Kinh hoàng hai vụ đốt người thân bằng xăng

04/06/2011 08:59
Trong lúc giằng co, cả túi xăng đổ vào người anh Minh, đúng lúc Hoan bật lửa, biến anh trai thành ngọn lửa. Còn chị Th. bị chồng ném chai xăng vào chân gây bỏng
Trong lúc giằng co, cả túi xăng đổ vào người anh Minh, đúng lúc Hoan bật lửa, biến anh trai thành ngọn lửa. Còn chị Th. bị chồng ném chai xăng vào chân, gây bỏng nặng.
Em đốt anh bằng xăng
Tại khoa ngoại chấn thương Bệnh viên đa khoa tỉnh Phú Yên, bệnh nhân Võ Văn Minh, 21 tuổi bị bỏng 65%, tập trung ở phần ngực, bụng, hai tay và chân.
Trong tâm trạng đau xót, chị Trần Thị Kim Loan, 44 tuổi, trú ở thôn Kỳ Lộ, xã Xuân Quang 2, huyện  Đồng Xuân ngồi bên giường bệnh của con trai, kể lại bi kịch gia đình:“Vợ chồng tui có ba người con, Minh là đứa con đầu bản tính rất hiền lành, học xong lớp 11, nó ở nhà làm ruộng rẫy, lúc rảnh rỗi thì vào núi mót trầm bì kiếm tiền. Ngược lại đứa em kề Minh là Võ Sắc Hoan, 18 tuổi có cá tính ngang ngược, biếng làm, ham chơi, hay tụ tập bạn bè ăn nhậu rồi về nhà gây sự với cha mẹ, anh em. Mấy lần chồng tui dự tính làm đơn đề nghị chính quyền địa phương lập hồ sơ đưa đi cơ sở giáo dục, nhưng tui làm mẹ thấy không đành lòng nên thôi. Ai ngờ nó lại gây ra sự cố đau xót này”.
Bệnh nhân Võ Văn Minh trên giường bệnh
Bệnh nhân Võ Văn Minh trên giường bệnh
Theo chị Loan, cách đây khoảng một tháng, Võ Văn Minh mở cửa buồng ngủ của bố mẹ để lấy trầm bì đem bán, thì phát hiện chiếc nhẫn vàng 1 chỉ đánh rơi trên sàn nhà, nên báo cho bố mẹ biết. Lập tức vợ chồng chị Loan kiểm tra lại 1,5 chỉ vàng dành dụm bấy lâu mới phát hiện bị mất trộm chiếc nhẫn 5 phân, chiếc nhẫn còn lại đánh rơi. 
Nghi ngờ Võ Sắc Hoan là thủ phạm nên vợ chồng chị Loan gặng hỏi. Hoan thừa nhận đã lấy trộm chiếc nhẫn đó đem bán, lấy tiền ném vào những cuộc nhậu. Giận con, anh Võ Văn Hào cầm cán chổi quất một cái vào người Hoan. Ngay chiều hôm đó Hoan bỏ nhà đi mấy ngày đêm mới trở về đòi lấy xe máy đi vào TP.HCM làm ăn. Biết rõ tính của con, vợ chồng chị Loan kiếm cớ cản trở, không ngờ Hoan mượn men rượu lớn tiếng tuyên bố đốt xe, đốt nhà trước khi bỏ xứ đi nơi khác sinh sống.
Tưởng chỉ nói cho đã mồm, ai ngờ gần trưa 3/6, Hoan từ đâu đó trở về nhà, miệng có mùi rượu, tay cầm túi nilon có chứa khoảng nửa lít chất lỏng màu xanh và chiếc bật lửa gas. Nghe Hoan lớn tiếng tuyên bố đốt nhà, chị Loan biết chuyện chẳng lành sắp xảy ra nên chạy ra sân lựa lời năn nỉ con, còn anh Hào cùng đứa con trai lớn là Võ Văn Minh bước tới cản trở, giật lấy túi xăng. 
Không ngờ túi xăng tung ra thấm ướt mặt trước chiếc áo của Minh, cùng lúc đó, Hoan bật lửa ga biến anh trai mình thành ngọn lửa. Trong cơn hoảng loạn, Minh nhảy vào bể xi măng chứa nước. Ngay sau đó nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện huyện Đồng Xuân lúc 12h20 ngày 3/6. 
Do vết bỏng độ 2 với diện tích 65%, tập trung ở phần ngực, bụng, hai tay và chân, nên bệnh nhân được xe cấp cứu chuyển ngay vào Bệnh viên đa khoa Phú Yên. Hung thủ gây án lẩn trốn từ đó đến nay vẫn chưa trình diện trước cơ quan công an. 
Ném chai xăng vào người vợ vì bị mắng
Ở một giường bệnh kế bên Võ Văn Minh là bệnh nhân Phạm Thị Th., 39 tuổi, trú ở thôn Phước Mỹ Tây, xã Hòa Bình 2, huyện Tây Hòa cũng bị bỏng xăng độ 2 với diện tích 18%, vết bỏng ở mặt sau đùi và hai cẳng chân. 
Mẹ chồng của chị Th. là bà Phạm Thị Năm, 62 tuổi cho biết, khoảng 18h ngày 2/6, chồng của Th là Lê Thanh Q, 39 tuổi đi nhậu với bạn bè về tới nhà, thì bị vợ lớn tiếng chửi mắng.
Bệnh nhân Phạm Thị Th. với vết bỏng ở đùi và cẳng chân
Bệnh nhân Phạm Thị Th. với vết bỏng ở đùi và cẳng chân
Trong trạng thái chuếnh choáng men rượu, Q không kiềm chế cơn bực tức. Sẵn phía trước hiên nhà có mấy chai xăng do vợ bán lẻ, Q chụp lấy chai xăng ném về phía vợ đang đứng. Xăng trong chai tung ra, dội vào chân của chị Th. 
Theo bà Năm, chẳng hiểu sao sau cú ném đó thì chân của chị Th. bốc cháy, gây bỏng (?). Còn anh Q, dường như hối tiếc về hành vi thô bạo của mình, nên hai ngày qua túc trực bên giường bệnh để chăm sóc vợ. Chị Phạm Thị Th được người thân đưa vào Bệnh viện huyện Tây Hòa lúc 17h chiều ngày 2/6 và sau một giờ đã chuyển tiếp đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên.
Theo Hương Huyền/KH&ĐS