Thêm những hình ảnh xót xa về trẻ em nghèo người Mông ở Nghệ An

02/06/2012 06:00
Xuân Hòa
(GDVN) - Cuộc sống khó khăn, tập tục lạc hậu nên việc học hành của con em đồng bào dân tộc Mông nơi đây chưa được quan tâm nên còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Điểm lẻ Nhọt Kho, Trường tiểu học Bắc Lý 2, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đang có 48 học sinh của con em đồng bào dân tộc Mông theo học
Điểm lẻ Nhọt Kho, Trường tiểu học Bắc Lý 2, xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đang có 48 học sinh của con em đồng bào dân tộc Mông theo học
Con đường gập ghềnh, dốc đứng đi lên điểm trường lẻ Nhọt Kho
Con đường gập ghềnh, dốc đứng đi lên điểm trường lẻ Nhọt Kho
Những mái lợp đã bị thủng nhiều nơi nên mỗi khi mưa xuống lại bị dột khắp nơi
Những mái lợp đã bị thủng nhiều nơi nên mỗi khi mưa xuống lại bị dột khắp nơi
Những bức tường bằng gỗ cũng đã bị mưa nắng làm mục nát
Những bức tường bằng gỗ cũng đã bị mưa nắng làm mục nát
Chiếc trống trường ở đây cũng khá đặc biệt. Nó được làm bằng một thân gỗ rỗng đóng vào tấm da trâu đơn giản
Chiếc trống trường ở đây cũng khá đặc biệt. Nó được làm bằng một thân gỗ rỗng đóng vào tấm da trâu đơn giản
Lớp học 2 trong 1 tại Nhọt Kho
Lớp học 2 trong 1 tại Nhọt Kho
Học sinh tại đây rất ngoan và nghe lời thầy cô
Học sinh tại đây rất ngoan và nghe lời thầy cô
Lễ phép khi có khách đến thăm
Lễ phép khi có khách đến thăm
Nhưng vì nằm trong vùng còn đến hơn 90% dân số thuộc dạng đói nghèo nên các em thiếu thốn đủ thứ. Ngay cả sách vở các em cũng phải 2,3 em dùng chung cuốn
Nhưng vì nằm trong vùng còn đến hơn 90% dân số thuộc dạng đói nghèo nên các em thiếu thốn đủ thứ. Ngay cả sách vở các em cũng phải 2,3 em dùng chung cuốn
Những đứa trẻ nhỏ đi theo anh chị đi học vì bố mẹ đi rẫy
Những đứa trẻ nhỏ đi theo anh chị đi học vì bố mẹ đi rẫy
Cứ mùa rẫy đến các em tại Nhọt Kho lại phải bỏ học theo bố mẹ lên rẫy như thế này
Cứ mùa rẫy đến các em tại Nhọt Kho lại phải bỏ học theo bố mẹ lên rẫy như thế này

Xuân Hòa