Choáng với "cao thủ" chơi nhạc bằng tay tuyệt hay ở Hà Nội

28/06/2011 06:32
(GDVN) - Bằng 10 đầu ngón tay, Duy Minh có thể chơi nhiều giai điệu khác nhau, từ nhẹ nhàng đến da diết, khiến cho khán giả “tròn mắt” vì bất ngờ, thích thú.

(GDVN) - Đến Học viện Âm nhạc Việt Nam hỏi thăm Minh “mút tay” bạn sẽ được miêu tả đầy đủ các thông tin cần thiết: khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu, cười tươi, và... thường cho tay vào miệng...

{iarelatednews articleid='2821,1235,1213'}

Nguyễn Duy Minh, 29 tuổi, sinh ra ở thành phố Vinh, Nghệ An, từng có 14 năm học nhạc và 3 năm giảng dạy tại Khoa kèn gõ, Học viện Âm nhạc Việt Nam. Anh là người thân thiện, dễ gần ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đặc biệt, biệt tài chơi nhạc bằng tay khiến anh nổi tiếng không chỉ trong Học viện.

Khuôn mặt bầu bĩnh, hay cười của
Khuôn mặt bầu bĩnh, hay cười của "dị nhân" chơi nhạc bằng tay. Ảnh: Quỳnh Nha
>>> 4 clip: Say đắm lòng người bản 'phối âm' mới Romeo and Juliet

Bằng 10 đầu ngón tay, Duy Minh có thể chơi nhiều giai điệu khác nhau, từ nhẹ nhàng đến da diết, khiến cho khán giả “tròn mắt” vì bất ngờ, thích thú.

Duy Minh cho biết, khoảng 10 năm trước anh bắt đầu học huýt sáo bằng miệng. Sau khi thành thục, anh tò mò tự hỏi: “Nếu cho tay vào miệng, liệu có tạo ra âm thanh như huýt sáo”? Thế là thử! Một lần thử, thất bại. Hai lần thử, vẫn thất bại! Không nản, Huy Minh tiếp tục cho… các ngón tay vào miệng, với hy vọng tạo ra một loại âm nhạc đặc biệt. Bởi đơn giản, từ những lần không thành công ban đầu, anh phát hiện ra rằng, khác với tiếng huýt sáo bình thường, khi cho ngón tay vào miệng, kết hợp với hơi, sẽ phát ra nhiều âm thanh thú vị, lạ lẫm hơn nhiều.

Và cứ thế, hầu như ngày nào Duy Minh cũng tập luyện chơi nhạc bằng tay, từ bài có giai điệu dễ đến những bài mang âm hưởng trúc trắc, khó hơn. Nhiều lúc anh rơi vào tâm trạng chán nản, mệt mỏi vì kỹ thuật xử lý âm thanh vốn rất phức tạp mà mình chỉ có đôi tay và hơi từ miệng. Hơn nữa, tập luyện chơi nhạc bằng tay thường rất mỏi mồm, bị căng cứng cơ miệng.

“Có hôm, vì hăng say luyện tập nhiều quá, tôi không ăn uống được do cảm giác căng cứng cơ miệng. Một khoảng thời gian khác, đi đâu, tôi cũng để tay trên miệng tập luyện. Mọi người đặt biệt danh Minh mút tay cho tôi là vì thế”, Duy Minh kể.

Bằng đam mê, cộng thêm quá trình tập luyện chăm chỉ, nên tính đến thời điểm hiện tại Duy Minh đã chơi nhạc bằng tay được khoảng trên dưới 30 bài, với đủ mọi thể loại: nhạc trẻ, nhạc "vàng", nhạc phim, Quả táo trắng (Nhạc pháp), Forever (nhạc phim),  My heart will go on, Tình ca du mục, Romeo and Juliet…

Thứ nhạc chơi bằng ngón tay của Duy Minh có âm thanh như sáo thật, đôi khi còn du dương, tha thiết hơn. Duy Minh có thể dùng khả năng của mình biểu diễn solo hoặc kết hợp với nhiều loại nhạc cụ như organ, kèn, trống….

Duy Minh say sưa biểu diễn.
Duy Minh say sưa biểu diễn. Ảnh: Quỳnh Nha.
>>> 4 clip: Say đắm lòng người bản 'phối âm' mới Romeo and Juliet

Duy Minh cho biết, cái khó nhất của chơi nhạc bằng tay là cách nén hơi, kìm hơi trong cổ họng và miệng. Cùng với đó là khả năng nắm bắt kỹ thuật xử lý âm thanh qua những ngón tay. Tiếp đó, khi phát ra âm thanh, phải làm tròn hơi để tạo ra nhạc điệu sao cho đẹp, giống tiếng sáo du dương, trong trẻo.

“Chơi nhạc bằng bằng tay dựa vào việc sử dụng các ngón tay, tiếp đó xử lý hơi để tạo ra âm thanh. Dùng hai ngón trỏ thì âm thanh ấm, đẹp nhất. Hai ngón út thì âm thanh trong và đanh. Trong quá trình chơi nhạc, cần thiết phải đổi ngón tạo ra âm thanh khác nhau”, Duy Minh giải thích.

Duy Minh bắt đầu được công chúng biết đến qua những lần đi diễn tại các tỉnh, các chương trình, sự kiện, hoặc tại quán café. Không ít lần, anh bị khán giả... nghi ngờ là biểu diễn “nhép”, lên tận sân khấu giật micro, yêu cầu anh diễn lại!

Kỷ niệm anh nhớ nhất là lần diễn cùng Minh Kiên beatbox , nghệ sĩ đàn môi Đức Minh trong chương trình “Hoa hậu Áo dài 2006”. Lần đó, anh biểu diễn ca khúc “Quả táo trắng” (Nhạc Pháp) và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả.

Nghe thêm bài không lời Quả táo trắng do Duy Minh thể hiện.

Quỳnh Nha