH Xây dựng. Cô gái đến từ Yên Bái giành giải Á khôi 1 Duyên dáng Xây dựng 2011. Cùng làm quen với cô nàng vừa xinh đẹp vừa cá tính này nhé!

PV: Chào Ngọc Thúy, bạn cảm thấy thế nào về danh hiệu Á khôi ĐH Xây dựng?

Ngọc Thúy: Mình khá bất ngờ vì kết quả và mình nghĩ may mắn đã đến với mình. Sau cuộc thi Thúy rất vui, hạnh phúc. Mặc dù, mình có ít bạn bè ở Hà Nội nhưng hôm đó mọi người cổ vũ cho mình rất nhiệt tình.

PV: Trong cuộc thi Ngọc Thúy duyên dáng trong tà áo dài. Bạn cảm nhận thế nào về áo dài truyền thống Việt Nam?

Ngọc Thúy: Mình thấy áo dài Việt Nam rất đẹp và ý nghĩa. Nó đại diện cho những người phụ nữ Việt Nam kiên cường bất khuất nhưng cũng rất duyên dáng, thướt tha. Thúy rất thích mặc áo dài vì mình thấy mình nữ tính, duyên dáng hơn và lòng đầy tự hào.

Ngọc Thúy duyên dáng, nữ tính hơn với chiếc áo dài truyền thống
Ngọc Thúy duyên dáng, nữ tính hơn với chiếc áo dài truyền thống

PV: Nếu nhận xét về cá tính của mình, bạn sẽ nói gì?

Ngọc Thúy: Thúy là người ít nói, hơi trầm tính và khó gần. Còn bạn bè nói rằng Thúy là người lạnh lùng, nhưng dễ mến.

PV: Là sinh viên năm thứ nhất xa nhà, Ngọc Thúy có gặp nhiều khó khăn không?

Ngọc Thúy: Bước chân lên Hà Nội học, mọi thứ đều mới mẻ, tất cả mình đều phải tự lo cho bản thân không giống như trước đây có bố mẹ chăm sóc. Nhưng nhờ có các bạn trong phòng ký túc xá, mọi người xung quanh giúp đỡ, động viên nên Thúy thích nghi nhanh được.

 PV: Những lúc rảnh rỗi, Ngọc Thúy thường làm gì?

Ngọc Thúy: Mình thích đọc sách hoặc đi dạo một mình để thấy thoải mái hơn.

PV: Bạn có thể chia sẻ lý do thi vào trường Xây dựng không?

Ngọc Thúy: Mình muốn thi vào trường này là do sở thích – thích những gì dành cho con trai. Hơn nữa, người ta cứ nghĩ rằng trường Xây dựng chỉ dành cho con trai. Bởi vậy, Thúy chọn nó và nghĩ nếu con trai làm tốt thì con gái cũng sẽ làm được.

PV: Con gái học Xây dựng có vất vả hơn so với trường khác không?

Ngọc Thúy: (cười) Vì mọi người có suy nghĩ trường Xây dựng chỉ dành cho con trai nên cũng có thể con gái học vất vả hơn. Các bạn nữ khác vẫn học được nên Thúy cũng thích nghi được.

Á khôi ĐH Xây dựng chia sẻ rằng muốn thì vào trường này vì nghĩ rằng con trai làm tốt thì con gái cũng sẽ làm được
Á khôi ĐH Xây dựng chia sẻ rằng muốn thì vào trường này vì nghĩ rằng con trai làm tốt thì con gái cũng sẽ làm được

PV: Trong trường em còn tham gia hoạt động nào không?

Ngọc Thúy: Em tham gia tình nguyện ngay từ khi bước chân vào đại học. Em thấy đây là hoạt động có ý nghĩa và thiết thực.

PV: Bố mẹ có phản đối gì không? Và tình nguyện có ảnh hướng đến việc học tập của em không?

Ngọc Thúy: Bố mẹ mình rất ủng hộ em tham gia vào các hoạt động xã hội vì không mất nhiều thời gian. Thúy thấy mình năng động, hòa nhập với mọi người hơn, và trưởng thành hơn sau mỗi lần vượt qua thử thách.

PV: Trong cuộc sống điều gì là quan trọng nhất đối với Thúy?

Ngọc Thúy: Điều quan trọng nhất với mình đó là thực hiện được ước mơ của mình, được sống một cách thoải mái và hạnh phúc bên mọi người. Ngọc Thúy mong muốn mọi người xung quanh sẽ được hạnh phúc.

PV: Còn lý tưởng sống của bạn là gì?

Ngọc Thúy: Đó là sống thành thật với chính mình, luôn cố gắng hết sức có thể.

PV: Bạn có thể chia sẻ về ước mơ của mình?

Ngọc Thúy: Ước mơ của mình đơn giản là ra trường kiếm được bằng tốt nghiệp thật tốt, có việc làm ổn định để đỡ đần, giúp đỡ bố mẹ đỡ vất vả hơn.

PV: Thúy có nghĩ ước mơ đó giản dị không?

Ngọc Thúy: Nhiều người thấy sống như thế là nhàm chán, nhưng mình nghĩ cũng không hẳn như vậy. Bởi Ngọc Thúy quan niệm rằng miễn là mình sống cảm thấy vui, thoải mái và có ích cho xã hội, cống hiến hết mình. Tuy nhiên, thỉnh thoảng mình cũng thích mạo hiểm với bản thân một chút.

PV: Còn hồi nhỏ Thúy có ước mơ gì?

Ngọc Thúy: Mình có rất nhiều ước mơ, nhưng thích nhất là trở thành kiến trúc sư. Và đơn giản chỉ là thích, chứ không có lý do gì cả.

PV: Tại sao không thi khoa Kiến trúc?

Ngọc Thúy: Vì em không có năng khiếu vẽ.

PV: Còn ngành Quản lý xây dựng đang học thì sao?

Ngọc Thúy: Mình bắt đầu thấy yêu cái ngành mình học rồi. Dù sao không phải cái gì muốn cũng làm được mà phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố nữa. Mình phải cố gắng hết sức mình, có đam mê sẽ làm được.

PV: Cảm ơn Ngọc Thúy vì buổi trò chuyện thú vị này. Chúc cho Thúy sẽ thực hiện được ước mơ của mình.

Có thể bạn quan tâm

Hoa khôi các trường ĐH

Olympic tiếng Anh Hà Nội

Hiệu trưởng nghỉ hưu vẫn phải làm việc

Kinh nghiệm dạy con của các GS nổi tiếng

Thành công từ... trường đời

Bạo lực học đường

Sửa đoạn kết Tấm Cám

Bài văn xúc động về đồng tiền của trò Ams

Rơi nước mắt cuộc sống học sinh vùng cao

SV Ngoại thương: Lương 1.000 USD, không làm?

Các trường ĐH, CĐ Ngoài công lập ở miền Bắc

KTX tốt nhất Hà Nội

Tuyển sinh 2012:

Đổi mới Giáo dục

Kim Ngân (ảnh do nhân vật cung cấp)