Những bí mật của kiều nữ trong thế giới “chim mồi”

Kiều nữ chim mồi: Kỹ xảo mồi chài khiến “thượng đế thất điên bát đảo”

14/03/2012 18:02
Theo Trần Đình/Đời sống&Pháp luật
Làm “chim mồi” không đơn thuần chỉ ngồi một chỗ cho khách ngắm mà các chân dài còn có những ngón nghề mà khó ai có thể hình dung nổi.

Kỳ 2: Kỹ xảo mồi chài khiến “thượng đế thất điên bát đảo”

Làm chim mồi không đơn thuần chỉ ngồi một chỗ cho khách ngắm mà còn phải biết khéo léo mồi chài, lôi cuốn để lần sau khách còn tới quán. Chính vì thế, trong thế giới “chim mồi”, các cô gái chân dài đã có những ngón nghề mồi chài lấy lòng khách mà khó ai có thể hình dung nổi.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cái mà Linh Pro gọi là “có nghề”, đó chính là những ngón nghề mồi chài khách mà các chân dài không chỉ cố gắng hoàn thiện sau mỗi lần mồi khách mà đôi khi còn phải biết … quên mình. Trong giới “chim mồi”, để thu hút khách, đặc biệt đối với khách là dân chơi sành điệu thì điều đầu tiên là phải biết cách ăn mặc. Linh Pro kể: “Em còn nhớ lần đầu tiên làm công việc “chim mồi”, em nhận show cho một quán bar trên đường Nguyễn Chí Thanh (TP. Đà Nẵng). Khi mới bước vào cửa, quản lý mắng một câu: “Em đang đi lễ chùa à?” và đuổi em về ngay lập tức. Hóa ra bộ trang phục trên người em mặc hơi “kín cổng cao tường” nên bị đuổi về thay bộ khác bắt mắt gợi cảm hơn.
Hình ảnh minh họa
Hình ảnh minh họa
Tuy nhiên, sau một thời gian làm công việc này, để cuốn hút khách, “chim mồi” phải mặc trang phục không chỉ gợi cảm, hở hang mà còn phải là hàng hiệu. Mình mặc đồ chợ, đám dân chơi nhìn vào khinh thường lắm, lúc đó khó tiếp cận để lôi kéo họ. Hơn nữa, với những bộ đồ đắt tiền, mỗi “chim mồi” cảm thấy tự tin hơn, thể hiện được đẳng cấp trong môi trường chơi bời này và cũng để “ làm giá” với quản lý hay chủ quán khi mình nhận show”.
Bên cạnh trang phục, giới “chim mồi” còn phải chú ý những phụ kiện đi kèm như giầy dép, túi xách, điện thoại, tất cả phải là hàng xịn. Thêm một chiêu câu khách của những chân dài chuyên mồi chài khách là nghệ thuật trang điểm. Mai Trang (24 tuổi), một “chim mồi” có “thâm niên” chinh chiến trong các vũ trường, bar tại Sài Gòn, nay nhảy ra đất Đà thành để thử sức chinh phục đàn ông đã vô tư cho biết: “Nhìn khuôn mặt của tụi em trong không gian quán bar hay vũ trường long lanh, sắc sảo như vậy nhưng thực tế ban ngày thì cũng… rất thường, thậm chí là nhăn nhúm, chảy xệ. Qua ánh đèn laser nhiều màu sắc thì lớp phấn son dày cộm trên mặt giúp chúng em trở nên nổi bật. Cũng theo Mai Trang, một vũ khí lợi hại trong việc mồi chài khách đó chính là sử dụng nước hoa và phấn thơm. Nhiều khi tiếp cận với khách hàng mà không có một chút hương vị gì thì họ chán lắm và cũng chỉ gặp mình có một lần, khi ra về thì không còn gì để lưu luyến cho những cái hẹn lần sau”.
Sử dụng trang phục, phụ kiện sành điệu để lôi kéo khách mới chỉ là những “chiêu” rất… lành. Có xâm nhập thực tế mới biết, giới “chim mồi” còn những “kỹ xảo” mồi chài làm cho đám dân chơi mày râu phải thất điên bát đảo. Long Vũ một dân chơi kể: “Một lần muốn đổi gió, mình tìm đến bar P. khi vừa ngồi vào bàn, mình bắt gặp phía trước bàn có hai em chân dài xinh như mộng đang chụm đầu trò chuyện. Qua cái nháy mắt làm quen, hai em liền đáp lại bằng cách sang bàn mình cụng ly. Sau khi cưa hết nửa chai chivas 21 trong tiếng nhạc rầm rầm như bom nổ, mình đưa mắt sang bàn đối diện của hai em thì bất ngờ muốn tỉnh rượu. Trong bộ tang phục mỏng manh trong suốt, chiếc áo ngực của em biến mất tự lúc nào. Không chỉ ngồi bên bàn mình uốn éo với bộ trang phục trong suốt như vậy, thỉnh thoảng em còn sang bàn mình cụng ly và có những động tác vô tình va chạm nhưng… chết người.

Giáp mặt nữ hoàng “chim mồi”

Trong giới chân dài làm công việc mồi chài khách tại các quán bar, vũ trường ở TP. Đà Nẵng, không ai không biết đến người đẹp Thảo Ly. Không chỉ những người trong nghề mà ngay cả giới ông bà chủ quán bar, vũ trường một thời ráo riết tìm cách săn đón Thảo Ly về với cơ sở của mình. Thảo Ly là ai, có những đặc điểm gì mà khiến những gã đàn ông thừa tiền phải chầu chực, săn đón và đặt cho cô biệt danh nữ hoàng “chim mồi”? Theo tìm hiểu của chúng tôi, Thảo Ly tên thật là Lê Thị D (SN 1990, quê tại huyện U Minh tỉnh Cà Mau). Diễm lưu lạc ra đất Đà thành để mưu sinh và ăn chơi. Thảo Ly nhanh chóng nổi tiếng tại các quán bar, vũ trường Đà thành nhờ ngoại hình “chuẩn” đến bốc lửa, khuôn mặt đẹp có sức mê hoặc cũng như mức độ ăn chơi bất chấp thời gian và không gian của cô. Nhiều tay chơi trong thành phố kể rằng, mỗi khi cô nàng xuất hiện thì lập tức nơi đó không khí trở nên vô cùng náo nhiệt và xôm tụ.

Biết Thảo Ly là con “chim mồi” có thể lôi kéo được lượng khách không nhỏ gồm các tay chơi lắm tiền, quản lý quán bar F đã chính thức mời cô về. Công việc hàng ngày của Thảo Ly là khoảng từ 22h trở đi, cô làm nhiệm vụ chào mời và giao lưu với khách tại quán bar. Rượu bia, nước uống, trái cây Thảo Ly được sử dụng miễn phí và mỗi tuần cô được trả thù lao 500 USD. Quả nhiên, từ một quán bar thưa khách, bar F trở thành điểm đến hằng đêm của giới dân chơi sành điệu tiêu tiền không cần đếm. Khi dân chơi tập trung ở đâu thì đương nhiên kéo theo một lượng lớn các chân dài sống đời tầm gửi và F nhanh chóng chiếm lĩnh thế độc tôn trong cái chốn đốt tiền này. Các nhân viên phục vụ tại bar F cho biết: “Thảo Ly lúc ấy quyền hành chẳng khác gì chủ quán, ghét ai, thương ai, cô chỉ cần rỉ tai với quản lý là số phận của nhân viên đó đã được định đoạt”.
Tuy nhiên, bắt được mánh khóe lôi kéo khách ấy, ông chủ nhà hàng K - một nhà hàng rất sang trọng tại Đà thành lại tìm cách lôi kéo Thảo Ly về với cơ sở của mình. Một cuộc ngã giá âm thầm diễn ra và Thảo Ly đã về nhà hàng K với số tiền thù lao hàng tuần lên đến 1.000 USD. Tại nhà hàng K, công việc của Thảo Ly vẫn giống như quán bar, nhưng mức độ lôi kéo cánh đàn ông lắm tiền của cô ả thì đúng là vào hàng… siêu đẳng.
Theo một số nhân viên phục vụ nhà hàng K: Đêm đêm, Thảo Ly đến nhà hàng với không chỉ một mà nhiều bộ trang phục được thay đổi liên tục. Tất cả đều là những bộ sườn xám, váy ngắn thậm chí là áo dài mà những đường xẻ trên thân, cổ áo luôn là những điểm “chết người”. Thảo Ly luôn được bố trí ngồi ở những bàn mà hầu như khách ra vào nhà hàng đều nhìn thấy. Một nhân viên còn cho biết: “Các ông lắm tiền vào nhà hàng ăn nhậu, thỉnh thoảng cô nàng thay đổi tư thế gác chân thì “các ngài” ở những bàn đối diện coi như… nín thở. Còn trong giới chân dài làm “chim mồi” mà không cho người ta ngắm những chỗ cần ngắm thì có nước mà… ăn cháo. Cho họ ngắm một chút có mất mát gì đâu, vừa thấy mát mẻ sảng khoái, vừa được vui chơi ăn nhậu, lại còn có thu nhập cao ngất ngưởng…”.
(Còn nữa)

Điểm nóng:
Đi SH, sắm iPhone, mặc hàng hiệu bán... trà đá

Bản di chúc có chữ "Tuyệt đối bí mật" của Bác Hồ

Tâm sự của người cha trong clip "bé 1 - 2 tuổi lái taxi" Gã tâm thần chuyên trộm xe hơi chạy lông nhông náo loạn phố đông

EVN lại tính toán xin tăng giá điện

Nữ sinh ăn lá ngón tự tử vì…. điện thoại hỏng
Nữ đại gia thủy sản "đốt" hàng trăm tỷ Dẹp mũ bảo hiểm dỏm: Dân và CSGT cùng mang... thước

Theo Trần Đình/Đời sống&Pháp luật