"Mỹ nữ Trời ban"(P2): Vẻ đẹp Phạm Băng Băng cũng phải ghen tỵ

19/04/2012 00:00
Thụy Nhiên
(GDVN) - Đó là nghệ danh người hâm mộ đặt cho tài nữ Lưu Tuyết Hoa - giai nhân tuyệt sắc của "Xóm vắng". Không chỉ đẹp khi cười, Lưu Tuyết Hoa còn đẹp đến nao lòng mỗi khi nhỏ lệ.
Sinh năm 1959, Lưu Tuyết Hoa nổi danh từ khi còn rất trẻ. Thuộc diện "đàn em" của Lâm Thanh Hà, nhưng Lưu Tuyết Hoa không vì thế mà "kém tiếng" trong nhan sắc cũng như trong tài năng diễn xuất. Xem thêm: Mỹ nữ Trời ban (P1): Lâm Thanh Hà - Như mây, như gió, lại như sương.
Sinh năm 1959, Lưu Tuyết Hoa nổi danh từ khi còn rất trẻ. Thuộc diện "đàn em" của Lâm Thanh Hà, nhưng Lưu Tuyết Hoa không vì thế mà "kém tiếng" trong nhan sắc cũng như trong tài năng diễn xuất. 

Xem thêm: Mỹ nữ Trời ban (P1): Lâm Thanh Hà - Như mây, như gió, lại như sương. 
Công chúng chú ý tới Lưu Tuyết Hoa trước hết bởi vẻ đẹp nền nã, mộc mạc, chân phương như cô thôn nữ. Không một chút màu mè, diêm dúa nào động chạm tới "gót chân" cô. Xem thêm: Mỹ nữ Trời ban (P1): Lâm Thanh Hà - Như mây, như gió, lại như sương.
Công chúng chú ý tới Lưu Tuyết Hoa trước hết bởi vẻ đẹp nền nã, mộc mạc, chân phương như cô thôn nữ. Không một chút màu mè, diêm dúa nào động chạm tới "gót chân" cô. 

Xem thêm: Mỹ nữ Trời ban (P1): Lâm Thanh Hà - Như mây, như gió, lại như sương. 

Khi tiếng tăm đã bay cao - bay xa trong làng giải trí, Lưu Tuyết Hoa xây dựng hình ảnh "bất diệt" trong lòng khán giả: "Người đàn bà khóc". Đôi mắt đẹp sẵc sảo nhường ấy vậy mà có thể tuôn rơi trăm nghìn giọt lệ sầu, đôi môi chúm chím như cánh đào hé nở luôn nén mình trước mỗi tiếng nấc buồn thương. Xem thêm: Mỹ nữ Trời ban (P1): Lâm Thanh Hà - Như mây, như gió, lại như sương.
Khi tiếng tăm đã bay cao - bay xa trong làng giải trí, Lưu Tuyết Hoa xây dựng hình ảnh "bất diệt" trong lòng khán giả: "Người đàn bà khóc". Đôi mắt đẹp sẵc sảo nhường ấy vậy mà có thể tuôn rơi trăm nghìn giọt lệ sầu, đôi môi chúm chím như cánh đào hé nở luôn nén mình trước mỗi tiếng nấc buồn thương. 
Xem thêm: Mỹ nữ Trời ban (P1): Lâm Thanh Hà - Như mây, như gió, lại như sương. 
Người ta bảo "Lưu Tuyết Hoa là người đàn bà khóc đẹp nhất Trung Quốc. Khi khóc, gương mặt cô không mếu máo, không sầu thảm, không nhăn nhúm... mà đẹp tĩnh lặng. Xem thêm: Mỹ nữ Trời ban (P1): Lâm Thanh Hà - Như mây, như gió, lại như sương.
Người ta bảo "Lưu Tuyết Hoa là người đàn bà khóc đẹp nhất Trung Quốc. Khi khóc, gương mặt cô không mếu máo, không sầu thảm, không nhăn nhúm... mà đẹp tĩnh lặng. 

Xem thêm: Mỹ nữ Trời ban (P1): Lâm Thanh Hà - Như mây, như gió, lại như sương. 

Các diễn viên đàn em sau này như Lâm Tâm Như, Triệu Vy cũng phải thừa nhận rằng, họ khóc không đẹp bằng Lưu Tuyết Hoa. Ngay cả khi cô ấy cười, đôi mắt vẫn sóng sánh như men rượu nồng. Xem thêm: Mỹ nữ Trời ban (P1): Lâm Thanh Hà - Như mây, như gió, lại như sương.
Các diễn viên đàn em sau này như Lâm Tâm Như, Triệu Vy cũng phải thừa nhận rằng, họ khóc không đẹp bằng Lưu Tuyết Hoa. Ngay cả khi cô ấy cười, đôi mắt vẫn sóng sánh như men rượu nồng. 

Xem thêm: Mỹ nữ Trời ban (P1): Lâm Thanh Hà - Như mây, như gió, lại như sương. 

Lưu Tuyết Hoa không thể có con - thiệt thòi và điều đáng buồn nhất trong cuộc đời "người đàn bà khóc". Ở tuổi 50, Lưu Tuyết Hoa vẫn đẹp, đằm thắm như đóa quỳnh hương. Diện chiếc váy trắng bồng bềnh, Lưu Tuyết Hoa vẫn "trong sáng". Xem thêm: Mỹ nữ Trời ban (P1): Lâm Thanh Hà - Như mây, như gió, lại như sương.
Lưu Tuyết Hoa không thể có con - thiệt thòi và điều đáng buồn nhất trong cuộc đời "người đàn bà khóc". Ở tuổi 50, Lưu Tuyết Hoa vẫn đẹp, đằm thắm như đóa quỳnh hương. Diện chiếc váy trắng bồng bềnh, Lưu Tuyết Hoa vẫn "trong sáng". 

Xem thêm: Mỹ nữ Trời ban (P1): Lâm Thanh Hà - Như mây, như gió, lại như sương. 

Hình ảnh mỹ nữ ngọt ngào, thùy mị, đôi hàng mi luôn ướt đẫm giọt lệ đài trang sẽ mãi mãi in đậm trong tâm trí của người hâm mộ. Xem thêm: Mỹ nữ Trời ban (P1): Lâm Thanh Hà - Như mây, như gió, lại như sương.
Hình ảnh mỹ nữ ngọt ngào, thùy mị, đôi hàng mi luôn ướt đẫm giọt lệ đài trang sẽ mãi mãi in đậm trong tâm trí của người hâm mộ. 

Xem thêm: Mỹ nữ Trời ban (P1): Lâm Thanh Hà - Như mây, như gió, lại như sương. 

Cùng với nam tài tử Tần Hán, Lưu Tuyết Hoa tạo nên hình ảnh tiên đồng - ngọc nữ của màn ảnh xứ Trung thập niên 80, đầu 90 của thế kỷ trước. Xem thêm: Mỹ nữ Trời ban (P1): Lâm Thanh Hà - Như mây, như gió, lại như sương.
Cùng với nam tài tử Tần Hán, Lưu Tuyết Hoa tạo nên hình ảnh tiên đồng - ngọc nữ của màn ảnh xứ Trung thập niên 80, đầu 90 của thế kỷ trước. 

Xem thêm: Mỹ nữ Trời ban (P1): Lâm Thanh Hà - Như mây, như gió, lại như sương. 

20 năm đã trôi qua kể từ ngày cô ngự trị trên đỉnh cao sự nghiệp. So với nhan sắc thời ấy, Lưu Tuyết Hoa giờ đây vẫn giữ nguyên vẻ đẹp ngọt ngào. Bà cũng là một trong số ít nghệ sĩ không đụng chạm tới dao kéo. Xem thêm: Mỹ nữ Trời ban (P1): Lâm Thanh Hà - Như mây, như gió, lại như sương.
20 năm đã trôi qua kể từ ngày cô ngự trị trên đỉnh cao sự nghiệp. So với nhan sắc thời ấy, Lưu Tuyết Hoa giờ đây vẫn giữ nguyên vẻ đẹp ngọt ngào. Bà cũng là một trong số ít nghệ sĩ không đụng chạm tới dao kéo. 

Xem thêm: Mỹ nữ Trời ban (P1): Lâm Thanh Hà - Như mây, như gió, lại như sương. 

Đáng yêu và cá tính với mái tóc tém. Xem thêm: Mỹ nữ Trời ban (P1): Lâm Thanh Hà - Như mây, như gió, lại như sương.
Đáng yêu và cá tính với mái tóc tém

Xem thêm: Mỹ nữ Trời ban (P1): Lâm Thanh Hà - Như mây, như gió, lại như sương. 

Tạo hình lung linh, đài các trong phim cổ trang. Thay vì vào vai thiếu nữ như trước kia, Lưu Tuyết Hoa chuyển sang đảm nhận những vai diễn người mẹ hiền.... Xem thêm: Mỹ nữ Trời ban (P1): Lâm Thanh Hà - Như mây, như gió, lại như sương.
Tạo hình lung linh, đài các trong phim cổ trang. Thay vì vào vai thiếu nữ như trước kia, Lưu Tuyết Hoa chuyển sang đảm nhận những vai diễn người mẹ hiền....

Xem thêm: Mỹ nữ Trời ban (P1): Lâm Thanh Hà - Như mây, như gió, lại như sương. 

Hay hóa thân vào hình tượng... quý phú nhân. Dù trong hình tượng nào, Lưu Tuyết Hoa cũng khiến khán giả phải ngỡ ngàng vì đẹp chim sa, cá lặn. Xem thêm: Mỹ nữ Trời ban (P1): Lâm Thanh Hà - Như mây, như gió, lại như sương.
Hay hóa thân vào hình tượng... quý phú nhân. Dù trong hình tượng nào, Lưu Tuyết Hoa cũng khiến khán giả phải ngỡ ngàng vì đẹp chim sa, cá lặn. 

Xem thêm: Mỹ nữ Trời ban (P1): Lâm Thanh Hà - Như mây, như gió, lại như sương. 

Diện style thời trang hiện đại, mỹ nhân họ Lưu sành điệu, quyến rũ không thua kém đàn em. Xem thêm: Mỹ nữ Trời ban (P1): Lâm Thanh Hà - Như mây, như gió, lại như sương.
Diện style thời trang hiện đại, mỹ nhân họ Lưu sành điệu, quyến rũ không thua kém đàn em. 

Xem thêm: Mỹ nữ Trời ban (P1): Lâm Thanh Hà - Như mây, như gió, lại như sương. 

Hình ảnh Lưu Tuyết Hoa khi mới chớm đôi mươi: gương mặt tròn xinh, bầu bĩnh, đáng yêu, ánh mắt có phần tinh nghịch. Nếu "cô thôn nữ" nào cũng đẹp nao lòng như thế này, có lẽ quá trình đô thị hóa của Trung Quốc sẽ phải chậm đi vài nhịp. Xem thêm: Mỹ nữ Trời ban (P1): Lâm Thanh Hà - Như mây, như gió, lại như sương.
Hình ảnh Lưu Tuyết Hoa khi mới chớm đôi mươi: gương mặt tròn xinh, bầu bĩnh, đáng yêu, ánh mắt có phần tinh nghịch. Nếu "cô thôn nữ" nào cũng đẹp nao lòng như thế này, có lẽ quá trình đô thị hóa của Trung Quốc sẽ phải chậm đi vài nhịp. 

Xem thêm: Mỹ nữ Trời ban (P1): Lâm Thanh Hà - Như mây, như gió, lại như sương. 

Thụy Nhiên