Hành trình 142:

VIDEO: Lời khai của đối tượng “đói ăn vụng, túng làm liều”

26/06/2012 06:30
Thế Long - Viết Cường
(GDVN) - Khi vừa thò tay vào túi quần của hành khách đi xe Bus để móc điện thoại, Mạnh đã bị các trinh sát thuộc tổ công tác đặc biệt 142 - Công an TP Hà Nội ập vào bắt quả tang trước sự ngỡ ngàng của nhiều người đi xe bus.

Khoảng 5h sáng ngày 25/6, tại trạm trung chuyển xe Bus khu vực Long Biên, các trinh sát tổ 4 và tổ 7/142 do đồng chí Trần Gia Huấn và Trần Văn Hiếu làm tổ trưởng phát hiện một nam thanh niên mặc áo phông, quần bò đen có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua theo dõi, thanh niên này liên tục đảo qua đảo lại bến xe Bus và theo dõi sát sao mọi hoạt động lên xuống của khách đi đường. Trước các trinh sát dày dạn kinh nghiệm, những hành động của đối tượng này ngay lập tức được “quan tâm đặc biệt” và đưa vào tầm ngắm. 

Đối tượng Trương Văn Mạnh cùng tang vật tại cơ quan công an
Đối tượng Trương Văn Mạnh cùng tang vật tại cơ quan công an

Đến khoảng 5h20, lợi dụng lúc khách lên xe Bus đông, đối tượng này đã bám theo một phụ nữ trẻ đang lên chiếc xe Bus số 54 và dùng tay phải thò vào trong túi quần của hành khách này để trộm cắp tài sản.

Tuy những hành động của thanh niên này diễn ra khá nhanh và nhẹ nhàng nhưng do đã bị các trinh sát theo dõi từ trước nên việc làm của hắn ngay lập tức bị phát hiện. Khi hắn vừa đưa “chiến lợi phẩm” lấy được cho vào trong túi quần của mình thì ngay lập tức bị các trinh sát lao vào bắt giữ cùng tang vật và dẫn giải về công an phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình để điều tra.

Qua đấu tranh khai thác, lực lượng chức năng đã làm rõ đối tượng trên là Trương Văn Mạnh (SN 1976, trú tại Văn Lâm, Hưng Yên). Tại đây đối tượng Mạnh đã khai nhận hết mọi hành vi trộm cắp của mình. Nạn nhân của Mạnh là chị Nguyễn Thị Thương (SN 1988, trú tại Anh Sơn, Nghệ An). Tang vật y trộm cắp được của chị Thương là chiếc điện thoại Nokia E63 màu đen.

Tại cơ quan công an, Mạnh cũng đã khai nhận hết quá trình “ăn hàng” của mình, y cho biết đã lên Hà Nội từ gần 5h sáng để đi tìm những khu vực “dễ làm ăn” và thấy trạm trung chuyển xe Bus khu vực Long Biên là đất tốt để “dụng võ”.

Đối diện với vòng lao lý, Mạnh tỏ ra rất ân hận và cho biết là hiện tại y đang ly thân với vợ, một mình phải nuôi hai con nhỏ, kinh tế khó khăn nên đành mạo hiểm với phen “đi chợ” lần đầu.

Hiện Trương Văn Mạnh đã được bàn giao cho công an phường Nguyễn Trung Trực để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Dưới đây là hình ảnh đối tượng Trương Văn Mạnh tại cơ quan công an do phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam ghi lại vào sáng ngày 25/6. Mời độc giả cùng theo dõi.
Thế Long - Viết Cường