SHB Đà Nẵng đánh bại Hà Nội T&T trong trận 'derby bầu Hiển'

19/02/2012 21:09
X.T
(GDVN) - Với chiến thắng ấn tượng 2-0 trước người anh em Hà Nội T&T, SHB Đà Nẵng đã tạm thời lọt vào Top 3 đội dẫn đầu giải VĐQG 2012.
Cuộc đối đầu giữa SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T trên sân Chi Lăng chính là trận cầu tâm điểm ở vòng đấu thứ 6 giải VĐQG Eximbank 2012. Người hâm mộ đang chờ đợi một cuộc đối đầu nảy lửa giữa hai đội bóng cùng thuộc sở hữu của ông bầu Đỗ Quang Hiển.
Với lợi thế sân nhà, SHB Đà Nẵng là đội chủ động dâng cao sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Trận này, trong đội hình của đội bóng sông Hàn, đội trưởng Minh Phương không xuất trận ngay từ đầu. Chính vì vậy, nhiệm vụ cầm trịch lối chơi ở tuyến giữa của SHB Đà Nẵng được đặt cả lên vai tiền vệ Phan Thanh Hưng.
Trong khi đó, bên phía Hà Nội T&T, họ đã không có được sự phục vụ của chân sút số một Nguyễn Văn Quyết vì án treo giò. Nhưng đội bóng thủ đô lại chào đón sự trở lại của chân sút ‘triệu đô’ Samson Kayode.
Samson Kayode và các đồng đội gục ngã tại ải Chi Lăng. Ảnh: Bóng Đá+
Samson Kayode và các đồng đội gục ngã tại ải Chi Lăng. Ảnh: Bóng Đá+
Nếu như trong những phút đầu, SHB Đà Nẵng dồn lên thi đấu ép sân thì Hà Nội T&T lại chủ động chơi chậm và chắc ở phần sân nhà. Chính vì vậy, phải đến phút thứ 25, đội chủ nhà SHB Đà Nẵng mới có cơ hội rõ rệt đầu tiên.
Tiền vệ Phan Thanh Hưng khôn khéo chọc khe cực đẹp cho Gaston Merlo băng xuống phá bẫy việt vị thành công để đối mặt với thủ thành Dương Hồng Sơn nhưng cú sút của anh đã bị thủ môn của Hà Nội T&T cản phá thành công.
Đến phút thứ 33, đội khách Hà Nội T&T đã có pha đáp trả đầu tiên. Từ quả đá phạt của đồng đội bên cánh phải tiền đạo Gonzalo đánh đầu trong tư thế không bị kèm trước khung thành thủ môn Thanh Bình của SHB Đà Nẵng nhưng bóng đi chệch cột dọc một cách đầy đáng tiếc.
Phút thứ 39, Tiền đạo được kỳ vọng nhất bên phía SHB Đà Nẵng, Gaston Merlo tiếp tục lên tiếng. Anh đã khống chế bóng và khéo léo vượt qua được hàng hậu vệ áo trắng. Tuy nhiên, trong lần thứ 2 đối mặt với thủ môn Hồng Sơn, anh đã sút bóng đi chệch khung thành trong sự tiếc nuối của khán giả nhà. 
Bên phía đội khách Hà Nội T&T, Samson Kayode vẫn hoạt động rất xông xáo. Phút 42, suýt chút nữa anh đã mở tỉ số cho đội bóng thủ đô nếu như thủ thành Thanh Bình của SHB Đà Nẵng không đổ người cứu thua thành công. Hiệp một trận đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
SHB Đà Nẵng tạm thời vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH. Ảnh: Bóng Đá+
SHB Đà Nẵng tạm thời vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH. Ảnh: Bóng Đá+
Sang hiệp hai, ưu thế vẫn hoàn toàn nghiêng về đội chủ nhà SHB Đà Nẵng. Trong khi đó, đội khách Hà Nội T&T lại bất ngờ chơi chậm. Có  vẻ như, thiếu vắng Văn Quyết đã khiến lối chơi biến hóa của đội bóng thủ đô đã bị suy giảm đi rất nhiều. Một mình Ngọc Duy là không đủ để cáng đáng vai trò tổ chức tấn công cho Hà Nội T&T.
Phút 60, SHB Đà Nẵng bất ngờ có bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Từ một pha phản công nhanh bên cánh phải, tiền vệ Hùng Sơn thoát xuống dứt điểm chéo góc. Thủ thành Dương Hồng Sơn đã đẩy được bóng ra nhưng Nicholche đã kịp có mặt đệm bóng cận thành vào lưới trống, mở tỷ số cho đội chủ nhà.
Chơi hoàn toàn ép sân, HLV Lê Huỳnh Đức quyết định tung quân bài chiến lược Minh Phương vào sân. Và chỉ sau 10 phút xuất hiện trên sân, cựu đội trưởng của ĐTQG Việt Nam đã để lại dấu ấn với cú treo bóng cực kỳ tinh tế giúp Gaston Merlo đã bật cao đánh đầu làm tung lưới thủ môn Dương Hồng Sơn. Tỉ số lúc này đã là 2-0 nghiêng về đội chủ nhà SHB Đà Nẵng.
Thua 2 bàn chóng vánh, nhưng đội khách Hà Nội T&T vẫn không hề có nhiều sự chuyển biến trong lối chơi. Nhưng pha phản công của họ tỏ ra rất yếu ớt và không gây được nhiều nguy hiểm cho khung thành thủ môn Thanh Bình bên phía SHB Đà Nẵng.
Với trận thua trận này, Hà Nội T&T vẫn tạm thời dẫn đầu trên BXH nhưng đã bị các đội bóng đứng phía sau thu hẹp đáng kể về điểm số. Trong khi đó, SHB Đà Nẵng đã có được 11 điểm và lọt vào top 3 đội dẫn đầu trên BXH giải bóng đá VĐQG Eximbanl 2012.
Đội hình ra sân:
- SHB Đà Nẵng: Thanh Bình, Phước Vĩnh, Nicolche, Nguyên Sa, Thanh Hưng, Timar, Duy Lam, Hùng Sơn, Merlo, Quốc Anh, Ngọc Nguyên, Quốc Anh.

- Hà Nội T&T: Hồng Sơn, Cristiano, Văn Biển, Tiến Dũng, Hồng Tiến, Văn Hiếu, Duy Nam, Ngọc Duy, Samson, Bảo Khanh, Gonzalo.
X.T