Tận mắt xem những bức ảnh về Hà Nội xưa của cố nghệ sĩ Võ An Ninh

13/06/2012 06:24
H.P (Tổng hợp). Nguồn ảnh: Cố nghệ sĩ Võ An Ninh.
(GDVN) - Nghệ sĩ nhiếp ảnh Võ An Ninh tên thật là Vũ An Tuyết. Ngay từ thuở đôi mươi, Võ An Ninh đã mê chụp ảnh. Ông có thể đạp xe khắp Hà Nội để ghi lại những khoảnh khắc đời thường. Dưới thời Pháp thuộc, ông làm phóng viên nhiếp ảnh của Sở Kiểm lâm. Ông được xem là một trong những nhiếp ảnh gia nổi tiếng của Việt Nam, đóng góp trọn đời cho nghệ thuật nhiếp ảnh và sự nghiệp cách mạng. 
Cột cờ thành Hà Nội (ảnh chụp năm 1945).
Cột cờ thành Hà Nội (ảnh chụp năm 1945).
Ông đồ viết câu đối Tết (Hà Nội, 1940).
Ông đồ viết câu đối Tết (Hà Nội, 1940).
Gò Đống Đa (ảnh chụp năm 1942).
Gò Đống Đa (ảnh chụp năm 1942).
Mái nhà cổ phố Hàng Bạc (ảnh chụp năm 1956).
Mái nhà cổ phố Hàng Bạc (ảnh chụp năm 1956).
Thiếu Nữ Hà Nội (1960).
Thiếu Nữ Hà Nội (1960).
Cầu Thê Húc vào hạ (ảnh chụp năm 1945).
Cầu Thê Húc vào hạ (ảnh chụp năm 1945).
Chợ Đồng Xuân (ảnh chụp năm 1956).
Chợ Đồng Xuân (ảnh chụp năm 1956).
Xẻ gỗ trên bãi sông Hồng (ảnh chụp năm 1940).
Xẻ gỗ trên bãi sông Hồng (ảnh chụp năm 1940).
Hồ Gươm buổi sương mai (1935).
Hồ Gươm buổi sương mai (1935).
Cửa Ô Quan Chưởng (ảnh chụp năm 1940).
Cửa Ô Quan Chưởng (ảnh chụp năm 1940).
Bậc đá đền Voi Phục (ảnh chụp năm 1956).
Bậc đá đền Voi Phục (ảnh chụp năm 1956).
Phố Hàng Buồm (ảnh chụp năm 1940).
Phố Hàng Buồm (ảnh chụp năm 1940).
Nhà hát lớn Hà Nội.
Nhà hát lớn Hà Nội.

H.P (Tổng hợp). Nguồn ảnh: Cố nghệ sĩ Võ An Ninh.