Tin nóng: Nữ sinh lớp 11 "tố" thầy gạ đổi tình lấy... đề thi

15/05/2012 16:16
Bích Thảo (Tổng hợp)
(GDVN) - Nữ sinh lớp 11 "tố" thầy gạ đổi tình lấy... đề thi; Bị kiện vì câu nói: "Cô không muốn thấy bản mặt em nữa"; người bảo vệ tốt nghiệp đại học năm 52 tuổi.

Nữ sinh lớp 11 "tố" thầy đổi tình lấy... đề thi

Dân Trí đưa tin: Ngày 14/5, Công an huyện Phú Tân tiếp tục điều tra hành vi cưỡng dâm của ông Phạm Thái Tây - giáo viên dạy văn, Trường PTTH Phú Tân đối với nữ học sinh lớp 11, sau 3 ngày bị bắt giữ.

Chiều ngày 3/5, mẹ của nữ học sinh này, ở thị trấn Cái Đôi Vàm (Phú Tân) đi tìm con là Nguyễn Thị Thùy Đ (sinh năm 1994, học sinh lớp 11 Trường PTTH Phú Tân) thì phát hiện Đ đang ở trong phòng trọ của thầy giáo Phạm Thái Tây.

Dẫn con gái về nhà, cha mẹ tra hỏi mới biết Đ quan hệ tình dục với thầy Phạm Thái Tây 2 lần. Mỗi lần quan hệ xong thầy Tây cho Đ 500 và 700 ngàn đồng. Theo đơn tố cáo của Đ, thầy giáo Tây mỗi lần quan hệ hứa nâng điểm, cho biết đề thi trước…

Ông Đinh Văn Trang, Phó Hiệu trưởng Trường PTTH Phú Tân cho biết, nhiều người phát hiện Đ lui tới phòng thầy giáo trẻ, dạy xa nhà, xa vợ con vài chục cây số, phải ở trọ để dạy học.

Hiện sự việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.Thêm hai nữ sinh chết đuối

Người bảo vệ 52 tuổi tốt nghiệp đại học

Theo VTC News: Mặc cho tuổi tác đã khá cao, nhưng với ao ước có tấm bằng cử nhân trong tay, một nhân viên bảo vệ trường học vẫn cố gắng theo đuổi giấc mơ của mình.

Gac Filipaj hạnh phúc trong ngày tốt nghiệp
Gac Filipaj hạnh phúc trong ngày tốt nghiệp

Tờ NY Dailay News vừa tiết lộ một câu chuyện hết sức thú vị về "chú sinh viên" nhiều tuổi đến từ Nam Tư, người vừa mới tốt nghiệp trường đại học Columbia (Mỹ) sau hơn 19 năm làm công việc tạp vụ và bảo vệ tại chính ngôi trường này.

Được biết, ông Gac Filipaj, 52 tuổi, từng là cựu chiến binh của quân đội Nam Tư, đã di cư đến sống tại Mỹ cách đây hơn 20 năm để tìm kiếm việc làm, nuôi sống gia đình ở quê nhà.

Trải qua thời gian dài đăng đẳng kể từ thời điểm đó, với hơn 19 năm làm công việc tạp vụ và bảo vệ trường học, đến nay ông Filipaj đã có trong tay tấm bằng cử nhân của trường đại học Columbia, đây cũng chính là ngôi trường ông đã làm việc kể từ đó đến nay.

Để đạt được tấm bằng danh giá này, ông Filipaj đã phải trải qua nhiều gian khổ trong cuộc sống, cùng với đó là việc thiếu vắng sự gần gũi từ người thân trong gia đình. Tuy nhiên, đối với ông Filipaj thì khó khăn lớn nhất trong thời gian đầu đó là việc ông không thể nói được bất cứ một câu tiếng Anh nào, điều này đã gây trở ngại rất lớn trong công việc và học tập của ông.

Với những nỗ lực học tập và làm việc không biết mệt mỏi, rốt cuộc rồi giây phút được cùng hàng trăm sinh viên khác trong ngày nhận bằng tốt nghiệp đã đến với ông. Theo như tiết lộ thêm cho biết rằng sau khi có tấm bằng cử nhân trong tay, ông Filipaj dự định vẫn sẽ ở lại tiếp tục gắn bó với trường học Columbia.

"Nếu được nhà trường giao cho một công việc khác tốt hơn thì tôi rất vui, nhưng nếu điều này không xảy ra thì tôi cũng rất sẵn lòng làm công việc cũ. Trong tương lai, tôi sẽ tiếp tục theo đuổi giấc mơ học lên cao" - Ông Filipaj chia sẻ.

Bị kiện vì câu nói: 'Cô không muốn thấy bản mặt em nữa'

VTC News đưa tin, một giáo viên tiểu học đang thấp thỏm lo âu khi bị phụ huynh học sinh kiện chỉ vì câu phát ngôn: "Cô không muốn thấy bản mặt em nữa".

Ông bố Ariffin cùng mớ đơn kiện
Ông bố Ariffin cùng mớ đơn kiện

 Một ông bố đến từ Singapore đã vô cùng nổi đóa với giáo viên chủ nhiệm của con gái mình và nhất quyết kiện cho bằng được vị giáo viên này lên các ban ngành giáo dục vì những phát ngôn không mấy thân thiện với học trò của mình.

Vụ việc được báo cáo là xảy ra vào tuần trước, khi ấy, ông bố Mohamed Ariffin đã phát hiện ra con gái yêu của mình rất sợ sệt và kiên quyết không đi học.

Tra hỏi một hồi lâu cho lý do tại sao con gái không muốn đến trường, thì câu trả lời đã khiến ông Ariffin vô cùng ngạc nhiên. Theo đó, trong một lần bị cô giáo kêu lên trả bài, do không thuộc bài nên con gái 7 tuổi của ông Ariffin đã khiến cô giáo bực mình và mắng cho một câu: "Cô không muốn trông thấy bản mặt của em nữa".

Đây chắc hẳn là nguyên nhân chính đã khiến con gái của ông Ariffin không dám đi học vào những ngày tiếp theo.

"Nhất quyết tôi sẽ đòi lại công bằng cho con gái của mình" - Ông bố cho biết.

Tuy nhiên, theo như tiết lộ cho biết thêm rằng ngoài ông bố Ariffin thì một vị phụ huynh khác cũng đã gửi đơn chỉ trích vị giáo viên này lên hội đồng nhà trường vì dám nói câu: "Cô ghét em" đối với con trai của họ.

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Đổ xô vào học trường Thực nghiệm: Một phần vì GS. Ngô Bảo Châu

Xuất hiện clip nhạc chế vụ đạp đổ cổng trường Thực nghiệm xin học

Vụ Giáo sư Vật lý bị nghi "đạo văn": Chủ tịch Hội đồng cơ sở nói gì?

Giải mã chuyện phụ huynh đạp đổ cổng trường Thực nghiệm Hà Nội

Chùm ảnh: Đắng lòng, nhà trọ ổ chuột của sinh viên

Bàn về vụ "phạt" SV 100 USD: Một Tiến sĩ "đánh cược" với Đại học FPT

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng

Bích Thảo (Tổng hợp)