Tận mắt về 50 điều đáng yêu của Việt Nam qua lời kể của T.S Alan Phan

03/06/2012 07:39
H.P (Tổng hợp)
(GDVN) - Độc giả, T.S Alan Phan chia sẻ trên TuanVietnam.net: "Việt Nam quê hương tôi là một chàng lãng tử đã trải qua bao biến động đắng cay của thời thế và lựa chọn; nhưng cũng là một cô gái tuổi 13 vừa theo cha mẹ lên chùa Hương với bao hy vọng xa và mộng ước gần".

Tác giả đã liệt kê 50 điều mà mình cảm thấy yêu mến Tổ quốc này. Báo điện tử GDVN xin gửi đến bạn đọc phần 2 về 50 điều đáng yêu của Việt Nam qua cảm nhận của TS Alan Phan.
Những chém gió vô hại và các nụ cười năng nổ cùng bạn bè đêm Quy Nhơn. Ảnh minh họa: Internet.
Những chém gió vô hại và các nụ cười năng nổ cùng bạn bè đêm Quy Nhơn.
Ảnh minh họa: Internet.
Em tan trường về...đường mưa nho nhỏ...chim non dấu mỏ...dưới cội hoa vàng. Ảnh minh họa: Lê Hiếu/ Ngôi sao.
Em tan trường về...đường mưa nho nhỏ...chim non dấu mỏ...dưới cội hoa vàng.
 Ảnh minh họa: Lê Hiếu/ Ngôi sao.
Quán ăn Eau Vive hoang buồn của tình yêu đầu đời. Ảnh: Internet.
Quán ăn Eau Vive hoang buồn của tình yêu đầu đời.
Ảnh: Internet.
Chiều mưa rừng ngút ngàn trên Tây Nguyên. Ảnh: Internet.
Chiều mưa rừng ngút ngàn trên Tây Nguyên.
Ảnh: Internet.
Co ro trong cái lạnh và sương mù của Sapa. Ảnh: Internet.
Co ro trong cái lạnh và sương mù của Sapa.
 Ảnh: Internet.
Khuôn mặt nhăn nheo nhẫn nhục của bà mẹ Gio Linh. “Bà mẹ Gio Linh” là tên ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Duy. Ảnh: Nhạc sĩ Phạm Duy trong đêm nhạc “Ngày trở về”. (ảnh minh họa-nguồn Internet)
Khuôn mặt nhăn nheo nhẫn nhục của bà mẹ Gio Linh. “Bà mẹ Gio Linh” là tên ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Duy. Ảnh: Nhạc sĩ Phạm Duy trong đêm nhạc “Ngày trở về”. (ảnh minh họa-nguồn Internet)
Khuôn mặt nhăn nheo nhẫn nhục của bà mẹ Gio Linh. “Bà mẹ Gio Linh” là tên ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Duy. (ảnh minh họa - nguồn Internet)
Khuôn mặt nhăn nheo nhẫn nhục của bà mẹ Gio Linh. “Bà mẹ Gio Linh” là tên ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Phạm Duy. (ảnh minh họa - nguồn Internet)

Tiếng đàn dương cầm khi qua phố cổ Hội An. Ảnh minh họa: Internet.
Tiếng đàn dương cầm khi qua phố cổ Hội An.
Ảnh minh họa: Internet.
Tranh của Tạ Tỵ. Tạ Tỵ (1922 – 2004) là họa sĩ thành danh sớm và có một sự nghiệp lớn trong hội họa Việt Nam. Ảnh: Họa Sĩ Tạ Tỵ bên tác phẩm tranh trừu tượng của mình. Nguồn: Internet.
Tranh của Tạ Tỵ.
Tạ Tỵ (1922 – 2004) là họa sĩ thành danh sớm và có một sự nghiệp lớn trong hội họa Việt Nam.
Ảnh: Họa Sĩ Tạ Tỵ bên tác phẩm tranh trừu tượng của mình. Nguồn: Internet.
Chiều mưa sóng lớn qua phà xuyên sông Hậu. Ảnh minh họa: Sông Hậu. Nguồn: Internet.
Chiều mưa sóng lớn qua phà xuyên sông Hậu.
Ảnh minh họa: Sông Hậu. Nguồn: Internet.
Căn nhà hoa bướm cạnh vườn Tao Đàn. Ảnh minh họa: Internet.
Căn nhà hoa bướm cạnh vườn Tao Đàn.
Ảnh minh họa: Internet.
Những cành hoa đào cùng em đội mưa xuân đến thăm anh. Ảnh minh họa: Internet.
Những cành hoa đào cùng em đội mưa xuân đến thăm anh.
Ảnh minh họa: Internet.
Đưa em về dưới mưa... nói năng chi cũng thừa... như mưa đời phất phơ... Ảnh minh họa: Internet.
Đưa em về dưới mưa... nói năng chi cũng thừa... như mưa đời phất phơ...
 Ảnh minh họa: Internet.
Vườn cây trái Lái Thiêu khi hôn em lần đầu. Ảnh: Vườn cây trái Lái Thiêu. Nguồn: Internet.
Vườn cây trái Lái Thiêu khi hôn em lần đầu.
Ảnh: Vườn cây trái Lái Thiêu. Nguồn: Internet.
Buổi ăn trưa và căn phòng ma ám ở Palace (Đà Lạt). Ảnh minh họa: Những ngôi biệt thự cổ kính, lạnh lẽo, phủ đầy rêu phong giữa thành phố Đà Lạt mộng mơ khiến không ít du khách hoảng sợ khi gắn liền với những câu chuyện kỳ bí. Nguồn: Internet.
Buổi ăn trưa và căn phòng ma ám ở Palace (Đà Lạt).
Ảnh minh họa: Những ngôi biệt thự cổ kính, lạnh lẽo, phủ đầy rêu phong giữa thành phố Đà Lạt mộng mơ khiến không ít du khách hoảng sợ khi gắn liền với những câu chuyện kỳ bí. Nguồn: Internet.
Bước chập chững đầu của con trên bãi cát biển Nha Trang. Ảnh minh họa: Ngọc Lân/ Bình Thuận Online.
Bước chập chững đầu của con trên bãi cát biển Nha Trang.
Ảnh minh họa: Ngọc Lân/ Bình Thuận Online.
Tán gẫu trong chiều mưa với 17 cô gái bán hoa ở Đồ Sơn. Ảnh minh họa: Bãi biển Đồ Sơn. Nguồn: Internet.
Tán gẫu trong chiều mưa với 17 cô gái bán hoa ở Đồ Sơn. Ảnh minh họa: Bãi biển Đồ Sơn. Nguồn: Internet.

H.P (Tổng hợp)