Minh Hằng: Ai bảo lúc nãy cười mình cơ. Cũng thế thôi, có hơn gì mình đâu. |
Đến cây si có trồng trước mặt em còn không đổ huống hồ là trồng cây chuối Anh Khoa ơi! |
Phương Thanh: Buộc chặt vừa thôi tên cướp kia, để ta còn thở chứ! |
Siu Black: Các em thua chị hết. Sắc đẹp tỉ lệ nghịch với chiều dài của đôi chân và tỉ lệ thuận với cân nặng các em không biết sao? |
Thanh Thúy: Tranh thủ tập múa để về còn múa cho bé Cafe và anh Thịnh xem. |
Thanh Bạch: Make up cho anh đẹp đẹp tý em nhé. Sau anh giới thiệu cho và mối tha hồ mà chạy show. |
Hoàng My: 5.000đ là 5.000đ. Anh đừng có xin thêm nữa. |
Minh Nhí bị người đẹp phạt quỳ? |
Phương Thanh:Chú em cười xung quanh mắt... bao nhiêu là nếp nhăn. |
Thanh Hằng: Sáng nay rửa mặt chưa Minh Hằng? |
Alex: Cứ ở ngồi đấy Thanh Thúy nhé. Anh đi tìm bạn nhảy khác đây. |
Mắt Thủy Tiên có vẻ 'thèm thuồng' cái gương của Đoan Trang quá! |
Quách Ngọc Ngoan: Tập xong cho em mang 2 chai nước này về tặng vợ cô giáo nhé. |
Sao anh lại mặc áo này. Đứng với em chẳng hợp tẹo nào . Áo em mua tặng anh đâu? |
Hương Trần (tổng hợp)