Thí sinh Vũ Thanh Hải - SBD 06

17/04/2012 09:50
BTC
(GDVN) - Vũ Thanh Hải, ngày sinh: 24/12/1991, lớp: Báo in K29A2 - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Số đo: 1m62, 47kg. 82-62-90
Số đo: 1m62, 47kg. 82-62-90
Năng khiếu/Sở trường: Chơi piano, trượt pattin, làm đồ handmade, pha chế đồ uống.
Năng khiếu/Sở trường: Chơi piano, trượt pattin, làm đồ handmade, pha chế đồ uống.
Sở thích/ Ước mơ: Nấu ăn, đi bộ, đọc sách, nghe nhạc, đặc biệt thích đi du lịch.
Sở thích/ Ước mơ: Nấu ăn, đi bộ, đọc sách, nghe nhạc, đặc biệt thích đi du lịch.
Thành tích cá nhân: - Giải ba cuộc thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” quận Tây Hồ năm 2008. - Giải ba cuộc thi Học sinh giỏi văn thành phố 2009. - Tốt nghiệp lớp Academic English 6 của Australian centre for education and training. - Hoàn thành khóa học “Phòng vệ thông minh” (đào tạo kỹ năng phòng cháy chữa cháy).
Thành tích cá nhân: - Giải ba cuộc thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” quận Tây Hồ năm 2008. - Giải ba cuộc thi Học sinh giỏi văn thành phố 2009. - Tốt nghiệp lớp Academic English 6 của Australian centre for education and training. - Hoàn thành khóa học “Phòng vệ thông minh” (đào tạo kỹ năng phòng cháy chữa cháy).
Đây là lần đầu tiên mình tham gia một cuộc thi Miss. Chẳng còn bao lâu nữa là mình sẽ ra trường, mình thật sự muốn có thêm nhiều kỷ niệm của thời sinh viên- thời mà khi nhắc đến ai cũng nói rằng: đó là thời đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người.
Đây là lần đầu tiên mình tham gia một cuộc thi Miss. Chẳng còn bao lâu nữa là mình sẽ ra trường, mình thật sự muốn có thêm nhiều kỷ niệm của thời sinh viên- thời mà khi nhắc đến ai cũng nói rằng: đó là thời đẹp nhất trong cuộc đời mỗi con người.
Mình có đam mê rất lớn là đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ. Mỗi vùng đất mình đi qua, mình luôn bị mê hoặc bởi những khung cảnh mới, những con người lạ mà nhanh quen, những món ăn và cả bầu không khí khác với nơi mình vẫn sống hàng ngày.
Mình có đam mê rất lớn là đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ. Mỗi vùng đất mình đi qua, mình luôn bị mê hoặc bởi những khung cảnh mới, những con người lạ mà nhanh quen, những món ăn và cả bầu không khí khác với nơi mình vẫn sống hàng ngày.
Mình ước mơ trở thành một nhà báo, tiếp tục được đi nhiều nơi, lắng nghe câu chuyện của nhiều người hơn nữa để những bài báo của mình sẽ đóng góp nhiều ý nghĩa cho xã hội.
Mình ước mơ trở thành một nhà báo, tiếp tục được đi nhiều nơi, lắng nghe câu chuyện của nhiều người hơn nữa để những bài báo của mình sẽ đóng góp nhiều ý nghĩa cho xã hội.
Dẫu biết rằng con gái làm báo thì vất vả, nhưng không phải vì thế mà mình dễ dàng từ bỏ ước mơ. Mình tin rằng sự cố gắng của mình sẽ giúp cho ước mơ trở thành hiện thực.
Dẫu biết rằng con gái làm báo thì vất vả, nhưng không phải vì thế mà mình dễ dàng từ bỏ ước mơ. Mình tin rằng sự cố gắng của mình sẽ giúp cho ước mơ trở thành hiện thực.
Tham gia Press Beauty cũng là một trải nghiệm và thử thách hết sức thú vị mà mình muốn chinh phục.
Tham gia Press Beauty cũng là một trải nghiệm và thử thách hết sức thú vị mà mình muốn chinh phục.
Qua cuộc thi này, mình mong muốn khám phá ra những khả năng "tiềm ẩn" của bản thân đồng thời khẳng định sự tự tin và năng động của một nữ sinh trường báo.
Qua cuộc thi này, mình mong muốn khám phá ra những khả năng "tiềm ẩn" của bản thân đồng thời khẳng định sự tự tin và năng động của một nữ sinh trường báo.
BTC