Khá bất ngờ khi bắt gặp một vài nữ quân nhân trẻ Bắc Triều Tiên trên máy bay |
Trượt pa - tanh trên quảng trường |
Huy hiệu in hình Chủ tịch Kim Nhật Thành trên ve áo một người dân Bình Nhưỡng |
Màn đồng diễn hoành tráng của các em thiếu nhi Bắc Triều Tiên tại Bình Nhưỡng chào mừng ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6. Có lẽ ít có quốc gia nào còn tổ chức được những màn đồng diễn tập thể hoành tráng cho thiếu nhi như Bắc Triều Tiên |
Một tiết mục văn nghệ của học sinh Bắc Triều Tiên, trên vai các em là chiếc khăn quàng đỏ |
Đường phố Bình Nhưỡng không ồn ào, náo nhiệt như các đô thị khác trên thế giới, nhưng khá rộng và sạch sẽ, thoáng đãng |
Thư viện là những công trình có thể bắt gặp ở hầu hết các địa phương, cơ quan công sở Bắc Triều Tiên |
Bắc Triều Tiên trong sương sớm qua khung cửa sổ khách sạn |
Bức phù điêu hình Chủ tịch Kim Nhật Thành và thiếu niên nhi đồng |
Những tuyến đường, con phố rộng rãi và sạch sẽ |
Trong khuôn viên bảo tàng |
Một góc khu chung cư của người dân lao động. Than tổ ong là chất đốt phổ biến phục vụ nhu cầu đun nấu hàng ngày của họ |
Những tòa nhà kiến trúc khá đẹp nằm bên đại lộ |
Những người quân nhân là hình ảnh có thể bắt gặp bất cứ nơi đâu trên đất nước Bắc Triều Tiên |
Cửa hàng mậu dịch hàng hóa không được phong phú lắm, nhưng đảm bảo các mặt hàng thiết yếu phục vụ cuộc sống |
Cô mậu dịch viên bên chiếc bàn cân có lẽ hiếm quốc gia nào còn sử dụng nhưng nó vẫn hữu dụng với người dân nơi đây |
Trong cửa hàng mậu dịch |
Một chiếc tủ lạnh được thiết kế khá đơn giản để đựng các loại nước giải khát |
Tàu hỏa, tàu điện ngầm là phương tiện giao thông công cộng phổ biến |
Một nhà sư Bắc Triều Tiên trong ngôi tự viện |
Hình ảnh hai cha con nhà lãnh tụ Chủ tịch Kim Nhật Thành, Kim Jong-il trên một toa tàu |
Hồng Thủy (nguồn QQ)