Chương trình nhằm tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam qua những chiếc áo dài dân tộc kết hợp với những tiết mục văn nghệ đa dạng, đặc sắc đã đem lại cho khán giả nhiều háo hức, nhiều tiếng cười vui vẻ.
Với ý tưởng tặng một món quà hấp dẫn, thú vị cho chị em phụ nữ, từ hơn một tháng trước kế hoạch tổ chức chương trình đã được chuẩn bị khá chu đáo. Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của “xóm nhiếp ảnh” và sự ra đời của Studio tự làm, bộ ảnh áo dài dân tộc Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện tại Tomsk với sự tham gia của hơn 40 nữ du học sinh.
Buổi văn nghệ hấp dẫn, thu hút người xem với những màn biểu diễn áo dài cực kỳ chuyên nghiệp. Khán giả thực sự ấn tượng với vẻ đẹp dịu dàng, tinh khôi của tất cả các bạn nữ qua những tà áo dài dân tộc.
Xen kẽ những màn biểu diễn áo dài là nhiều tiết mục văn nghệ vô cùng đặc sắc, những giai điệu ngợi ca vẻ đẹp người con gái Việt Nam, những ca khúc viết về chiếc áo dài truyền thống, những bài hát về quê hương đất nước, về hình ảnh người mẹ hiền yêu dấu, về tình yêu lứa đôi …
Đặc biệt phần biểu diễn thời trang tự do thực sự mang tới cho khán giả nhiều bất ngờ thú vị, các bạn nữ đã hóa thân vào nhiều hình ảnh khác nhau qua những bộ trang phục độc đáo, nhiều sắc thái. Đó là nét thướt tha duyên dáng của người phụ nữ Việt Nam, là phong cách thời trang trẻ trung hiện đại với hình ảnh nghịch ngợm của tuổi học trò, là hình ảnh nữ sinh trung học cùng những nét hồn nhiên vô tư,…
Chùm ảnh ghi lại không khí buổi lễ:
|
Một góc sàn diễn thời trang. |
|
Nguyễn Thị Lan đem đến sự bất ngờ cho khán giả bởi sự diễn xuất hết sức chuyên nghiệp. |
|
Nguyễn Thị Ánh - sinh viên năm dự bị với nụ cười duyên dáng. |
|
Đặng Thanh Huyền với những bước đi vô cùng tự tin. |
|
Có khá nhiều các bạn Trung Quốc, Mông Cổ cùng tham gia theo dõi buổi biểu diễn văn nghệ. |
|
Như Quỳnh – Hoài Trang đem đến không khí sôi động náo nhiệt qua ca khúc “Áo dài ơi”. |
|
Phạm Tiến Thắng đầy tâm trạng với nhạc phẩm “Và tôi cũng yêu em”. |
|
Ảnh 8: Nụ cười những du học sinh nữ nhân ngày lễ quốc tế phụ nữ. |
Văn Ngân (Ảnh : Bảo Hưng)