Gái bao, gái gọi sinh viên: "Những cạm bẫy với các nữ sinh xinh đẹp"

23/06/2012 13:27
Độc giả Nguyễn Thanh Giang (Nghệ An)
(GDVN) - "Với các sinh viên có ngoại hình đẹp và chút nhan sắc thì khó tránh được những 'cạm bẫy' của đám đại gia, những người thích săn tìm 'hàng mới', với quyền, trí tuệ, đặc biệt là tiền trong tay...", độc giả Nguyễn Thanh Giang (Nghệ An) nhìn nhận.
Xung quanh câu chuyện về thế giới ngầm "gái gọi sinh viên", tòa soạn báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi của độc giả.
Một trong số đó là ý kiến của độc giả Nguyễn Thanh Giang (Nghệ An) cho rằng, những cô sinh viên có nhan sắc, ngoại hình thì khó tránh được những cạm bẫy của không ít đại gia có tiền, quyền, trí tuệ... Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin đăng tải nguyên văn bài viết này. Mời độc giả cùng theo dõi: Câu chuyện về những cô sinh viên sa ngã vào con đường làm gái bao, gái gọi đã không còn là chuyện mới, chuyện xa lạ trong thực tế xã hội hiện nay. Và thời gian qua, dư luận cũng đã được biết, được tận mắt chứng kiến qua phản ánh của báo chí và rất bức xúc khi hàng loạt các tụ điểm, đường dây môi giới gái mại dâm bị các cơ quan chức năng triệt phá với không ít cô gái bị bắt lại chính là những cô sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng.
Ảnh mang tính chất minh họa (nguồn: Internet)
Ảnh mang tính chất minh họa (nguồn: Internet)

Quả thực, xung quanh vấn nạn này đã có rất nhiều ý kiến khác nhau, có người thì cho rằng vì lý do đói quá nên các nữ sinh mới làm liều như vậy hay có người lại cho đó là do sự thiếu quản lý của gia đình, nhà trường, sự ăn chơi, đua đòi... của chính các cô gái này...  Ở đây, trong bài viết này, tôi xin không bàn kỹ về các vấn đề đó, mà cá nhân tôi thấy có một thực tế rằng, với các cô sinh viên có được ngoại hình ưa nhìn và chút nhan sắc thì thực sự rất khó tránh khỏi được những cạm bẫy được giăng ra của đám đại gia, những kẻ luôn tìm cách "săn tìm" những "món hàng" mới cho cuộc vui thú của mình. Các đại gia này, vốn có tiền, có quyền, có trí tuệ... trong tay nên họ nhanh chóng lợi dụng, biến những "thế mạnh" đó thành các "cạm bẫy, thủ đoạn" nhằm đưa, đẩy những cô sinh viên nhẹ dạ, cả tin vào vòng tay của mình, trở thành các "món hàng". Nhiều khi, lúc đầu thì có thể không sao nhưng với những cô sinh viên mới chân ướt chân ráo từ quê lên thành phố, chưa có sự va vấp xã hội, nếm trải mùi đời... thì quả thực rất khó có thể "cưỡng" lại được các "cạm bẫy" này. Chẳng hạn, họ có thể dùng tiền của mình để "săn đuổi" các cô sinh viên xinh đẹp nhưng lại có tính thích ăn chơi, ăn diện, và hơn cả đố kị với những sự đầy đủ của bạn bè... bằng các món quà có giá trị, thứ đồ đắt tiền như xe máy, điện thoại, quần áo... Hay dùng quyền thế của mình để đưa ra những lời hứa về một công việc tốt, có thu nhập cao, phù hợp với không ít cô gái đang muốn có việc làm thêm để phụ giúp gia đình.  Và tồi tệ hơn, là họ có thể thực hiện những hành vi, thủ đoạn thực sự "thâm hiểm" bằng sự giúp đỡ của đồng tiền để sai khiến một số người trợ giúp như báo chí, phim ảnh đã phản ánh nhằm có được "món hàng" ưng ý...
Thành viên đường dây gái gọi bị bắt khi đang phục vụ khách trong khách sạn Vân Nam (26 đường Láng, Đống Đa, HN), (Ảnh: Anninhthudo)
Thành viên đường dây gái gọi bị bắt khi đang phục vụ khách trong khách sạn Vân Nam (26 đường Láng, Đống Đa, HN), (Ảnh: Anninhthudo)

Cũng phải nói thêm ở đây, cá nhân tôi thấy rằng, với những sinh viên ở các ngành nghệ thuật thường xuyên phải đi biểu diễn, đi thực hành, sự va vấp với không ít các "đại gia" là chuyện thường tình nên việc đối phó với những "cạm bẫy" là một vấn đề khá khó khăn. Trên thực tế, như báo chí đã phản ánh trong thời gian qua, có khá nhiều sinh viên trong các ngành này, sau những buổi đi diễn, đi hát ở một số nơi đã gặp phải không ít "cạm bẫy" của các đại gia có phong thái lịch lãm, lại lắm tiền, nhiều của, sẵn sàng đưa đón, đeo đuổi, tạo những "bất ngờ" mà không phải ai cũng có thể làm được... và một số người đã không thể cưỡng lại được và "nhúng chàm"... Và có những chuyện mà chính trong giới sinh viên nghệ thuật đã bàn tán với nhau về việc không ít đại gia thích tìm "hàng mới" trong ngành này đã đưa ra những lời hứa sẽ biến các cô sinh viên có vóc dáng chuẩn, xinh đẹp nhưng không tên tuổi thành các "ngôi sao" chỉ với điều kiện hãy "cặp" và "thỏa mãn" nhu cầu của ông ta... Như tôi đã nói ở trên, những "cạm bẫy", kể cả là "thủ đoạn" của các đại gia lắm tiền, nhiều của, có địa vị, quyền thế nhưng lại có sở thích tìm "hàng mới" luôn đầy rẫy với những cô sinh viên có ngoại hình và chút nhan sắc nhưng nhẹ dạ, cả tin, thiếu chính kiến... Nếu không có sự giáo dục tốt, kiên định, cảnh giác và sự tự ý thức để bảo vệ mình thì chắc chắn việc "sa ngã" trở thành các "món hàng" là điều rất khó có thể tránh khỏi...*/ Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.
Bạn đọc có những chia sẻ, câu chuyện xung quanh thực trạng "gái gọi sinh viên" hiện nay, xin vui lòng gửi về địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc cũng có thể BẤM VÀO ĐÂY
Độc giả Nguyễn Thanh Giang (Nghệ An)