Kẻ bất nhân gây thảm án... làm “quà” 8/3!

14/03/2012 12:12
Gã chồng nhu nhược tuyên bố sẽ tặng vợ một ngày 8/3 “đáng nhớ” nhất trong đời?!

Chỉ vì quá ham mê cờ bạc, lại vốn tính hung hãn (đã từng có tiền án 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích) nên khi lâm vào cùng quẫn, gã con rể bạc ác đã quay lại sát hại mẹ vợ cũ để… trả thù đời. Vụ án Chữ Văn Sơn (SN 1959) nhẫn tâm ra tay sát hại mẹ vợ và một người giúp việc lúc 19h30’ ngày 7/3/2012 đang gây xôn xao dư luận Thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

Vụ án đau lòng

Đã mấy ngày sau khi vụ án mạng diễn ra, nhưng người dân ở Thị trấn Nho Quan vẫn chưa hết bàng hoàng về hành vi tàn độc của Chữ Văn Sơn. Hắn đã ra tay sát hại bà Trần Thị Dung 79 tuổi (mẹ vợ của hắn trước đây), chém chị Bùi Thị Hương (người giúp việc của chị Nguyễn Thị Thịnh – vợ cũ của Sơn) phải cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Ninh Bình. Hiện, tính mạng của chị Hương vẫn trong cơn nguy kịch.

Kẻ bất nhân gây thảm án… làm “quà” 8/3!, An ninh - Hình sự, giet nguoi, vu an, an mang, trong an, giet me vo, giet vo, chem nguoi, bao, bao cong an, bao an ninh

Nơi xảy ra vụ án mạng

Theo thông tin chúng tôi thu thập được, khoảng 19h30’, người dân ở đây đang chuẩn bị bữa cơm tối, bỗng nghe nhiều tiếng la hét kinh hoàng xé tan không gian vọng ra từ quán cơn Thìn. Những người ở đối diện với quán cơm Thìn thấy Sơn (người chồng trước đây của chị Thịnh – chủ quán) tay cầm con dao tông chạy thục mạng từ trong nhà ra, khuôn mặt dữ tợn, áo quần vấy đầy máu, cạnh đó là người phụ nữ, trên người cũng bê bết máu. Bà Dung chết ngay tại chỗ bởi ba nhát chém vào cổ và gáy. Chị Hương bị chém một nhát vào phần cổ và vai. Mọi người nhanh chóng đưa chị Hương đi cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Ninh Bình.

Theo những người dân xung quanh hiện trường vụ án, hôm xảy ra án mạng, bà Dung (nhà ở cạnh quán cơm) sang nhà con gái là chị Thịnh. Hai mẹ con đang ngồi nói chuyện với nhau, đột nhiên Sơn từ ngoài cửa xông vào đuổi chém chị Thịnh. Chị Thịnh nhanh chân chạy vào phía sau nhà trốn. Chị Hương – người giúp việc của chị Thịnh thấy thế liền lao vào can ngăn. Trong cơn cuồng loạn, Sơn quay lại nhằm cổ chị Hương chém một nhát chí mạng khiến chị gục xuống. Sơn quay sang thấy bà Dung đang ở đó liền quay ra chém tới tấp khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Nghe tiếng kêu cứu của chị Thịnh, nhiều người dân gần đó vội chạy đến. Khi đó tên Sơn mới chạy nhanh ra ngoài thoát thân cùng với con dao vẫn lăm lăm trên tay. Nhiều người trông thấy Sơn bỏ chạy, nhưng thấy hắn lúc đó quá hung dữ nên không ai dám đuổi theo bắt. “Sơn vốn là một kẻ côn đồ có máu mặt tại thị trấn này. Bình thường chúng tôi đã né hắn rồi, hôm đó khi hắn lên cơn cuồng sát trông không khác một con quỷ khát máu. Mặc dù bao nhiêu người thấy hắn chạy ra, nhưng tất cả đều sợ hãi, không ai đủ dũng cảm để đuổi bắt hắn”, ông Minh – một người sống gần hiện trường vụ án nói.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, thông tin nhanh chóng được báo lên Công an huyện Nho Quan nhưng đến ngày 9/3 vẫn chưa bắt được tên Chữ Văn Sơn. Theo tìm hiểu của PV, một ngày sau khi Sơn gây ra vụ án mạng, hắn gọi điện cho một người bạn chuyên cờ bạc. Khi biết thông tin bà Dung đã chết, hắn nói rằng: Nếu mẹ vợ còn sống thì hắn ra đầu thú, nhưng đã chết rồi thì hắn cũng tìm cách chết luôn.

Theo quan sát của PV, hiện trường nơi xảy ra án mạng – cũng là ngôi nhà mà tên Sơn từng sống với vợ và hai con trai. Đó là ngôi nhà hai tầng nằm trong khu phố buôn bán sầm uất nhất của thị trấn Nho Quan, tầng dưới được chủ nhà làm nơi kinh doanh hàng ăn.

Tặng “quà” 8/3 cho vợ bằng… cái chết!

Việc Chữ Văn Sơn ra tay sát hại dã man bà Dung và gây thương tích chi chị Hương khiến nhiều người trong Thị trấn Nho Quan rùng mình sợ hãi. Tuy nhiên, họ tỏ ra không bất ngờ trước việc Sơn đã hành động lạnh lùng đến như thế, bởi bản chất côn đồ hung hãn của hắn được người dân nơi đây biết đến từ lâu. Theo họ, với điều kiện kinh tế gia đình khá giả, lại có địa thế nhà ở thuận lợi để buôn bán làm ăn, vợ chồng lại sinh được hai người con trai, nếu Chữ Văn Sơn biết tu chí thì đời hắn sẽ có cuộc sống mà nhiều người mơ ước. Nhưng Sơn lại lao vào chơi bời cờ bạc, có bao nhiêu tiền là hắn lại nướng sạch vào các trò đỏ đen, đề đóm nên đã đẩy gia đình vào cảnh chao đảo từ đây.

Hàng ngày, Sơn sống vô cảm với mọi người xung quanh, kể cả với vợ con hắn. Hàng xóm thường chứng kiến cảnh vợ chồng Sơn cãi vã, đánh nhau như cơm bữa. Cách đây hai năm, vợ chồng Sơn ra tòa ly hôn như một điều tất yếu. Mặc dù, vợ chồng đã chia tay nhưng Sơn vẫn thỉnh thoảng về chung sống với vợ con. Những lần đó thường diễn ra rất ngắn ngủi và kết thúc bằng màn chửi bới đánh đập giữa hắn và vợ. Việc đó tái diễn thường xuyên, lặp đi lặp lại khiến hàng xóm láng giềng coi như chuyện cơm bữa. “Tết vừa rồi Sơn có về nhà ăn Tết với vợ cũ và các con. Nhưng mồng 4 Tết, khi mọi người đang vui vẻ đón xuân thì hắn và chị Thịnh lại cãi vã đánh nhau om sòm cả khu phố”, một người hàng xóm với chị Thịnh cho biết.

Gần đây, Chữ Văn Sơn có lai vãng về nhà nhưng bị vợ cũ hắt hủi, đuổi ra khỏi nhà. Từ chỗ nhà cao cửa rộng, Sơn phải ra đường không xu dính túi, không chốn dung thân, người thân cũng bỏ mặc hắn không đếm xỉa gì tới khiến hắn càng trở nên bất mãn, thậm chí có ý định muốn chết.

Có thông tin cho rằng, hơn 10 ngày trước khi Sơn gây án, hắn thường xuyên lên nghĩa địa một mình, tối đến lại nằm cạnh ngôi mộ bố đẻ của hắn để ngủ. Cuốc sống kiểu “mèo mả” của Sơn được người thân biết đến, nhưng không người nào động viên hay khuyên bảo hắn. Lâm vào cảnh không chốn dung thân là kết cục của con đường mà hắn lựa chọn, nhưng Sơn không một lần nhìn nhận sai lầm do chínhh mình gây ra mà đổ hết lỗi cho vợ cũ là chị Thịnh. Sơn đem lòng thù hận vợ mình, muốn “tính sổ” với chị Thịnh. Hắn tuyên bố sẽ tặng vợ một ngày 8/3 “đáng nhớ” nhất trong đời?!

Những người hàng xóm của Chữ Văn Sơn nhận định, sở dĩ Sơn không chém vợ mình chết mà chém mẹ vợ là vì hắn muốn để vợ hắn sống nuôi hai đứa con. Họ viện dẫn: “Trong khi đuổi đánh vợ, Sơn chém vợ bằng sống dao nên chị Thịnh có cơ may sống sót, còn đối với bà Dung và chị Hương hắn nhẫn tâm chém bằng lưỡi dao”.

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, việc Sơn lạnh lùng ra tay với bà Dung và chị Hương không có gì bất ngờ bởi trước đây hắn từng ra tay với người khác dã man không kém. Theo ông Minh, chỉ vì mẫu thuẫn nhỏ nhặt trong việc cạnh tranh buôn bán, Sơn đã âm thầm đứng trên tầng hai nhà mình phục sẵn, đợi hai bố con nhà anh Hùng (người thuê ngôi nhà bên cạnh nhà Sơn để mở quầy hàng) đi ra rồi nhẫn tâm bê cả chậu cảnh lớn ném từ trên cao rơi xuống đầu hai cha con ông Hùng khiến ông Hùng bị thương tật vĩnh viễn tới 41%.

Chứng kiến vụ việc dù đã gần 10 năm trôi qua, nhưng khi nhắc tới, ông Minh vẫn còn rùng mình. “Hồi đó nhìn cha con anh Hùng nằm gục trong vũng máu, chúng tôi không thể tin họ có thể sống được. Sơn ác đến thế là cùng”. Không chỉ có tính hung bạo mà Sơn còn là một kẻ sống ích kỷ nhỏ nhen, vô cảm với hàng xóm láng giềng của mình. “Hắn thuộc típ người cái gì cũng muốn mình là nhất, chỉ biết nghĩ tới bản thân mình, không chịu thua thiệt với ai điều gì”, ông Minh nói.

Hiện, Công an huyện Nho Quan đang phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình ráo riết truy bắt tên Chữ Văn Sơn để điều tra làm rõ.

“Rau nào sâu đấy”

Theo những người dân nơi đây, bản thân Sơn đã thế, các con hắn cũng chẳng ra sao. Con cái của Sơn vừa lớn lên đã dính vào lao lý. Chữ Văn Thượng (SN 1990) – con trai đầu của hắn đang ngồi tù. Chữ Văn Tịnh (SN 1992) mang án treo, đều về tội cố ý gây thương tích. “Con trai Sơn đã chém người ta khâu đến 8- mũi. Khác gì chém chuối. Mới tí tuổi đầu mà chúng đã ác thế . Đúng là “cha nào con nấy”, một người dân bức xúc trước bản chất tàn ác của bố con Chữ Văn Sơn.

(Tên nạn nhân và các nhân vật đã được thay đổi)

Theo Đời Sống & Pháp Luật