Bình Thuận đang vào mùa du lịch. Mỗi ngày, có hàng trăm du khách đến vãn cảnh, hành lễ và cầu an tại chùa Hang (Cổ Thạch tự). Đây cũng là dịp để rất nhiều “đệ tử cái bang” đổ xô về… kiếm sống |
Lớn nằm, bé đi xin |
Mẹ con “cái bang” đang hành nghề (Ảnh 24h) |
Những hình ảnh "cái bang" không đẹp mắt vẫn diễn ra tại hội Lim, Bắc Ninh (Ảnh 24h) |
La liệt "cái bang" |
Những người ăn xin đua nhau từ ngoài đường vào tận cửa đền Trần, với đủ mánh khóe của giới "cái bang" khiến không ít du khách phải lắc đầu ngao ngán |
Những em bé đáng thương bị "hành xác" (Ảnh Infonet ) |
Tại đền Chợ Củi (Hà Tĩnh), người ăn xin chủ yếu là những cô bé, cậu bé nhà ở quanh đền |
Một số học sinh còn mặc nguyên cả áo đồng phục, một buổi đi học, một buổi hành nghề ăn xin |
Một số người khỏe mạnh đi ăn xin bằng cách mang theo cháu nhỏ |
Khi không có khách, cháu bé tội nghiệp này ngủ giữa đất và bị một cô gái đánh thức dậy khi khách trong đền vừa làm lễ xong. Nhưng vì quá mệt, cháu bé vẫn ngủ gà ngủ gật |
Thấy vậy, cô gái liền bưng chậu nước đến để rửa mặt cho cháu bé tỉnh ngủ |
Rửa mặt xong, cháu bé tội nghiệp ngoan ngoãn mang rổ đi xin tiền dưới sự chỉ đạo của cô gái mặc áo đỏ đội mũ (Ảnh Hà Nguyên Khoa - Vnexpress) |
Những lễ hội lớn vẫn còn xuất hiện những "Đệ tử cái bang" |
Thấy động, các "cái bang" lại rủ nhau thay đổi vị trí. (Vtc new) |