Ghê sợ võ sĩ đấu bò bị húc thủng mắt, kéo lê trên nền đất

08/03/2012 18:24
Hoài Trinh
(GDVN) - Võ sĩ đấu bò Juan Jose Padilla vừa mới trở lại với sân đấu sau thời gian dài điều trị vì tai nạn nghề nghiệp. 5 tháng trước, tay matador người Tây Ban Nha đã bị bò tót húc thẳng vào mắt và kéo lê trên mặt đất, một tai nạn ghê sợ thường thấy của các đấu sĩ môn thể thao mạo hiểm này.
Võ sĩ đấu bò Juan Jose Padilla vừa mới trở lại sau 5 tháng điều trị.
Võ sĩ đấu bò Juan Jose Padilla vừa mới trở lại sau 5 tháng điều trị.
Tháng 10/2011, tay matador người Tây Ban Nha bị bò húc vào mắt khi đang dự giải đấu Cyclone of Jerez.
Tháng 10/2011, tay matador người Tây Ban Nha bị bò húc vào mắt khi đang dự giải đấu Cyclone of Jerez.
Tai nạn khủng khiếp của Juan Jose Padilla một lần nữa dấy lên phong trào phản đối đấu bò, môn thể thao quá mạo hiểm và vô nhân đạo.
Tai nạn khủng khiếp của Juan Jose Padilla một lần nữa dấy lên phong trào phản đối đấu bò, môn thể thao quá mạo hiểm và vô nhân đạo.
Cận cảnh tai nạn của Juan Jose Padilla. Matador 38 tuổi đã bị bò húc vào mặt.
Cận cảnh tai nạn của Juan Jose Padilla. Matador 38 tuổi đã bị bò húc vào mặt.
Juan Jose Padilla bị kéo lê trên nền đất. Xem lại clip cảnh tượng này, người xem không khỏi rùng mình.
Juan Jose Padilla bị kéo lê trên nền đất. Xem lại clip cảnh tượng này, người xem không khỏi rùng mình.
Juan Jose Padilla bị kéo lê trên nền đất. Xem lại clip cảnh tượng này, người xem không khỏi rùng mình.
Juan Jose Padilla bị kéo lê trên nền đất. Xem lại clip cảnh tượng này, người xem không khỏi rùng mình.
Sau thời gian dài điều trị, Juan Jose Padilla đã được rời viện nhưng mắt bên trái của anh đã vĩnh viễn bị phá hủy.
Sau thời gian dài điều trị, Juan Jose Padilla đã được rời viện nhưng mắt bên trái của anh đã vĩnh viễn bị phá hủy.
Đã khỏe mạnh trở lại nhưng Juan Jose Padilla trở thành người chột.
Đã khỏe mạnh trở lại nhưng Juan Jose Padilla trở thành người chột.
Juan Jose Padilla tổ chức họp báo thông báo sẽ trở lại.
Juan Jose Padilla tổ chức họp báo thông báo sẽ trở lại.
Tai nạn khiến khuôn mặt của Juan Jose Padilla cũng bị biến dạng.
Tai nạn khiến khuôn mặt của Juan Jose Padilla cũng bị biến dạng.
5 tháng sau tai nạn, Juan Jose Padilla trở lại.
5 tháng sau tai nạn, Juan Jose Padilla trở lại.
Juan Jose Padilla vung kiếm.
Juan Jose Padilla vung kiếm.
Võ sĩ đấu bò người Tây Ban Nha trở lại hôm 4/3/2012 tại sân đấu ở Olivenza.
Võ sĩ đấu bò người Tây Ban Nha trở lại hôm 4/3/2012 tại sân đấu ở Olivenza.
Mất một mắt, Juan Jose Padilla gặp khó khăn khi xoay sở với con bò tót.
Mất một mắt, Juan Jose Padilla gặp khó khăn khi xoay sở với con bò tót.
Nhưng kỹ năng của võ sĩ 38 tuổi vẫn rất thuần thục.
Nhưng kỹ năng của võ sĩ 38 tuổi vẫn rất thuần thục.
Juan không ngán đối thủ to lớn, dữ dằn.
Juan không ngán đối thủ to lớn, dữ dằn.
Một pha đấu mạo hiểm của Juan Jose Padilla.
Một pha đấu mạo hiểm của Juan Jose Padilla.
Đồng đội chúc mừng Juan Jose Padilla.
Đồng đội chúc mừng Juan Jose Padilla.
Juan Jose Padilla cùng các matador khác.
Juan Jose Padilla cùng các matador khác.
Juan Jose Padilla được công kênh như người hùng.
Juan Jose Padilla được công kênh như người hùng.
Đấu bò là môn thể thao bị rất nhiều người chỉ trích. Tháng 2/2012, khoảng 250 nam nữ thanh niên ở thủ đô Mexico của Mexico đã cùng nhau khỏa thân, bôi máu lên người và nằm giả chết như những con bò bị giết. Mục đích của những người trẻ tuổi yêu hòa bình này là chống lại môn thể thao đấu bò đầy màu sắc bạo lực.
Đấu bò là môn thể thao bị rất nhiều người chỉ trích. Tháng 2/2012, khoảng 250 nam nữ thanh niên ở thủ đô Mexico của Mexico đã cùng nhau khỏa thân, bôi máu lên người và nằm giả chết như những con bò bị giết. Mục đích của những người trẻ tuổi yêu hòa bình này là chống lại môn thể thao đấu bò đầy màu sắc bạo lực.
Hơn 250 nam nữ thanh niên Mexico đóng vai những chú bò tót bị giết chết. Họ cởi áo, bôi máu lên người và xiên lên người những thanh tre. Những thanh tre này vẫn thường được các võ sĩ đấu bò (matador) dùng để đánh, giết những chú bò tót trong các cuộc đấu bò. (Xem thêm hình ảnh)
Hơn 250 nam nữ thanh niên Mexico đóng vai những chú bò tót bị giết chết. Họ cởi áo, bôi máu lên người và xiên lên người những thanh tre. Những thanh tre này vẫn thường được các võ sĩ đấu bò (matador) dùng để đánh, giết những chú bò tót trong các cuộc đấu bò. (Xem thêm hình ảnh)
Những người biểu tình đến từ tổ chức AnimaNaturalis, những người yêu động vật và muốn lên tiếng bảo vệ động vật khỏi sự xâm hại của con người. (Xem thêm hình ảnh)
Những người biểu tình đến từ tổ chức AnimaNaturalis, những người yêu động vật và muốn lên tiếng bảo vệ động vật khỏi sự xâm hại của con người. (Xem thêm hình ảnh)
Hàng trăm thanh niên bán khỏa thân nằm giả chết, bên cạnh là đám đông hiếu kỳ và các phóng viên. (Xem thêm hình ảnh)
Hàng trăm thanh niên bán khỏa thân nằm giả chết, bên cạnh là đám đông hiếu kỳ và các phóng viên. (Xem thêm hình ảnh)
Đôi lúc, chính các võ sĩ đấu bò (matador) hoặc các khán giả hiếu kỳ lại trở thành nạn nhân, có người bị húc thủng bụng và thậm chí mất mạng. (Xem thêm hình ảnh)
Đôi lúc, chính các võ sĩ đấu bò (matador) hoặc các khán giả hiếu kỳ lại trở thành nạn nhân, có người bị húc thủng bụng và thậm chí mất mạng. (Xem thêm hình ảnh)
Hoài Trinh