Cựu tuyển thủ bị hành hung được khen là đội trưởng gương mẫu

04/06/2011 07:08
(GDVN) - Từng là đồng đội thân thiết, HLV Nguyễn Văn Sỹ cho rằng, Hũng Dũng là mẫu người ít nói nhưng rất gương mẫu trong sinh hoạt.

(GDVN) - Từng là đồng đội và người thầy của trung vệ Phạm Hùng Dũng, HLV Nguyễn Văn Sỹ cho rằng, trước đây khi cùng chung màu áo trong đội tuyển quốc gia cũng như làm việc với cầu thủ này ở đội V.Ninh Bình, Hũng Dũng là mẫu người ít nói nhưng rất gương mẫu trong sinh hoạt.

Cựu tuyển thủ quốc gia bị đâm vì nghi bán độ?

Khi cầu thủ Việt đổ máu vì dao, kiếm, mã tấu…

Vợ cựu tuyển thủ bị đâm tin chồng trong sạch

Sự việc cựu trung vệ ĐTQG Phạm Hùng Dũng, bị 2 kẻ lạ mặt dùng dao đâm trọng thương vào sáng 2/6 đang gây sốc cho làng bóng Việt. Có rất nhiều giả thiết được đặt ra về nguyên do vì sao trung vệ người Đà Nẵng lại bị truy sát vào thời điểm mà rất nhiều người còn đang yên giấc. Điều đáng lưu ý trong vụ việc này, là tại sao hung thủ lại có thể nắm rõ lịch trình của Hùng Dũng để ra tay (thời điểm trung vệ này trả phòng tại khách sạn C30 - Glory được xác định lúc 5h30 sáng 2/6).

Hùng Dũng bị đâm, phải nằm điều trị ở bệnh viện đa khoa Khánh Hòa. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
Hùng Dũng bị đâm, phải nằm điều trị ở bệnh viện đa khoa Khánh Hòa. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Rõ ràng, đây là vụ truy sát có chủ đích và không ngoại trừ khả năng thông tin về lịch trình của Hùng Dũng đã bị tiết lộ từ chính những người liên quan đến hậu vệ 33 tuổi này. Hơn nữa, ngay sau khi hồi tỉnh, hậu vệ 33 tuổi này cũng đã cung cấp lời khai với cơ quan công an rằng, anh nghi ngờ sự việc có liên quan tới một cầu thủ và một huấn luyện viên trong đội.

Trong lúc mọi việc vẫn đang trong thời gian điều tra xét hỏi, tất nhiên chưa thể khẳng định mâu thuẫn bắt nguồn từ đâu và do ai chủ mưu. Song có thể thấy rằng, cầu thủ nội ngày nay có rất nhiều mối quan hệ xã hội hết sức phức tạp, đó cũng chính là một phần dẫn tới các vụ việc liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây.

Liên quan tới sự vụ trên, Giáo dục Việt Nam ngày hôm qua đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Sỹ, người từng có 3 năm (từ 2000-2002) là đồng đội ở ĐTQG cũng như là người thầy của Hùng Dũng vào thời điểm năm 2009 khi trung vệ sinh năm 1978 khoác áo V.Ninh Bình.

“Tôi hiện đang có mặt ở Long An và cũng mới nghe thông tin này vào buổi tập sáng nay của đội. Thực tình, tôi cảm thấy rất buồn và lo lắng cho Dũng. Đáng ra, ở cái tuổi đó, nhiều người đã nghỉ ngơi nhưng vì cậu ấy là người rất yêu nghề nên vẫn cố theo đuổi nghiệp. Tôi cũng chưa biết nguyên nhân vụ việc xảy ra như nào bởi cũng chưa gọi điện hỏi thăm được”, HLV Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ.

Văn Sỹ từng là đồng đội của Hùng Dũng ở ĐTVN. (Ảnh: Quang Minh)
Văn Sỹ từng là đồng đội của Hùng Dũng ở ĐTVN. (Ảnh: Quang Minh)

“Trước đây, vào thời điểm từ năm 2000 đến 2002, tôi và Dũng là đồng đội khá thân thiết với nhau trong đội tuyển. Kể cả sau này, khi về làm HLV cho Ninh Bình, Dũng đã được tôi tín nhiệm giao băng đội trưởng. Từng ấy thời gian quen biết nhau, tôi thấy cậu ấy là người rất điềm tĩnh, ít nói, hiền lành và chẳng mấy khi tụ tập nhậu nhẹt với các đồng đội, nói chung Dũng là người đội trưởng rất gương mẫu trong sinh hoạt lẫn trên sân tập, không có gì phải chê trách”, HLV trưởng CLB V.Ninh Bình kết luận.

Cũng trong ngày hôm qua, chị Vũ Kim Anh, vận động viên Karatedo từng giành HCV tại ASIAD 14 và là vợ của Hùng Dũng cũng bác bỏ khả năng chồng mình bị hành hung vì liên quan tới chuyện cá độ. Như vậy, vụ việc này vẫn còn là một bí ẩn.

Minh Quân

Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam bị CĐV truy sát tại Hàng Đẫy

Bị đánh trúng đầu, trung vệ Xuân Hợp phải khâu 7 mũi

Xuân Hợp: “7 mũi khâu ở đầu không đau bằng vết thương lòng”