Bị Thanh Hóa cầm chân, Sài Gòn FC bỏ lỡ cơ hội đánh chiếm ngôi đầu

18/02/2012 19:46
Võ Hóa
(GDVN) - Được thi đấu trước đội Hà Nội T&T nhưng Sài Gòn FC đã bỏ lỡ cơ hội để vươn lên giành ngôi đẩu bảng khi để Thanh Hóa cầm chân
Mặc dù đang có phong độ khá tốt kể từ đầu mùa nhưng phải làm khách trên sân của đội đang rất khát điểm Thanh Hóa, các học trò của HLV Lưu Đình Tuấn đã có một trận đấu vô cùng khó khăn và phải nhờ may mắn Sài Gòn FC mới có được 1 điểm. Được thi đấu trên sân nhà, Thanh Hóa đã tràn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Ngay phút thứ 8, Andrew có pha băng vào đánh đậu cận thành, rất may cho Sài Gòn FC là bóng đi hơi cao so với khung thành của Tấn Trường.

Tiền đạo Andrew vần cầu thủ nguy hiểm nhất của chủ nhà Thanh Hóa, anh liên tiếp có những tình huống xử lý bóng nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Tấn Trường.  Phút 21, Andrew tung cú đánh đầu khá căng trong vòng cấm, tuy nhiên Tấn Trường đã bay người cứu thua.
Nếu tận dụng tốt cơ hội, Thanh Hóa (áo trắng) đã có được chiến thắng
Nếu tận dụng tốt cơ hội, Thanh Hóa (áo trắng) đã có được chiến thắng

Để đội chủ nhà ép sân mãi tới phút 35 Sài Gòn FC mới có cơ hội đầu tiên  khi Moses tung cú sút căng từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi vọt xà ngang. Mặc dù tạo được rất nhiều cơ hội nhưng Thanh Hóa vẫn không thể có bàn thắng khai thông thế bế tắc, hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0 - 0

Bất ngờ đã xẩy ra khi ngay đầu hiệp 2, từ đường chọc khe thông minh của Kesley, Nsi băng xuống khá trống trải rồi vẩy má ngoài tuyệt đẹp hạ thủ thành Tô Vĩnh Lợi, đưa Sài Gòn FC vượt lên dẫn trước 1-0. Nhưng niềm vui của Sài Gòn FC cũng không kéo dài được lâu, 10 phút sau bàn thắng của  Nsi, Thanh Hóa đã có bàn thắng quân bình tỷ số của Quốc Phương

Có được bàn thắng các cầu thủ Thanh Hóa chơi càng hưng phấn, phút 69 lại là Quốc Phương có cơ hội đáng tiếc cú sút của anh lại không thể thắng nổi thủ môn Tuấn Trường. Dù thi đấu lấn lướt và tạo được nhiều cơ hội nhưng trong một ngày thi đấu vô duyên các cơ hội của đội chủ nhà lần lượt bị  Andrew, Sunday... bỏ lỡ.

Tấn công nhiều không ghi được bàn thắng, thiếu chút nữa Thanh Hóa đã phải trả giá. Phút 80, trong một pha phản công Antonio phối hợp khá ăn ý cùng Nsi, tuy nhiên anh không thể hạ Tô Vĩnh Lợi ở tình huống đối mặt. 2 phút trước khi hết giờ, Da Silva có cơ hội thuận lợi ở vòng cấm, nhưng ai lại dứt điểm ra ngoài đầy đáng tiếc.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1 khiến cả hai đội rời sân với những sự tiếc nuối riêng nhưng chắc chắn với trận hòa này cả Sài Gòn FC và Thanh Hóa sẽ khó giữ được vị trí mà mình sau khi vòng 6 kết thúc.
Võ Hóa