Khi sân trường thành… sân phơi

27/06/2011 00:56
Cứ mỗi lần nắng lên là sân các trường đại học ở Trung Quốc lại trở thành sân phơi đồ của sinh viên...

Cứ mỗi lần nắng lên là sân các trường đại học ở Trung Quốc lại trở thành sân phơi đồ của sinh viên...

Một ngày nắng đẹp sẽ có ý nghĩa như thế nào với sinh viên Trung Quốc? Không phải là một ngày được dạo chơi hay tắm nắng, mà đó sẽ là ngày để các sinh viên… phơi chăn chiếu.

Sinh viên sống trong các khu kí túc xá của các trường đại học Trung Quốc có “truyền thống” phải phơi nắng tất cả chăn, màn, chiếu của mình trước khi kì học mới bắt đầu nếu muốn may mắn và học tập tốt. Ngoài ra còn có “truyền thống” về tục giết sâu bọ, các sinh viên sẽ thức dậy trước lúc bình minh, chọn cho mình một chỗ thật tốt để để phơi đồ, kể cả chỗ đó là các bụi cây hay các cây cầu.

Đây là những bức ảnh sân trường đại học Khoa học và Công nghệ thông tin Nam Kinh vào một ngày nắng đẹp trước kì học mới:

Sân vận động là chỗ phơi lý tưởng!

Sân vận động là chỗ phơi lý tưởng!

Phơi cả trên yên xe...

Phơi cả trên yên xe...

Ô tô cũng bị
Ô tô cũng bị "trưng dụng".
Trên các thanh tập xà...
Trên các thanh tập xà...
... và cả hàng rào!
... và cả hàng rào!
Phơi đồ ở... trên cầu!
Phơi đồ ở... trên cầu!
Cả ban công nữa này.
Cả ban công nữa này.
Đâu đâu cũng toàn chăn đệm nhỉ?
Đâu đâu cũng toàn chăn đệm nhỉ?

Theo Ed - Pháp luật Đời sống