Cậu bé 5 tuổi mắc bệnh... tăng trưởng phi thường

20/04/2011 12:53
(GDVN) - Jack Ives mới 5 tuổi đã đạt chiều cao 1m25 và cao hơn các bạn đồng lứa tới cả một cái đầu nên không khó hiểu khi cậu bé đã được công nhận là cậu bé 5 tuổi cao nước Anh.

(GDVN) - Jack Ives mới 5 tuổi đã đạt chiều cao 1m25 và cao hơn các bạn đồng lứa tới cả một cái đầu nên không khó hiểu khi cậu bé đã được công nhận là cậu bé 5 tuổi lớn nhất nước Anh.
 

Jack và mẹ
Jack và mẹ

Tuy nhiên, chiều cao của Jack vẫn không ngừng tăng rất nhanh khiến bà mẹ Haylay liên tục phải mua sắm quần áo và giầy mới với kích cỡ tăng chóng mặt cho cậu con trai. Với đà phát triển chiều cao như thế này, các bác sĩ dự đoán Jack có thể đạt tới chiều cao 2m25 vào tuổi trưởng thành.

Nguyên do khiến chiều cao của Jack tăng nhanh đột biến là do cậu bé là 1 trong 64 người Anh sinh ra mắc phải hội chứng Beckwith-Wiedeman. Đây là một dạng rối loạn phát triển quá mức khiến những đứa trẻ không ngừng lớn nhanh.

Những đứa trẻ mắc bệnh này thường phải dành phần lớn thời gian trong cuộc đời ngắn ngủi của mình trong bệnh viện bởi hội chứng này còn khiến lưỡi của họ khá to khiến việc ăn uống và thờ đều khó khăn.

Jack sinh ra tại Swinton, ở Nam Yorkshire sớm 6 tuần với trọng lượng khoảng 3 kg. Nhưng 12 tháng đầu tiên trong đời của cậu trải qua tại phòng chăm sóc đặc biệt của viện nhi Sheffield.

5 năm, cậu đã phải trải qua 15 ca phẫu thuật bao gồm chỉnh sửa cho lưỡi ngắn hơn, tác động tới khí quản và hệ tiêu hóa giúp cậu bé có thể ăn và hít thở đúng cách.
 

Jack Ives bên cạnh cô bạn thân Scarlet Dawson, người có chiều cao bình thường ở độ tuổi lên 5.
Jack Ives bên cạnh cô bạn thân Scarlet Dawson,
người có chiều cao bình thường ở độ tuổi lên 5.

Jack hiện sống với cha mẹ là một nhân viên kinh doanh bán hàng (Darren, Hayley) và các chị em gái và trai Abigail (6 tuổi), Josh (2 tuổi), Gray (16 tháng tuổi). Họ đã choáng váng khi bác sĩ chẩn đoán Jack mắc phải hội chứng hiếm gặp khi cậu bé mới sinh trong khi những đứa trẻ khác của họ đều hoàn toàn khỏe mạnh.

"Ca phẫu thuật đầu tiên Jack phải trải qua khi mới 8 tháng tuổi vì lưỡi khiến nó bị khó thở. Jack đã ở trong bệnh viện phần lớn thời gian trong cuộc đời nhưng thằng bé rất dũng cảm " - bà mẹ Hayley nói.

Cô còn kể thêm rằng, Jack chỉ ăn được một số thực phẩm vì tình trạng của miệng không cho phép được ăn uống bình thường. Cậu bé lại đi giày to gấp đôi những đứa trẻ khác và quần áo cũng phải thay kích cỡ liên tục.

Gia đình dự tính sẽ đưa Jack tới Denver Colorado trong tháng 7 tới để được Tiến sĩ Bruce Beckwith, người đầu tiên xác định hội chứng này thăm khám.

Nguyễn Hường
(Theo Daily Mail)