Cuộc sống của những người nghèo khổ nhất Ấn Độ

21/03/2012 06:30
Nguyễn Hường (theo blog.sohu)
(GDVN) - Cách không xa thánh đường Hồi giáo lộng lẫy Jama Masjid của thành phố New Delhi (Ấn Độ) là một khu đất trống đổ nát là nơi tập trung hàng ngàn người vô gia cư. Họ là những người nghèo nhất trong số những người nghèo tại Ấn Độ. Quanh năm, tất cả đều sống trong cảnh màn trời chiếu đất, điều kiện vệ sinh gần như không có, đói triền miên và bị khinh miệt.
Mỗi căn nhà của những người vô gia cư sống tại đây là một chiếc chõng tre với chiếc chăn cũ nát như thế này.
Mỗi căn nhà của những người vô gia cư sống tại đây là một chiếc chõng tre với chiếc chăn cũ nát như thế này.
Chõng tre và chăn dường như là tài sản duy nhất mà họ có.
Chõng tre và chăn dường như là tài sản duy nhất mà họ có.
Các gia đình người vô gia cư sinh hoạt trên chõng tre được kê san sát nhau quanh năm không có thứ gì che chắn trên đầu.
Các gia đình người vô gia cư sinh hoạt trên chõng tre được kê san sát nhau quanh năm không có thứ gì che chắn trên đầu.
Bàn chân nhem nhuốc đã lâu không biết tắm là gì
Bàn chân nhem nhuốc đã lâu không biết tắm là gì
Nhà và giường là những chiếc chõng tre như thế này
Nhà và giường là những chiếc chõng tre như thế này
Những người không may mắn tìm được giường thì sẽ ngủ ở mọi chỗ trống mà họ tìm thấy.
Những người không may mắn tìm được giường thì sẽ ngủ ở mọi chỗ trống mà họ tìm thấy.
Tề tựu quanh đống lửa sưởi ấm trong đêm
Tề tựu quanh đống lửa sưởi ấm trong đêm
Những người đàn ông vô gia cư thức giấc sau một đêm dài lạnh giá
Những người đàn ông vô gia cư thức giấc sau một đêm dài lạnh giá
Chia sẻ chăn để đối phó với cái lạnh
Chia sẻ chăn để đối phó với cái lạnh
Khu nhà vệ sinh trống rỗng và bẩn thỉu
Khu nhà vệ sinh trống rỗng và bẩn thỉu
Những người vô gia cư sống trên rác rưởi, bên lề thành phố hoa lệ
Những người vô gia cư sống trên rác rưởi, bên lề thành phố hoa lệ
Một bể bơi cạn được trưng dựng làm chỗ ngủ
Một bể bơi cạn được trưng dựng làm chỗ ngủ
Một em bé say giấc
Một em bé say giấc
Một chiếc giường... chia đôi
Một chiếc giường... chia đôi

Nguyễn Hường (theo blog.sohu)