Nhà cầm quân của Man City vừa ghé thăm một ngôi làng linh thiêng tại đất nước Bosnia có tên Medjugorje. Nơi đây, có rất nhiều truyền thuyết về những lần cầu được ước thấy của khách thập phương. Dĩ nhiên Medjugorje không có những ngôi chùa theo kiểu văn hóa Á Đông. Song đây vẫn được xem là nơi linh thiêng của Chúa. Dường như đó là lý do đã thôi thúc HLV Mancini tìm đến Medjugorje.
Mancini bị bắt gặp tại Bosnia |
Lạ ở chỗ, người ta dường như đã biết trước chuyến đi của Mancini khi rất nhiều khách khứa cùng các hãng thông tấn đã đón đầu tiếp chiến lược gia người Italia này. Sự nồng nhiệt đó khiến ông cũng phải ngỡ ngàng, pha vào một chút gì đó sự xấu hổ. Bởi lẽ, ai cũng biết động cơ đưa Mancini đến đây, vào thời điểm Man City đang bị Man Utd bỏ lại trong cuộc đua tranh vô địch Premier League. Vì thế nên Mancini tỏ ra khá ngượng ngùng khi được hỏi về mục đích chuyến đi: “Tôi muốn tìm về sự yên bình và tôi thấy trong lòng rất nhẹ nhàng khi đặt chân đến Medjugorje. Tôi như được trẻ lại vậy. Tôi đã chờ mong về nơi này lâu lắm rồi”.
Chẳng rõ Man City đến đây có cầu xin gì không, nhưng chắc chắn các cầu thủ Man City đang cảm thấy khá mất mặt thay ông thầy của mình. Vì động thái của Mancini ít nhiều chứng tỏ một điều rằng ông đang cầu mong vào may mắn để truất ngôi Man đỏ.
C.K