Giống như tất cả các trận đấu trước, C. Ronaldo luôn là ngôi sao chơi nổi bật nhất trong đội hình của Real. Khi bên trái, lúc bên phải, với tốc độ và kỹ thuật khéo léo, cầu thủ người Bồ Đào Nha đã gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng thủ của Atletico Madrid.
"Tôi không đi tìm kiếm kỷ lục..." |
Chính CR7 là người mở tỷ số trận đấu bằng một cú sút phạt đẳng cấp, tạo bước ngoặt trận đấu để Real giành chiến thắng chung cuộc, qua đó duy trì khoảng cách an toàn 4 điểm với Barcelona. Bản thân “Cầu thủ đắt giá nhất thế giới” cũng ghi riêng cho mình một cú hat-trick để nâng tổng số bàn thắng ở mùa giải này của anh lên con số 40, đúng bằng số bàn thắng của anh mùa giải trước.
Như vậy, chỉ cần hai pha lập công nữa, CR7 sẽ tự xô đổ kỷ lục ghi bàn một mùa giải của chính mình. Siêu sao 27 tuổi này bộc bạch: “Tôi không đi tìm kiếm kỷ lục. Tôi chỉ muốn chinh phục chức vô địch cùng Real”.
Trên đà hưng phấn, CR7 quả quyết rằng, nếu giành chiến thắng trước Barca trên sân Nou Camp thì chức vô địch gần như chắc chắn là của Real. Anh khẳng định: “Thua cuộc không tồn tại trong suy nghĩ của tôi”.
Cầu thủ người Bồ Đào Nha cũng không quên nói lời cảm ơn các đồng đội. Anh cho rằng, nếu không có họ thì anh sẽ không thể xô đổ kỷ lục ghi 20 bàn thắng trên sân khách trong một mùa giải. C. Ronaldo chia sẻ: “Một trận đấu thực sự khó khăn vì Atletico là một đội bóng mạnh. Nhưng sự đoàn kết giữa các cầu thủ đã giúp Real thắng trận”.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |