Học trò của Quang Hà 'hở' ngay lần đầu xuất hiện

10/03/2012 08:11
Lê Ngọc Dương Cầm
(GDVN) - Lần đầu tiên hát trước khán giả cùng Quang Hà tại phòng MTV (TP.HCM) vào tối qua (9/3), Hà Vy đã làm khán giả 'choáng' bởi bộ trang phục 'kiệm vải'.
Quang Hà giới thiệu cô học trò của mình, ca sĩ Hà Vy trước đông đảo khán giả.
Quang Hà giới thiệu cô học trò của mình, ca sĩ Hà Vy trước đông đảo khán giả.
Cả hai đã tranh thủ giới thiệu album Nơi cuối thiên đường, vừa mới phát hành cách đây vài hôm.
Cả hai đã tranh thủ giới thiệu album Nơi cuối thiên đường, vừa mới phát hành cách đây vài hôm.
Dù xuất hiện lần đầu nhưng Hà Vy khá bản lĩnh và làm chủ sân khấu, tự tin hoà giọng nhẹ nhàng của mình cùng với giọng hát điêu luyện của đàn anh Quang Hà trong ca khúc Nơi cuối thiên đường, một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Chinh.
Dù xuất hiện lần đầu nhưng Hà Vy khá bản lĩnh và làm chủ sân khấu, tự tin hoà giọng nhẹ nhàng của mình cùng với giọng hát điêu luyện của đàn anh Quang Hà trong ca khúc Nơi cuối thiên đường, một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Chinh.
“Cặp đôi” khá ăn nhịp cảm xúc , rất tình tứ trên sân khấu.
“Cặp đôi” khá ăn nhịp cảm xúc , rất tình tứ trên sân khấu.
Tuy nhiên, Hà Vy đã mặc chiếc áo quá… kiệm vải nên đôi lúc cô đã hớ hênh để lồ lộ vòng 1 trước mắt khán giả.
Tuy nhiên, Hà Vy đã mặc chiếc áo quá… kiệm vải nên đôi lúc cô đã hớ hênh để lồ lộ vòng 1 trước mắt khán giả.
Chiếc áo Hà Vy mặc, thực tế có lớp voan mỏng phủ ngay bên ngoài phần nhạy cảm….
Chiếc áo Hà Vy mặc, thực tế có lớp voan mỏng phủ ngay bên ngoài phần nhạy cảm….
Nhưng dưới ánh đèn có công suất cực mạnh, làn voan mỏng đã mất tác dụng…
Nhưng dưới ánh đèn có công suất cực mạnh, làn voan mỏng đã mất tác dụng…
…và trở nên “có cũng như không”.
…và trở nên “có cũng như không”.

Sau đó, Hà Vy đã nhường sân khấu lại cho Quang Hà.
Sau đó, Hà Vy đã nhường sân khấu lại cho Quang Hà.
Quang Hà đã “cháy” theo yêu cầu của khán giả trong các ca khúc: Anh còn nợ em, Ngỡ, Định mệnh... Trong suốt buổi biểu diễn hơn 2 giờ đồng hồ, Quang Hà gây hào hứng cho khán giả bằng sự thân thiện của mình.
Quang Hà đã “cháy” theo yêu cầu của khán giả trong các ca khúc: Anh còn nợ em, Ngỡ, Định mệnh... Trong suốt buổi biểu diễn hơn 2 giờ đồng hồ, Quang Hà gây hào hứng cho khán giả bằng sự thân thiện của mình.
Anh liên tục bước xuống sân khấu,“say sưa” cùng khán giả.
Anh liên tục bước xuống sân khấu,“say sưa” cùng khán giả.
Quang Hà cũng khôn khéo chứng minh là mình luôn hát “live”. Thỉnh thoảng anh đưa micro ra thật xa, gần như hát “mộc”, bằng một giọng hát cực khỏe và vang xa.
Quang Hà cũng khôn khéo chứng minh  là mình luôn hát “live”. Thỉnh thoảng anh đưa micro ra thật xa, gần như hát “mộc”, bằng một giọng hát cực khỏe và vang xa.
Đêm đã khuya, trước khi kết thúc đêm diễn, Quang Hà đã khuấy động phòng trà bằng ca khúc “Trường Sơn đông, Trường Sơn tây” được phối theo phong cách nhạc dance hiện đại.
Đêm đã khuya, trước khi kết thúc đêm diễn, Quang Hà đã khuấy động phòng trà bằng ca khúc “Trường Sơn đông, Trường Sơn tây” được phối theo phong cách nhạc dance hiện đại.
Lê Ngọc Dương Cầm