Nếu như không phải vì những màn trình diễn gần như là siêu nhiên của tuyển thủ người Argentina thì mùa giải 60 bàn thắng của Ronaldo đã đi vào lịch sử như là mùa giải xuất sắc nhất của một cầu thủ. Anh có chức vô địch La Liga đầu tiên với Real Madrid và đạt tới một tầm cao mới về trình độ, nhưng tất cả mọi thứ đều bị Messi làm lu mờ.
Vậy thì mùa hè này sẽ tạo ra một cơ hội để Ronaldo thoát khỏi cái bóng của Leo. Tại giải đấu mà Messi không tham dự và Ronaldo chắc chắn không bị so sánh với đối thủ khó ưa của mình, anh sẽ phải lãnh trách nhiệm đưa Bồ Đào Nha vượt qua bảng đấu “tử thần” với sự cạnh tranh của Đức, Hà Lan và Đan Mạch, 3 nhà cựu vô địch châu Âu.
Đây sẽ là sân khấu hoàn hảo để Ronaldo chứng minh vị thế siêu sao tầm thế giới của mình, nhất là khi mà Lionel Messi chưa bao giờ chuyển hóa phong độ đỉnh cao của mình ở CLB sang đội tuyển quốc gia.
Vậy thì kẻ thù lớn nhất của Ronaldo là ai? Đó là chính anh.
Một khoảnh khắc để tóm tắt lại toàn bộ kỳ World Cup 2010 với Ronaldo: anh sút bóng từ xa một cách có phần vô định hướng trước Iker Casillas, và rồi anh tự nhìn lên trên để thấy hình ảnh của mình hiện lên trên màn hình lớn, một khuôn mặt thất thểu và bất lực.
Ronaldo tỏ ra kém hiệu quả nhất khi chơi bóng với tư tưởng tự đánh bóng bản thân. Điều đó xảy ra khi anh bị áp lực và không có niềm tin vào đồng đội. Anh đòi bóng, dắt bóng, sút bóng nhưng rồi không đi tới đâu. Và trong quá trình hành động đó, Ronaldo tự biến các đồng đội của mình thành những vật làm xao lãng.
Dù là một siêu sao, Ronaldo lại là người dễ bị tổn thương về tinh thần, dễ rơi vào tình trạng duy ngã khi đá cho ĐT Bồ Đào Nha, đội bóng mà anh là đội trưởng và được mặc định là vị cứu tinh trong mọi hoàn cảnh khó khăn.
Những nỗ lực tuyệt vọng để cứu nguy cho đội tuyển của Ronaldo đến từ quá khứ đau đớn. EURO 2004, anh khi đó mới 18 tuổi nhưng đã có kỹ thuật xuất sắc, Ronaldo lại là tội đồ ở trận khai mạc khi khiến đội nhà bị thổi phạt đền cho dù đã nỗ lực rút ngắn tỷ số trước Hy Lạp. Tái ngộ đối thủ này trong trận chung kết, BĐN bị dẫn trước 0-1 trong gần 30 phút và Ronaldo tưởng như đã gỡ hòa khi thoát xuống để đối mặt Nikopolidis, nhưng rồi lại sút lên trời và bật khóc vì thất bại.
Kể từ đó đã có rất nhiều thay đổi. Bồ Đào Nha vào bán kết World Cup 2006, vào tứ kết EURO 2008, vào vòng 1/16 ở World Cup 2010. Sự quan trọng của Ronaldo tăng lên sau khi những Rui Costa, Luis Figo và Deco giải nghệ. Ở tuổi 27, Ronaldo là một siêu sao với 32 bàn trong 89 lần khoác áo, nhưng BĐN đã bắt đầu đi xuống.
Không có Ronaldo, BĐN có lẽ đã không tới được Ba Lan & Ukraine. Họ vật lộn ở vòng loại nhưng Ronaldo đã có 7 bàn/8 trận để tránh khỏi một kết cục xấu hổ cho đội bóng được gọi là “Brazil của châu Âu” khi phải đá play-off để giành vé vớt.
Hiện nay HLV Paulo Bento đang có trong tay một đội hình gồm nhiều những cá nhân có chất lượng chuyên môn cao như chuyên gia kiến thiết Joao Moutinho, hậu vệ biên năng nổ Fabio Coentrao, một Nani đang ở độ chín của sự nghiệp và một Pepe rắn chắc trong phòng ngự. Tất cả họ đều đang chơi bóng ở cấp độ cao nhất trong sự nghiệp.
Nếu như tài năng thiên phú của Ronaldo có thể được tận dụng như là một phần của tập thể toàn sao đó thay vì như một ngôi sao đơn độc, Bồ Đào Nha có thể tiến xa.
Và, dù chỉ là một lần trong sự nghiệp, Ronaldo sẽ được tận hưởng thành công mà không phải lo kẻ khác so sánh với Lionel Messi.
Vậy thì mùa hè này sẽ tạo ra một cơ hội để Ronaldo thoát khỏi cái bóng của Leo. Tại giải đấu mà Messi không tham dự và Ronaldo chắc chắn không bị so sánh với đối thủ khó ưa của mình, anh sẽ phải lãnh trách nhiệm đưa Bồ Đào Nha vượt qua bảng đấu “tử thần” với sự cạnh tranh của Đức, Hà Lan và Đan Mạch, 3 nhà cựu vô địch châu Âu.
Messi đã khiến mọi thành tích của Ronaldo trong thời gian ở Real Madrid bị lu mờ, kể cả mùa giải 60 bàn của CR7 vừa qua |
Đây sẽ là sân khấu hoàn hảo để Ronaldo chứng minh vị thế siêu sao tầm thế giới của mình, nhất là khi mà Lionel Messi chưa bao giờ chuyển hóa phong độ đỉnh cao của mình ở CLB sang đội tuyển quốc gia.
Vậy thì kẻ thù lớn nhất của Ronaldo là ai? Đó là chính anh.
Một khoảnh khắc để tóm tắt lại toàn bộ kỳ World Cup 2010 với Ronaldo: anh sút bóng từ xa một cách có phần vô định hướng trước Iker Casillas, và rồi anh tự nhìn lên trên để thấy hình ảnh của mình hiện lên trên màn hình lớn, một khuôn mặt thất thểu và bất lực.
Ronaldo tỏ ra kém hiệu quả nhất khi chơi bóng với tư tưởng tự đánh bóng bản thân. Điều đó xảy ra khi anh bị áp lực và không có niềm tin vào đồng đội. Anh đòi bóng, dắt bóng, sút bóng nhưng rồi không đi tới đâu. Và trong quá trình hành động đó, Ronaldo tự biến các đồng đội của mình thành những vật làm xao lãng.
Dù là một siêu sao, Ronaldo lại là người dễ bị tổn thương về tinh thần, dễ rơi vào tình trạng duy ngã khi đá cho ĐT Bồ Đào Nha, đội bóng mà anh là đội trưởng và được mặc định là vị cứu tinh trong mọi hoàn cảnh khó khăn.
EURO 2004 là một kỷ niệm đau đớn với Ronaldo, khiến anh dễ bị tổn thương hơn khi chịu sức ép phải đóng vai người hùng |
Những nỗ lực tuyệt vọng để cứu nguy cho đội tuyển của Ronaldo đến từ quá khứ đau đớn. EURO 2004, anh khi đó mới 18 tuổi nhưng đã có kỹ thuật xuất sắc, Ronaldo lại là tội đồ ở trận khai mạc khi khiến đội nhà bị thổi phạt đền cho dù đã nỗ lực rút ngắn tỷ số trước Hy Lạp. Tái ngộ đối thủ này trong trận chung kết, BĐN bị dẫn trước 0-1 trong gần 30 phút và Ronaldo tưởng như đã gỡ hòa khi thoát xuống để đối mặt Nikopolidis, nhưng rồi lại sút lên trời và bật khóc vì thất bại.
Kể từ đó đã có rất nhiều thay đổi. Bồ Đào Nha vào bán kết World Cup 2006, vào tứ kết EURO 2008, vào vòng 1/16 ở World Cup 2010. Sự quan trọng của Ronaldo tăng lên sau khi những Rui Costa, Luis Figo và Deco giải nghệ. Ở tuổi 27, Ronaldo là một siêu sao với 32 bàn trong 89 lần khoác áo, nhưng BĐN đã bắt đầu đi xuống.
Không có Ronaldo, BĐN có lẽ đã không tới được Ba Lan & Ukraine. Họ vật lộn ở vòng loại nhưng Ronaldo đã có 7 bàn/8 trận để tránh khỏi một kết cục xấu hổ cho đội bóng được gọi là “Brazil của châu Âu” khi phải đá play-off để giành vé vớt.
Đã 27 tuổi, và EURO 2012 sẽ là một cơ hội không thể tốt hơn để Ronaldo giành được ánh hào quang mà Messi đã che lấp |
Hiện nay HLV Paulo Bento đang có trong tay một đội hình gồm nhiều những cá nhân có chất lượng chuyên môn cao như chuyên gia kiến thiết Joao Moutinho, hậu vệ biên năng nổ Fabio Coentrao, một Nani đang ở độ chín của sự nghiệp và một Pepe rắn chắc trong phòng ngự. Tất cả họ đều đang chơi bóng ở cấp độ cao nhất trong sự nghiệp.
Nếu như tài năng thiên phú của Ronaldo có thể được tận dụng như là một phần của tập thể toàn sao đó thay vì như một ngôi sao đơn độc, Bồ Đào Nha có thể tiến xa.
Và, dù chỉ là một lần trong sự nghiệp, Ronaldo sẽ được tận hưởng thành công mà không phải lo kẻ khác so sánh với Lionel Messi.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |
Bão Quốc