David Villa đào sâu kỷ lục, Tây Ban Nha lại thắng đậm

08/06/2011 00:42
(GDVN) - Ra sân không phải với đội hình mạnh nhất, lại phải thi đấu trên sân khách, nhưng Tây Ban Nha vẫn dễ dàng hạ bệ đội chủ nhà Venezuela với tỷ số đậm 3-0.

(GDVN) - Ra sân không phải với đội hình mạnh nhất, lại phải thi đấu trên sân khách, nhưng Tây Ban Nha vẫn dễ dàng hạ bệ đội chủ nhà Venezuela với tỷ số đậm 3-0.

Chỉ là một trận cầu giao hữu, nhưng Tây Ban Nha vẫn thi đấu hết mình để chứng tỏ bản lĩnh của nhà vô địch thế giới và điều quan trọng hơn là tôn trọng chính đối thủ của họ. Vì thế, trước một Venezuela không mấy tiếng tăm trong làng bóng đá, “cuồng phong đỏ” nhanh chóng có bàn thắng mở tỷ số của tiền đạo David Villa.

Phút thứ 6, từ khoảng cách hơn 30m, chân sút đang khoác áo Barcelona tung ra cú sút đầy uy lực. Bóng đi căng và liệng khiến thủ môn đội chủ nhà không thể cản phá, còn TBN có bàn thắng mở tỷ số.

TBN tiếp tục mạch chiến thắng ở các trận cầu giao hữu.
TBN tiếp tục mạch chiến thắng ở các trận cầu giao hữu.

Với pha lập công này, “vua phá lưới” Euro 2008 đã nâng tổng số bàn thắng trong màu áo đội tuyển quốc gia lên con số 47, tức bỏ xa kỷ lục ghi bàn của “Chúa nhẫn” Raul Gonzalez với khoảng cách đã là 3 bàn.

Không chỉ tự mình ghi bàn, David Villa còn tạo điều kiện cho đồng đội lập công. Phút thứ 20, anh phối hợp đẹp mắt với Pedro để người đồng đội ở Barca dứt điểm khéo léo mang về bàn thắng thứ hai cho nhà đương kim vô địch Thế giới và Châu âu.

Chiến thắng của Tây Ban Nha được khép lại ngay trong hiệp một, với một pha sút phạt đẳng cấp của đội trưởng Xabi Alonso ở phút thứ 45.

Với việc đả bại Venezuela, La Roja đã nối dài chuỗi trận thắng dưới thời HLV Vicente del Bosque lên con số 39 trong số 44 trận đã đấu.

Mai Mai