Phòng thay đồ Man City đang thực sự có chuyện khi mới đây tờ Daily Mail tiết lộ rằng Mario Balotelli, người đã tranh đá phạt với Kolarov trong trận hòa 3-3 trước Sunderland, còn để lại thêm một ấn tượng xấu khác khi suýt lao vào đánh đồng đội Yaya Toure trong phòng thay đồ. Trên thực tế nhiều người đã thấy họ cãi nhau trong lúc Micah Richards bị thương ở đầu trận, nhưng hóa ra sự việc nghiêm trọng hơn trong giờ giải lao.
Chúng ta đều đã biết cách ứng xử và hành vi của Mario Balotelli là khó đoán như thế nào, và có thể các đồng đội ở Man City đã cảm thấy quen với việc đó nếu như Man City không bị lạc hướng trong cuộc đua vô địch và tiền đạo người Italia liên tục gây sự với họ trong thời gian gần đây.
Một nguồn tin giấu tên của Man City tiết lộ trên tờ The Sun rằng đang có một sự bất mãn rất rõ rệt trong nội bộ đội bóng vì những hành vi của Balotelli lại được Roberto Mancini chấp nhận. ‘‘Mario có thể trở thành một cầu thủ lớn nhưng dường như anh ta nghĩ rằng mình có thể sống theo luật do chính mình đặt ra, và đó là điều hoàn toàn không tốt đối với tập thể’’.
Balotelli và Yaya Toure (trái) đã suýt ẩu đả với nhau trong phòng thay đồ giờ giải lao trận Man City - Sunderland |
Với việc MU, dù giành được kết quả nào trước Blackburn, vẫn hơn Man City ít nhất 2 điểm trên BXH Premier League cộng thêm thực tế là The Citizens đã bị loại khỏi mọi giải đấu cúp, Roberto Mancini đang có nguy cơ bị sa thải ở cuối mùa giải nếu các ông chủ Arab không hài lòng (đã chi cả trăm triệu bảng để sắm sửa đội hình). Và sẽ là rất đáng buồn cho cựu tiền đạo vang bóng một thời của Lazio khi người góp phần khiến ông bị hất cẳng lại chính là người mà ông đã mang về Manchester từ CLB cũ Inter Milan.
Vì lẽ đó mà câu hỏi được đặt ra ở đây là, ai sẽ là người phải ra đi đầu tiên? Mario Balotelli hay Roberto Mancini?
Mancini là một huấn luyện viên có kinh nghiệm và đã từng ít nhiều thành công với Inter trước đây, do vậy nếu như Man City sa thải ông, nhà cầm quân người Ý sẽ chẳng phải lo mất việc. Man xanh có thể sẽ đá tốt hơn trong một thời gian nhất định cùng HLV mới, nhưng nếu như người kế vị cũng lâm vào tình cảnh như hiện tại của Mancini thì ông ta cũng sẽ chịu chung số phận. Điều quan trọng trong việc xây dựng một đội bóng đó là có một kế hoạch lâu dài, mà sự lâu dài được thể hiện rõ nhất ở niềm tin vững chắc vào người được trao trách nhiệm trực tiếp với thành tích của CLB.
Một trong hai người này cần phải ra đi vì sự tiến bộ của Man City |
Balotelli là một tiền đạo trẻ, có tài năng và có thể sẽ còn tiến bộ hơn trong tương lai. Cho dù có một thái độ khá ngỗ ngược trên sân cỏ (nhưng lại khá hòa đồng ở ngoài đời trong một số trường hợp), Balotelli nếu rời sân Etihad cũng sẽ có khối CLB ‘‘xin chết’’ để có được chữ ký của anh. Tuy vậy Man City không nên đắn đo với việc đẩy Super Mario đi, bởi đây là một kẻ vô kỷ luật, vì lợi ích (và đôi khi là những cơn giận) cá nhân mà gây khó khăn cho tập thể và cho chính ông thầy của mình. Một con người như vậy không chỉ khiến tập thể nghi kỵ nhau mà có thể khiến những cầu thủ mới bị tha hóa về mặt kỷ luật, và thậm chí cao hơn thế là khiến chính HLV bị mất việc.
Vì vậy nếu xét về mặt lợi ích lâu dài, Mario Balotelli sẽ phải ra đi. Nhưng vấn đề là liệu các ông chủ Arab và chính Roberto Mancini có nghĩ như vậy hay không.
Thông số cá nhân của Mario Balotelli, mùa giải 2011-2012:
- Số trận: 28
- Bàn thắng: 17
- Kiến tạo: 1
- Thẻ vàng: 7
- Thẻ đỏ: 1
- Tỷ lệ dứt điểm/trận: 3.6
- Tỷ lệ chuyền chính xác: 81,7%
- Tỷ lệ đoạt bóng trên không/trận: 0.4
- Cầu thủ xuất sắc nhất trận: 2
Điểm trung bình (theo Goal): 7.22
Trần Long