Tân vương Chelsea: Tiền bạc. Vận may. Xe bus. Và xứng đáng!

21/05/2012 14:06
Trần Trọng/ Theo TT&VH
Tại Allianz Arena tối thứ Bảy, Chelsea đã là một nhà vô địch xứng đáng của châu Âu.
Họ là một đội bóng được xây dựng bằng tiền bạc, không sai. Chiến dịch Champions League mùa giải này của Chelsea có lẽ là giải đấu may mắn nhất lịch sử CLB. Các cầu thủ của HLV Roberto Di Matteo cũng không chơi thứ bóng đá đẹp mắt. Nhưng bất chấp tất cả những điều đó, ở Allianz Arena tối thứ Bảy, Chelsea đã là một nhà vô địch xứng đáng của châu Âu. Trước một Bayern Munich hoàn toàn áp đảo và phung phí một cách kỳ lạ với danh tiếng đội bóng hàng đầu nước Đức, nền bóng đá được cho là hiệu quả nhất thế giới, Chelsea đã chơi như mọi CLB giàu truyền thống, đầy quyết tâm, với tinh thần đoàn kết đáng khâm phục và trên hết, khát khao vinh quang không thể nhầm lẫn. Những nhà thống kê kỹ tính và các nhân viên kế toán của ông chủ Roman Abramovich sẽ công bố chiến thắng này có giá bao nhiêu, vào khoảng 1 tỉ bảng nếu như nghe theo báo chí Anh. Tuy nhiên, với những CĐV áo xanh, nhất là những người đã có mặt ở Munich tối thứ Bảy, danh hiệu Champions League này là vô giá. Didier Drogba, người ghi bàn gỡ hòa ở phút 88, từ 1 trong chỉ 6 pha dứt điểm của Chelsea suốt 120 phút (so với 43 cú sút của Bayern), đã bốn lần cúi chào phần khán đài màu xanh lọt thỏm ở Allianz Arena rồi rước chiếc cúp chạy khắp sân với niềm vui không gì sánh được. Đây có thể là trận đấu và bàn thắng cuối cùng của Drogba trong màu áo xanh, nhưng anh đã trở thành một huyền thoại ở Chelsea, chỉ với chừng ấy.
Sẽ là hồ đồ nếu cho rằng chỉ có thần may mắn khắc tên Chelsea vào chiếc cúp Champions League- Ảnh Getty
Sẽ là hồ đồ nếu cho rằng chỉ có thần may mắn khắc tên Chelsea vào chiếc cúp Champions League- Ảnh Getty
Một cách trùng hợp, phong độ của tiền đạo người Bờ Biển Ngà mùa này rất tương đồng với hành trình khổ tận cam lai của đội bóng mà anh khoác áo ở Champions League. Trận lượt đi bất lực và đầy lo lắng với Napoli ở vòng 16 đội cũng là lúc Drogba đã chật vật tìm lại phong độ vì chấn thương và sự thiếu nhất quán của HLV Andre Villas-Boas trong việc sử dụng anh. Rồi sau đó là sự hồi sinh mạnh mẽ trong cuộc quyết đấu sinh tử với Barcelona ở bán kết. Khi Drogba ghi bàn trở lại, thì Chelsea cũng bắt đầu chiến thắng, ngay trước những đối thủ lớn nhất. Khi tất cả ở đúng chỗ Dường như số phận đã sắp đặt để Di Matteo và đội bóng của ông đăng quang ở mùa giải này. Nếu Villas-Boas còn ngồi lại đến sau trận gặp Napoli, họ có lẽ đã bị loại. Nếu Lionel Messi sút thành công quả phạt đền ở trận bán kết lượt về, họ có lẽ đã bị loại. Nếu Arjen Robben đưa được bóng qua tay Petr Cech, một quả phạt đền khác trong hiệp phụ ở Allianz Arena, họ đã ra về trong nước mắt. Nhưng sẽ là hồ đồ nếu cho rằng chỉ có thần may mắn khắc tên Chelsea vào chiếc cúp Champions League. Đây có lẽ là mùa giải cuối cùng của cả một thời đại ở Stamford Bridge, Drogba, John Terry, Ashley Cole, Frank Lampard… và nếu như trước kia, họ được biết đến như những cầu thủ bất cần, dễ dàng nổi loạn và có thể lật đổ bất cứ HLV nào ở Chelsea thì tối qua tại Allianz Arena, ngay cả Terry, dù không xuống sân, cũng đã cho thấy khát khao chiến thắng, sự chuyên nghiệp và tinh thần đồng đội chỉ có ở những đội bóng vĩ đại. Cũng không thể quên Di Matteo, vị cứu tinh kỳ lạ và người hùng bất ngờ ở Stamford Bridge mùa giải này. 2 năm trước, ông bị West Brom sa thải, nhưng giờ đây, HLV người Italia đã là nhà vô địch Champions League, một câu chuyện cổ tích có thể sánh ngang với chuyện Cinderella. Gần như mọi quyết định của Di Matteo kể từ sau khi kế nhiệm Villas-Boas đều tỏ ra đúng đắn. Sử dụng lại Lampard và John Obi Mikel thường xuyên hơn, điều chỉnh Ramires lệch một chút sang cánh, đưa Fernando Torres vào sân ở trận gặp Barcelona dù đang chơi với 10 người, để Ryan Betrand đá chính ở Allianz Arena, tất cả, mỗi thứ một chút, đã góp phần vào hành trình đến vinh quang của Chelsea. Ý thức rõ ràng về vị thế kém hơn và cách tiếp cận những trận đấu khó khăn một cách thực dụng là một yếu tố khác khiến đội bóng áo xanh đánh bại hết đối thủ lớn này đến đối thủ lớn khác, và cũng là một lý do nữa khiến cho ở Champions League mùa này, không đội nào xứng đáng với chức vô địch hơn Chelsea.
Con số
2 Các đối thủ của Chelsea đã đá hỏng phạt đền trong 2 trận liên tiếp. Lionel Messi cho Barcelona ở bán kết và Arjen Robben cho Bayern Munich ở chung kết.

4 Số bàn thắng được ghi trong 5 phút cuối cùng hoặc hiệp phụ của Chelsea kể từ sau vòng bảng ở Champions League. Họ ghi bàn vào cả 4 đối thủ loại trực tiếp vào những phút chót.

6 Số bàn thắng của Drogba cho Chelsea ở Champions League mùa này trong 8 trận ra sân.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ

Ảnh ấn tượng Thể thao

Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Trần Trọng/ Theo TT&VH