Cựu sao Man City bị cảnh sát thộp cổ vì tấn công tình dục

18/06/2011 23:16
(GDVN) - Ched Evans, tiền đạo của đội tuyển xứ Wales đã bị cảnh sát bắt và điều tra về hành vi tấn công tình dục cô gái trẻ tóc vàng trong khách sạn.

(GDVN) - Ched Evans, tiền đạo của đội tuyển xứ Wales đã bị cảnh sát bắt và điều tra về hành vi tấn công tình dục cô gái trẻ tóc vàng trong khách sạn.

Vụ việc xảy ra vào hôm 30/5 vừa qua, khi một cô gái 19 tuổi giấu tên thức dậy trong một khách sạn xập xệ trong tình trạng khỏa thân và chếnh choáng hơi men. Cô gái liền tới cảnh sát tố cáo đã bị Ched Evans, tiền đạo có giá 3 triệu bảng của CLB Sheffield United cùng một người bạn của anh tấn công tình dục. Ngay lập tức, Evans và đồn bọn bị bắt giữ.

Tại sở cảnh sát, cô gái tóc vàng kể, cô đã bị Evans và gã bạn chuốc rượu cho say và hình ảnh cuối cùng cô còn nhớ là cô ngồi uống rượu trong một hộp đêm ở Rhyl, miền Bắc xứ Wales. “Cô ấy tỉnh dậy trong tình cảnh trần truồng, điện thoại và túi xách đã biến mất”, một nguồn tin khẳng định.

Ched Evans tranh bóng với John Terry trong trận xứ Wales - Anh ở vòng loại Euro 2012.
Ched Evans tranh bóng với John Terry trong trận xứ Wales - Anh ở vòng loại Euro 2012.

Đã xuất hiện nhiều bằng chứng chống lại Ched Evans, khi một chiếc camera đặt ở Premier Inn, gần Rhuddlan, tóm được hình ảnh một cô gái “say không kiểm soát nổi” được hai người đàn ông dìu đi. Trong khi đó, Evans đã trả tiền một căn phòng khách sạn bằng thẻ tín dụng vào lúc 4 giờ sáng.

Người phát ngôn của cảnh sát Bắc Wales cho biết: "Cả hai người đàn ông đều đã được thả sau khi nộp tiền bảo lãnh”.

Ched Evans là một cầu thủ khá nổi tiếng. Tiền đạo 22 tuổi từng có 7 năm (từ 2002 đến 2009) gắn bó với Manchester City, cả đội trẻ và đội chuyên nghiệp trước khi được đem bán cho đội hạng Nhất Anh Sheffield United với giá 3 triệu bảng. Evans đã có 13 trận khoác áo đội tuyển xứ Wales và ghi 2 bàn.

Bích Bích