Những giải thưởng vui cho EURO 2012

02/07/2012 17:07
Trần Long
(GDVN) – EURO 2012 là một giải đấu bóng đá nhưng hậu trường của nó không đến nỗi căng thẳng như trên sân bóng.
Hình xăm đẹp nhất – Daniele De Rossi: Trong khi những người đương thời xăm tên vợ con, xăm hình thiên thần hay những biểu tượng khó hiểu thì De Rossi đã thể hiện qua hình xăm này rằng, bất kỳ cầu thủ đối phương nào gặp phải anh cũng đều có nguy cơ gặp tai nạn (nhưng không phải trên đường)
Hình xăm đẹp nhất – Daniele De Rossi: Trong khi những người đương thời xăm tên vợ con, xăm hình thiên thần hay những biểu tượng khó hiểu thì De Rossi đã thể hiện qua hình xăm này rằng, bất kỳ cầu thủ đối phương nào gặp phải anh cũng đều có nguy cơ gặp tai nạn (nhưng không phải trên đường)
Sự hồi sinh đáng chú ý nhất – Antonin Panenka: Ở tuổi 63, cựu tiền vệ người Czech đang yên hưởng tuổi già ở Czech với vai trò chủ tịch một CLB, thế nhưng tên tuổi của ông lại nổi như cồn sau khi lần lượt Andrea Pirlo và Sergio Ramos “nhại” kiểu đá phạt đền nổi tiếng của ông năm 1976. Tất nhiên khi so sánh thì 2 người đó không thể hơn Panenka, bởi cú đá của ông là quả phạt đền quyết định trong trận chung kết năm 1976.
Sự hồi sinh đáng chú ý nhất – Antonin Panenka: Ở tuổi 63, cựu tiền vệ người Czech đang yên hưởng tuổi già ở Czech với vai trò chủ tịch một CLB, thế nhưng tên tuổi của ông lại nổi như cồn sau khi lần lượt Andrea Pirlo và Sergio Ramos “nhại” kiểu đá phạt đền nổi tiếng của ông năm 1976. Tất nhiên khi so sánh thì 2 người đó không thể hơn Panenka, bởi cú đá của ông là quả phạt đền quyết định trong trận chung kết năm 1976.
Cầu thủ mặc quần lót đẹp nhất – Nicklas Bendter: Không hiểu vô tình hay cố ý mà tiền đạo cao kều này phô bày chiếc quần lót mang tên nhà cái Paddy Power của mình. Bị phạt 100.000 euro bởi UEFA, thế nhưng chắc Bendtner lại kiếm được kha khá tiền vì quảng cáo cho nhà cái này.
Cầu thủ mặc quần lót đẹp nhất – Nicklas Bendter: Không hiểu vô tình hay cố ý mà tiền đạo cao kều này phô bày chiếc quần lót mang tên nhà cái Paddy Power của mình. Bị phạt 100.000 euro bởi UEFA, thế nhưng chắc Bendtner lại kiếm được kha khá tiền vì quảng cáo cho nhà cái này.
Cầu thủ trả lời phỏng vấn hay nhất – Antonio Cassano: Hãy đọc những câu nói sau đây. “Có gay trong đội tuyển quốc gia à? Tôi đâu có biết. Mà nếu có thì đấy là vấn đề của họ. Nếu tôi nói thật những gì mình nghĩ cho các vị, tôi sẽ đi tong”.
Cầu thủ trả lời phỏng vấn hay nhất – Antonio Cassano: Hãy đọc những câu nói sau đây. “Có gay trong đội tuyển quốc gia à? Tôi đâu có biết. Mà nếu có thì đấy là vấn đề của họ. Nếu tôi nói thật những gì mình nghĩ cho các vị, tôi sẽ đi tong”.
Đội hát quốc ca hay nhất – Italia: Có thể nói đây là đội bóng hùng hổ nhất trong việc… hát quốc ca. Chỉ cần nhìn vào tấm hình sẽ thấy, giọng hát của De Rossi đủ khiến cậu bé đứng trước anh phải nhăn mặt.
Đội hát quốc ca hay nhất – Italia: Có thể nói đây là đội bóng hùng hổ nhất trong việc… hát quốc ca. Chỉ cần nhìn vào tấm hình sẽ thấy, giọng hát của De Rossi đủ khiến cậu bé đứng trước anh phải nhăn mặt.
Cầu thủ háu ăn nhất – Cristiano Ronaldo: Nếu có một cái gì có thể giải nỗi đau thất bại, đó là đi ăn. Cũng vì thế mà CR7 bị chứng khó tiêu nên không kịp lên máy bay của đội ra về.
Cầu thủ háu ăn nhất – Cristiano Ronaldo: Nếu có một cái gì có thể giải nỗi đau thất bại, đó là đi ăn. Cũng vì thế mà CR7 bị chứng khó tiêu nên không kịp lên máy bay của đội ra về.
Chuyên gia dự đoán tồi nhất – Gà Kev: Tỷ lệ đoán chính xác của chú gà này là 13/31 lần (41,9%), và tất nhiên thua xa bạch tuộc Paul Không hiểu là tại World Cup 2014 chúng ta sẽ có nhà dự đoán bóng đá mới là con gì, báo đốm chăng?
Chuyên gia dự đoán tồi nhất – Gà Kev: Tỷ lệ đoán chính xác của chú gà này là 13/31 lần (41,9%), và tất nhiên thua xa bạch tuộc Paul Không hiểu là tại World Cup 2014 chúng ta sẽ có nhà dự đoán bóng đá mới là con gì, báo đốm chăng?
Trần Long