Chùm ảnh: Học sinh 12 Yên Hòa vẽ tranh trừu tượng trước ngày thi

01/06/2012 10:48
Xuân Trung
(GDVN) - Trước ngày thi tốt nghiệp THPT, những học sinh lớp 12 Trường THPT Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội gửi lại trường với nhiều thông điệp thông qua bức tranh trừa tượng khổng lồ, bức tranh cũng là điều muốn nói với thầy cô, bạn bè rằng, tất cả học sinh lớp 12 sẽ cố gắng hết mình trong ngày thi tới, quyết tâm thi đỗ đại học và thực hiện được những ước mớ của mình.
Bức tranh khổ lớn với nhiều thông điệp và ước mơ của học sinh lớp 12 trường THPT Yên Hòa.
Bức tranh khổ lớn với nhiều thông điệp và ước mơ của học sinh lớp 12 trường THPT Yên Hòa.
Những trái tim của học sinh cuối cấp, mặc dù sắp ra trường nhưng luôn cùng nhịp đập với ước mơ, hoài bão của các bạn.
Những trái tim của học sinh cuối cấp, mặc dù sắp ra trường nhưng luôn cùng nhịp đập với ước mơ, hoài bão của các bạn.
Điểm nhấn trong bức tranh trừu tượng này là hình bàn tay, mỗi một bàn tay thể hiện một ước mơ, một điều mong muốn sẽ thành công trong tương lai.
Điểm nhấn trong bức tranh trừu tượng này là hình bàn tay, mỗi một bàn tay thể hiện một ước mơ, một điều mong muốn sẽ thành công trong tương lai.
Lớp 12A3 cùng các bạn học sinh cuối cấp khác thể hiện tình yêu thầy, cô, bạn bè qua thông điệp vẽ bằng tranh.
Lớp 12A3 cùng các bạn học sinh cuối cấp khác thể hiện tình yêu thầy, cô, bạn bè qua thông điệp vẽ bằng tranh.
Những năm cuối cấp ở bất kỳ cấp học nào cũng là những quãng ngày đáng nhớ nhất, lưu luyến thầy cô,bạn bè và muốn có một kỷ niệm nào đó về mái trường mình đã từng học và trưởng thành, đó thông điệp gửi tới qua bức tranh trừu tượng này.
Những năm cuối cấp ở bất kỳ cấp học nào cũng là những quãng ngày đáng nhớ nhất, lưu luyến thầy cô,bạn bè và muốn có một kỷ niệm nào đó về mái trường mình đã từng học và trưởng thành, đó thông điệp gửi tới qua bức tranh trừu tượng này.
Thông điệp “chúng mình yêu Yên Hòa”.
Thông điệp “chúng mình yêu Yên Hòa”.
Tên một học sinh lớp 12 được in đậm trên bức tranh thể hiện tình cảm không bao giờ quên mái trường yêu dấu.
Tên một học sinh lớp 12 được in đậm trên bức tranh thể hiện tình cảm không bao giờ quên mái trường yêu dấu.
Ước mơ trở thành nhà báo của nhóm học sinh cuối cấp.
Ước mơ trở thành nhà báo của nhóm học sinh cuối cấp.
Xuân Trung