Những cái ôm của Phương Thanh và "cậu em" kém gần 20 tuổi. |
Những nụ hôn nhẹ… là sự động viên không lời mà Phương Thanh và bạn nhảy của chị dành cho nhau. |
“Hàng ngày, chúng tôi tập cùng nhau đến cả sáu tiếng như vậy, những lần ôm nhau không thể kể hết thì việc có cảm tình với nhau không có gì là lạ. Vì nếu không có cảm tình, những bước nhảy sẽ không có cảm xúc và vô hồn” - Phương Thanh chia sẻ về người bạn nhảy của mình tại Bước nhảy Hoàn vũ như thế. |
Người bạn nhảy kém gần 20 tuổi rất biết cách động viên, chia sẻ, giúp đỡ Phương Thanh khiến đôi khi chị Chanh có cảm giác mình là thiếu nữ đôi mươi. |
Thế còn nụ hôn này của Minh Hằng nói lên điều gì? |
Đó là khi họ đang tập cho đêm thi thứ 2 của Bước nhảy Hoàn vũ, diễn ra cuối tuần qua. |
Không có những nụ hôn ngọt ngào nhưng “gái một con” Anh Thư cũng vô cùng thân thiết bên anh bạn trẻ của mình. |
Ánh mắt trao nhau trong lúc luyện tập. |
Sải bước cùng nhau tham gia các sự kiện. |
Anh Thư, Phương Thanh cùng bạn nhảy của mình đến mừng sinh nhật Nam Thành. |
Không còn mồ hôi, không còn nước mắt, chỉ còn những giây phút rạng rỡ, xinh tươi. |
Nhìn ảnh này thậm chí Anh Thư còn rất xì-tin bên anh bạn trẻ. |
Vân Trang lại khác. Không những chịu khó dẫn bạn nhảy đi tìm hiểu văn hóa Việt Nam, hình như cô con muốn… |
... anh chàng Bulgaria này về làm rể miền sông nước? |
Con gái Việt Nam dễ thương thế này làm sao mà không “đổ” được? Tất nhiên, đó chỉ là những tạo hình của họ theo một nội dung kịch bản, nhưng có thể thấy họ nhập vai rất tốt! |