Đoạn đường ngã tư Phạm Văn Đồng – Phạm Hùng ngập tràn một màn sương đậm đặc. |
Tòa nhà KeangNam nhìn từ phía đường đối diện gần như biến mất trong màn sương mới về. |
Đứng dưới KeangNam nhưng không thể nhìn được phần trên của tòa tháp cao nhất Hà Nội này. |
Sương mù bao phủ dày đặc đến mức từ tòa nhà này đã khó có thể nhìn rõ tòa nhà bên cạnh. |
Tuy nhiên, sương mù cũng mang cho Hà Nội những vẻ đẹp riêng rất quyến rũ. |
Nhìn từ cầu Long Biên, cầu Chương Dương ẩn hiện trong làn sương như một dải lụa mỏng manh vô cùng quyến rũ. |
Mặt Tây Hồ mênh mông với màn sương dày, làm say đắm lòng những người yêu Hà Nội! |
Với đợt rét tăng cường, kết hợp với những cơn gió mùa ẩm, sáng ngày 15-3, Hà Nội lại bị bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc.
Ảnh 1: Đoạn đường ngã tư Phạm Văn Đồng – Phạm Hùng ngập tràn một màn sương đậm đặc.
Ảnh 2: Tòa nhà KeangNam nhìn từ phía đường đối diện gần như biến mất trong màn sương mới về.
Ảnh 3 + Ảnh 4: Đứng dưới KeangNam nhưng không thể nhìn được phần trên của tòa tháp cao nhất Hà Nội này.
Ảnh 5: Sương mù bao phủ dày đặc đến mức từ tòa nhà này đã khó có thể nhìn rõ tòa nhà bên cạnh.
Ảnh 6 + 7 + 8 + 9: Tuy nhiên, sương mù cũng mang cho Hà Nội những vẻ đẹp riêng rất quyến rũ.
Ảnh 10: Nhìn từ cầu Long Biên, cầu Chương Dương ẩn hiện trong làn sương như một dải lụa mỏng manh vô cùng quyến rũ.
Ảnh 11: Mặt Tây Hồ mênh mông với màn sương dày, làm say đắm lòng những người yêu Hà Nội!