Tin hot 9h: Ashley Cole mê Barca, Inter nghía Guardiola

26/02/2012 09:09
H.Q
(GDVN) - Gerrard muốn làm đội trưởng tuyển Anh, Wenger tiếc vì không mua Gareth Bale, Ashley Cole tìm đường trốn sang Barcelona, Inter muốn Guardiola thay Ranieri...
1. Steven Gerrard vừa khẳng định mong muốn của anh là được trở thành đội trưởng chính thức của đội tuyển Anh tại EURO 2012. Đây có lẽ cũng là vai trò mà HLV tạm quyền Stuart Pearce sẽ trao cho trụ cột của Liverpool trong trận giao hữu giữa Anh và Hà Lan vào thứ 4 tuần tới. “Stuart Pearce là người đưa ra quyết định, nhưng tôi rất muốn làm đội trưởng đội tuyển Anh. Đó sẽ là vinh dự lớn trong sự nghiệp”.
1. Steven Gerrard vừa khẳng định mong muốn của anh là được trở thành đội trưởng chính thức của đội tuyển Anh tại EURO 2012. Đây có lẽ cũng là vai trò mà HLV tạm quyền Stuart Pearce sẽ trao cho trụ cột của Liverpool trong trận giao hữu giữa Anh và Hà Lan vào thứ 4 tuần tới. “Stuart Pearce là người đưa ra quyết định, nhưng tôi rất muốn làm đội trưởng đội tuyển Anh. Đó sẽ là vinh dự lớn trong sự nghiệp”.
2. Arsene Wenger thừa nhận mình cảm thấy tiếc nuối khi không được sở hữu Gareth Bale. Gareth Bale cùng với Theo Walcott tỏa sáng ở Southampton nhưng trong khi là một fan từ nhỏ của Arsenal, Bale lại chọn gia nhập Tottenham với giá 7 triệu bảng vào năm 2007. “Đúng, chúng tôi đã không chọn Bale cho dù cậu ấy là một cầu thủ rất triển vọng. Khi đó vị trí hậu vệ trái tôi đã có Ashley Cole và Gael Clichy, thế nên Walcott được quan tâm hơn và Arsenal đã chọn Walcott”. Buồn cho Wenger là chỉ hơn 1 tháng sau khi Bale tới Tottenham, Ashley Cole rời khỏi Emirates để tới Chelsea, còn Gael Clichy thì chỉ ở mức khá.
2. Arsene Wenger thừa nhận mình cảm thấy tiếc nuối khi không được sở hữu Gareth Bale. Gareth Bale cùng với Theo Walcott tỏa sáng ở Southampton nhưng trong khi là một fan từ nhỏ của Arsenal, Bale lại chọn gia nhập Tottenham với giá 7 triệu bảng vào năm 2007. “Đúng, chúng tôi đã không chọn Bale cho dù cậu ấy là một cầu thủ rất triển vọng. Khi đó vị trí hậu vệ trái tôi đã có Ashley Cole và Gael Clichy, thế nên Walcott được quan tâm hơn và Arsenal đã chọn Walcott”. Buồn cho Wenger là chỉ hơn 1 tháng sau khi Bale tới Tottenham, Ashley Cole rời khỏi Emirates để tới Chelsea, còn Gael Clichy thì chỉ ở mức khá.
3. Nhân nói về Ashley Cole, theo tin từ tờ Daily Mail, hậu vệ của Chelsea này đang tìm đường rời khỏi Stamford Bridge sau khi đã công khai chỉ trích Andre Villa-Boas. Cole được cho là sẽ bỏ CLB vào mùa hè này nếu như Roman Abramovich còn tiếp tục đặt niềm tin vào Villa-Boas, và điểm đến có thể là Barcelona. Barca cùng với Real Madrid từng có sự quan tâm tới Cole trong quá khứ nên cựu hậu vệ Arsenal có thể dễ dàng tìm được “đầu ra”.
3. Nhân nói về Ashley Cole, theo tin từ tờ Daily Mail, hậu vệ của Chelsea này đang tìm đường rời khỏi Stamford Bridge sau khi đã công khai chỉ trích Andre Villa-Boas. Cole được cho là sẽ bỏ CLB vào mùa hè này nếu như Roman Abramovich còn tiếp tục đặt niềm tin vào Villa-Boas, và điểm đến có thể là Barcelona. Barca cùng với Real Madrid từng có sự quan tâm tới Cole trong quá khứ nên cựu hậu vệ Arsenal có thể dễ dàng tìm được “đầu ra”.
4. Nói đến Barca, Inter Milan đang nhắm Pep Guardiola cho vị trí HLV trưởng nếu như Claudio Ranieri không làm tốt nhiệm vụ của mình. Nerazzurri đang trong tình trạng căng thẳng khi đã 7 trận liên tiếp không thắng ở mọi mặt trận. Guardiola thì sắp hết hợp đồng với Barca cuối mùa giải này dù ông khẳng định mình sẽ không xem xét bất cứ đề nghị nào cho đến khi mùa giải kết thúc. Tờ Marca tiết lộ nếu Pep đồng ý dẫn dắt Inter, ông sẽ được nhận mức lương 10 triệu euro/năm.
4. Nói đến Barca, Inter Milan đang nhắm Pep Guardiola cho vị trí HLV trưởng nếu như Claudio Ranieri không làm tốt nhiệm vụ của mình. Nerazzurri đang trong tình trạng căng thẳng khi đã 7 trận liên tiếp không thắng ở mọi mặt trận. Guardiola thì sắp hết hợp đồng với Barca cuối mùa giải này dù ông khẳng định mình sẽ không xem xét bất cứ đề nghị nào cho đến khi mùa giải kết thúc. Tờ Marca tiết lộ nếu Pep đồng ý dẫn dắt Inter, ông sẽ được nhận mức lương 10 triệu euro/năm.
5. Zenit St. Petersburg (Nga) và Arsenal đã đạt được thỏa thuận mượn tiền vệ Andrei Arshavin. Cầu thủ 30 tuổi này chật vật đi tìm phong độ của mình và mùa này mới chỉ chơi 27 trận. Cơ hội của Arshavin sẽ càng hạn hẹp hơn khi Gervinho trở về từ CAN 2012, do đó anh đã chọn nước đi khôn ngoan nhất là trở lại CLB cũ.
5. Zenit St. Petersburg (Nga) và Arsenal đã đạt được thỏa thuận mượn tiền vệ Andrei Arshavin. Cầu thủ 30 tuổi này chật vật đi tìm phong độ của mình và mùa này mới chỉ chơi 27 trận. Cơ hội của Arshavin sẽ càng hạn hẹp hơn khi Gervinho trở về từ CAN 2012, do đó anh đã chọn nước đi khôn ngoan nhất là trở lại CLB cũ.
H.Q